img-detail
calendar 17/02/2025

Ngày gặp gỡ Khấn sinh miền Bắc

Sr. Teresa Nguyễn Thị Lan, FMA

Trong hai ngày 14 và 15/02, các khấn sinh FMA đang hiện diện ở miền Bắc đã có cuộc gặp gỡ và tĩnh tâm quý tại Cộng đoàn Sinh nhật Đức Mẹ - Trại Gạo, Giáo phận Thái Bình. Cuộc gặp gỡ có sự hiện diện của Sr. Teresa Uông Thị Đoan Trang, FMA - Trưởng Ban Đào luyện Tỉnh dòng VTN, Sr. Anna Phạm Thị Phúc, FMA - Phụ trách khấn sinh miền Bắc. Cuộc gặp gỡ với mục đích giúp khấn sinh có cơ hội cùng nhau nhìn lại hành trình đào luyện để canh tân đời sống trong Năm Thánh hồng ân này, đồng thời củng cố tình yêu và niềm vui được thuộc về Thiên Chúa, thuộc về Tỉnh dòng, thuộc về Giáo hội và thuộc về người trẻ.


 Vào lúc 14h00 chiều ngày 14, Sr. Teresa giúp cho các khấn sinh hiểu rõ hơn về Năm Thánh, cách thức sống Năm Thánh một cách tròn đầy và thánh thiện. Sau bài chia sẻ và cầu nguyện, các chị em chia sẻ nhóm với nhau để bản thân và cộng đoàn mình sống Năm Thánh một cách ý nghĩa nhất.





Sáng ngày 15, các khấn sinh có ngày tĩnh tâm ở lại bên Chúa. Sau thánh lễ sáng, Cha Phêrô Trương Văn Hoàn, SDB gặp nhóm khấn sinh với đề tài chia sẻ: “MẪU GƯƠNG TINH TẾ BIỂU LỘ ĐỨC ÁI VÀ NIỀM HI VỌNG CỦA CHÚNG TA”. Qua đề tài này, chị em học được nơi Đức Maria sự tinh tế trong mọi sự, từ việc biểu lộ tình yêu cho đến việc thắp lên niềm hi vọng cho người khác. Tiếp đến, qua bài ca đức ái của Thánh Phaolô, cùng với một số nhận vật trong Kinh Thánh như Mattheu, Giakeu, người phụ nữ ngoại tình, các chị em được mời gọi làm mới lại tình yêu với Chúa Giêsu, đặt niềm hi vọng tuyệt đối nơi Ngài và học nơi Ngài cách thức tinh tế biểu lộ đức ái và và niềm hi vọng cho chính mình, cho chị em và cho người trẻ để mỗi ngày niềm hi vọng không lịm tắt đi nhưng có sức lôi cuốn và chữa lành nhiều tâm hồn.




Vào buổi chiều, các khấn sinh có giờ suy niệm tại nhà thờ Chính toà Giáo phận Thái Bình. Tiếp đến, các chị em cử hành giờ hành hương để lãnh nhận ơn toàn xá Năm Thánh. Sau đó, các chị em được Cha Giuse Nguyễn Văn Tuyên - Quản hạt giáo hạt Chính toà Giáo phận Thái Bình tiếp đón một cách thân tình và tràn đầy niềm vui.



Những ngày gặp gỡ đã kết thúc nhưng niềm vui của sự gặp gỡ, của lòng biết ơn Tỉnh dòng, biết ơn nhau vẫn còn rạo rực trong lòng các chị em. Những lời mời gọi và quyết tâm cụ thể để sống Năm Thánh trở thành hành trang cho các chị em trong hành trình sống thánh thường nhật.

Tạ ơn Chúa, cám ơn Tỉnh dòng, cám ơn Ban Đào luyện đã luôn đồng hành chăm sóc chúng con một cách tế nhị và đầy tình mến thương. Cám ơn các chị em vì những tiếng cười, những giờ phút huynh đệ, những sẻ chia gần gũi đã khơi lên niềm hi vọng và tạo động lực cho nhau trong đời sống dâng hiến và sứ mệnh.