Phổ cập Nam Hòa cùng đi hội ngày Xuân
Sr. Maria Kim Hạnh, FMA
Hòa trong không khí rộn ràng của mùa xuân, sáng ngày 21/01/2025, trường Tiểu học phổ cập Chi Lăng - Nam Hòa đã tưng bừng tổ chức ngày hội chợ xuân mang chủ đề “Mình cùng đi hội ngày xuân”. Đây là dịp để các em học sinh vui xuân bên quý Sơ, quý Thầy cô, các bạn, và những người thân yêu trong một không gian tràn ngập niềm vui và tình thân ái. Ngày hội không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích mà còn là dịp để các em học sinh gửi gắm lòng biết ơn đến nhà trường, quý Sơ, quý Thầy cô và các vị Ân nhân đã đồng hành và yêu thương các em trong suốt hành trình học tập và trưởng thành. Bên cạnh đó, các em cũng được giáo dục về tinh thần quan tâm chia sẻ với người thân khi mua những món đồ từ các gian hàng dành tặng cho gia đình và những người thân yêu của mình.

Hiện diện trong ngày hội có Sr. Maria Thiên Hằng – Phụ trách cộng đoàn Nam Hòa, quý Sơ, quý Thầy cô, các vị Ân nhân, các Cộng tác viên cùng toàn thể học sinh trong trường. Tiết mục Táo Quân báo cáo tình hình của trường đầy sáng tạo, hài hước và ý nghĩa đã làm cả trường bật cười và xúc động. Những lời ca tiếng hát hồn nhiên, những tiết mục múa và nhảy mừng xuân tràn đầy sức sống của các em đã mang đến không khí rộn ràng và đầm ấm. Đặc biệt, các em đã gửi lời chúc xuân và cảm ơn chân thành đến Sr. Maria, quý Sơ, quý Thầy cô, Cha mẹ, các vị Ân nhân, các Cộng tác viên bằng những vần thơ vui tươi với nụ cười rạng rỡ và giọng đọc hồn nhiên. Cũng trong dịp này, nhà trường phát thưởng động viên tinh thần cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện suốt học kì I vừa qua.
|
|
|
|
|
|
|
Để đáp lại những lời chúc xuân của các em học sinh, Sr. Maria Phụ trách có đôi lời cám ơn các em vì những lời chúc tốt đẹp và chân thành. Những lời chúc là những cách thức để diễn tả lòng biết ơn của con tim. Và cách tốt nhất để diễn tả lòng biết ơn không chỉ là những lời chúc mà còn là cách sống tốt và những lời cầu nguyện dành cho những người đã làm ơn cho mình. Nhân dịp xuân Ất Tỵ, Sr. Maria chúc các em có được sự khôn ngoan của con rắn và hiền lành như bồ câu. Đây là sự thông minh và khôn ngoan của một người hiền lành và nhân đức. Sơ cầu chúc các em được khôn ngoan theo gương Chúa Giêsu: càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và mọi người.


Điểm đặc biệt của ngày hội chính là các gian hàng hội chợ rực rỡ sắc màu mà các Sơ và các Thầy cô đã dành cả tấm lòng để chuẩn bị. Các em học sinh được tự do khám phá, thưởng thức những món ăn ngon, chọn mua những món đồ yêu thích và nhận những phần quà tặng ý nghĩa. Mỗi món quà các em nhận được không chỉ là phần thưởng cho những cố gắng trong học tập mà còn là biểu hiện của tình yêu thương và sự quan tâm từ nhà trường và mọi người.
|
|
|
|
|
Ngày hội khép lại bằng bữa cơm trưa ấm áp tình thân. Trước bữa ăn, thầy Vũ Quang Thông đại diện giáo viên gửi lời chúc xuân đến Sr. Maria Phụ trách và toàn thể quý Sơ. Các Sơ cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến quý Thầy cô và các Cộng tác viên. Các Sơ cảm ơn mọi người đã quảng đại cộng tác để giáo dục các em, giúp các em nghèo được hưởng niềm hạnh phúc của tuổi thơ.

Ngày hội chợ xuân Ất Tỵ 2025 không chỉ là dịp vui chơi mà còn là cầu nối gắn kết tình yêu thương, tinh thần đoàn kết giữa các em học sinh với nhà trường, phụ huynh và những người đồng hành. Tiếng cười giòn tan và ánh mắt hồn nhiên của các em chính là niềm vui dành cho các nhà giáo dục. Cầu chúc mọi người một năm mới tràn đầy hy vọng và yêu thương.












