Lời Tri Ân vang vọng núi rừng Tây Bắc
Sr. Agnes Mỹ Xuân FMA
“Cám ơn người vì một tình thân thương biết hăng say đẹp lợi ích chung…”. Lời bài hát được ngân vang ngay từ sáng sớm như một lời tạ ơn Chúa và cám ơn mọi người của gần 190 em thiếu nhi giáo xứ Nậm Pồ đến từ các bản làng: Huổi Thủng 1, Nậm Chẩn, Nacosa 1 và Nacosa 3.
Sau một tháng các em được học ôn giáo lý với chủ đề “Vui hè cùng Giêsu”, sáng thứ sáu ngày 27/06/2025, trong trang phục truyền thống Hmoob của bản làng, các em cùng nhau tham dự buổi tổng kết khóa học hè. Buổi lễ có sự hiện diện gần gũi và yêu thương của quý Cha, quý Thầy đến từ giáo phận Bùi Chu, giáo phận Long Xuyên trong thời gian đến thăm và giúp hè; quý Sơ dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ trong cộng đoàn Nậm Pồ, ban hành giáo các giáo họ và các tình nguyện viên.
|
|
|
|
“Tất cả là hồng ân” – Trong tâm tình biết ơn về những điều được lãnh nhận, các em cùng nhau trang trí những trái tim từ những cánh hoa đồng nội và diễn tả qua các tiết mục văn nghệ tri ân. Với sự đơn sơ mộc mạc, các em đã kết dệt nên những sắc màu của lòng biết ơn.

Khai mạc cho chương trình tổng kết trong tình yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa, Sr. Maria Linh Hương, FMA đã chia sẻ và tổng kết những hoạt động hè cùng gửi tâm tình biết ơn vì sự hiện diện, cộng tác trực tiếp và những hỗ trợ từ quý Cha, quý thầy, quý Sơ, các tình nguyện viên, quý phụ huynh và các vị ân nhân.

Tiếp đến, Cha Vinh Sơn Trần Đức Thắng thuộc giáo phận Long Xuyên trong thời gian đến thăm giáo xứ - thay mặt Cha Phó Phaolô Phùng Duy Điển - đã gửi đến các em những chia sẻ nhằm giúp các em cảm nghiệm tình yêu của Chúa để mỗi ngày các em yêu mến Chúa và sống tốt hơn.

Sau những chia sẻ là khoảnh khắc các em cùng nhìn lại một tháng qua những hình ảnh được lưu lại, những tiết mục diễn tả lòng biết ơn, tình yêu bản làng và niềm vui của tuổi trẻ. Các em cũng đã gửi tặng những món quà đơn sơ do chính các em tự làm đến quý Cha, quý Sơ và những người cộng tác. Với lòng yêu mến Chúa và những nỗ lực cố gắng trong giờ giáo lý, học văn hóa, nhân bản, hội thao,… các em được nhận những phần thưởng xứng đáng.
|
|

Tâm tình biết ơn được kéo dài trong Thánh lễ tạ ơn được Cha Đaminh Ngô Văn Giang – Giáo Phận Bùi Chu - cử hành trong bầu khí sốt sắng và đơn sơ. Cha chia sẻ và mời gọi các em tiếp tục diễn tả lòng biết ơn với Chúa và mọi người khi các em trở về với gia đình.


Sau Thánh lễ là bữa ăn đầy tình yêu thương mà tất cả mọi người chuẩn bị cho các em cùng những món quà để khích lệ các em mỗi ngày thêm yêu mến Chúa và cố gắng học tập.
Một tháng hè ngập tràn tình yêu thương của Chúa và mọi người, các em đã được sống ngày hè trong Chúa để cảm nhận tình Chúa yêu con và con yêu Chúa rất nhiều! Một tháng hè tròn đầy ý nghĩa đã khép lại, noi gương Thánh Đaminh Savio “Bạn của con là Chúa Giêsu và Mẹ Maria”. Ước mong rằng các em luôn chọn Chúa Giêsu và Mẹ Maria là bạn để lòng yêu mến Chúa, nụ cười đơn sơ, niềm vui hồn nhiên của các em được kéo dài mãi trong ngày sống. Từ đó, các em cố gắng nỗ lực sống và học tập để trở nên những Kitô hữu tốt và công dân lương thiện giúp ích cho giáo xứ, bản làng và mọi người.





