img-detail
calendar 03/03/2025

Bolivia & sứ mạng truyền giáo trên những ngọn núi cao

Ban Truyền Giáo FMA VTN

Trong ngày cuối tháng hai kính nhớ cha thánh Gioan Bosco, vào lúc 19.30 các chị em cộng đoàn Mẹ Lên trời và Thánh Giuse Tam Hà vui mừng chào đón nhà truyền giáo tại nước Bolivia đó là cha Giuse Nguyễn Quang Vinh, SDB. Sr. Maria Thúy Nga - Trưởng ban truyền giáo Tỉnh dòng đã giới thiệu cha với các chị em. Cha Giuse bày tỏ niềm vui khi được mời đến thăm và chia sẻ về sứ mạng truyền giáo Saledieng tại Bolivia cho các chị em FMA Việt Nam.


Hành trình ơn gọi truyền giáo của cha được chớm nở từ thời Tập sinh với những suy tư chất vấn về ý nghĩa của cuộc đời: làm thế nào để sống đời dâng hiến cho Thiên Chúa và tha nhân một cách ý nghĩa nhất? Sau ba năm triết học tại Học viện Don Rua Đà Lạt, cha đã viết đơn xin đi truyền giáo và phó thác cho sự sắp xếp của các Bề trên nơi mình sẽ đến phục vụ. Khi biết mình được sai đến Bolivia, một nơi cha chưa từng nghe và biết, trong lòng cũng có những lo lắng về sự khác biệt ngôn ngữ, văn hóa và nhất là khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở nơi đây. Nhưng với ý chí hiến dâng, cha đã phó thác hành trình truyền giáo của mình trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa là Đấng đã gọi và sai cha đi.

Ngày 05/10/2012 cha Giuse Quang Vinh đặt chân đến Bolivia và đến nay cha đã gắn bó với sứ mệnh truyền giáo tại đây 13 năm. Hiện tại, cha đang phục vụ tại cộng thể Kami, Cochabamba qua những công việc cộng tác với sứ mệnh của cộng thể như: quản lý các xưởng mộc, xưởng cơ khí, ô tô, thủy điện, đài Radio, mục vụ giáo xứ với 3 giáo điểm và khoảng 102 giáo họ…Với chiếc xe mô tô, cha Vinh thường xuyên di chuyển trên các con đường uốn quanh các ngọn núi để đến thăm viếng các gia đình và dâng lễ cho họ. Có nhiều khi phải đi hơn cả trăm cây số chỉ dể dâng lễ cho một ít người Công giáo còn giữ đạo.



Ở Bolivia địa hình núi non khá hiểm trở vì hầu hết là các dãy núi rất cao, có nơi lên đến hơn 6000m so với mực nước biển, kèm theo nhiệt độ thấp vào mùa đông và lượng oxi trong không khí loãng, khiến cho những người không phải là dân bản địa sẽ cảm thấy khó thở. Mặc dù phải làm việc trong điều kiện khó khăn như vậy nhưng cha Vinh đã tập để thích nghi với mọi sự, không chỉ với thời tiết, ẩm thực, văn hóa mà còn cả sự hội nhập vào một sứ mệnh truyền giáo rộng lớn tại đây.



Cha Vinh chia sẻ: chính khi làm việc truyền giáo trong hoàn cảnh nhiều khó khăn thách đố đã giúp cha cảm nghiệm được sự quan phòng lớn lao của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Cha thấy Chúa che chở và gìn giữ cha trong hành trình mục vụ với những đoạn đường đầy nguy hiểm, bày tay Ngài luôn nâng đỡ khi cộng thể thiếu thốn và nhất là niềm vui trong sứ mệnh khi cha được người dân bản địa đón nhận, quý mến.



Đối với cha, để sống là một nhà truyền giáo thực thụ, có khả năng vượt qua được những khó khăn, thử thách cần phải có một đời sống kết hợp với Chúa trong mọi hoạt động. Với khối lượng công việc khá nhiều mà nhân sự truyền giáo lại ít, có khi cha thấy mình không đủ thời gian cho việc cầu nguyện. Nhưng cha đã tìm cách biến mỗi công việc thành một điểm hẹn với Chúa. Cha tìm Chúa và kết hợp với Ngài trong mỗi công việc bằng sự quảng đại, sẵn sàng với mọi nhu cầu của tha nhân, luôn vui vẻ, khiêm tốn, làm việc tận tâm, trách nhiệm đến cùng và hiến mình triệt để. Từ đó, cha thấy đời truyền giáo luôn là hạnh phúc và bình an.



Bên cạnh đó, cha tạ ơn Chúa vì trong hành trình truyền giáo cha được sống với những mẫu gương truyền giáo thánh thiện. Nhờ đó, cha có thêm một nguồn động viên lớn lao để tiếp tục dấn thân cho sứ mệnh tại đây. Không những thế, cha còn nhận được nguồn trợ lực từ sự hy sinh của gia đình. Nhiều lúc ông bà cố đau bệnh nhưng đều dấu không cho cha biết, và nếu cha có biết thì ông bà cố cũng luôn động viên: bố mẹ không sao đâu, con không phải lo, cứ yên tâm truyền giáo. Cha đã lôi cuốn cả gia đình vào sứ mạng truyền giáo bằng những hy sinh âm thầm và thậm chí bằng những đóng góp vật chất cụ thể cho sự thăng tiến của những người dân, cách riêng là những người trẻ nghèo tại Bolivia.




Khi được hỏi về mong ước cho sứ mạng truyền giáo tại Bolivia, cha Vinh bày tỏ ao ước có thêm nhiều nhà truyền giáo đến Bolivia vì cánh đồng truyền giáo tại đây rất mênh mông. Cha động viên các chị em, hãy mạnh dạn vì trong mỗi người chúng ta luôn mang trong mình ADN truyền giáo. Chúng ta là con cháu của các vị truyền giáo và ơn gọi Ki-tô hữu, ơn gọi thánh hiến của chúng ta được sinh ra từ dòng máu tử đạo của các nhà truyền giáo xưa kia đã dâng hiến sự sống mình cho sự sinh ra và lớn lên của Giáo Hội tại đất nước Việt Nam thân yêu.



Kết thúc buổi gặp gỡ, Sr. Maria Thúy Nga đại diện các chị em cám ơn và cầu chúc cho cha cũng như sứ mệnh truyền giáo của Saledieng ở Bolivia ngày càng phát triển. Cha Giuse Quang Vinh cũng gởi tặng Sr. Maria Giám Tỉnh và các chị em những món quà lưu niệm cha đưa về từ Bolivia như một kỉ niệm để ghi nhớ buổi gặp gỡ hôm nay. Tạ ơn Chúa vì mẫu gương dấn thân của các nhà truyền giáo làm cho Giáo Hội luôn trẻ trung và trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng cho biết bao tâm hồn đang cần đến ơn cứu độ.