img-detail
calendar 28/12/2024

Giáng sinh về, lan toả tình yêu thương

FMA Phan Rang

Hoà trong niềm vui mừng Con Thiên Chúa giáng trần, vào ngày Chúa Nhật 22/12/2024, tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục Tấn tài – Cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ Phan Rang đã diễn ra lễ hội mừng đón Chúa Giáng sinh dành cho các nhân viên đang làm việc tại các xưởng và các em học sinh thuộc các lớp văn hoá, năng khiếu của trung tâm. Mục đích của lễ hội không chỉ chia sẻ niềm vui với các bạn trẻ và quý Phụ huynh mà còn góp phần làm lan toả sứ điệp yêu thương từ máng cỏ Bethlem năm xưa đến từng người tham dự.


Niềm vui sẻ chia

Xuyên suốt chương trình là vở kịch ngắn “Cậu bé không đến được Bethlem”, với sự góp mặt của rất nhiều các em học sinh tại trung tâm. Vở kịch được đan xen bằng những điệu múa, lời ca, những điệu nhảy sôi động, dễ thương đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều khán giả nhí. Những người tham dự đã cùng với cậu bé Giona trải qua một hành trình dài với thật nhiều cung bậc cảm xúc. Trên hành trình đó, dù Giona đã không gặp được Chúa để cám ơn Ngài nhưng cậu đã trở nên một thiên thần nhỏ đem niềm vui đến cho những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn và bất hạnh. Tấm lòng nhân hậu và sự quảng đại của cậu bé Giona đã có sức lan toả và sưởi ấm tâm hồn của những người mà cậu đã gặp gỡ.







Niềm vui còn được nối dài với những món quà rút thăm may mắn thật bất ngờ và những món giải khát ngọt lịm đến từ bếp nhà. Với sự dẫn dắt khéo léo của người dẫn chương trình, niềm vui còn được truyền cho nhau qua những cái bắt tay thật chặt và lời chúc mừng Giáng sinh an lành kèm theo nụ cười thật tươi đến những người kề bên. Bầu khí của buổi gặp gỡ đã trở nên thật gần gũi và thân tình.


Tình thương lan toả

Tham dự lễ hội còn có đại diện một số gia đình nghèo vẫn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ vật chất dù rất nhỏ vào mỗi ngày 24 hàng tháng tại trung tâm. Niềm vui càng thêm sâu lắng khi tình người được chia san. Sự hiện diện của những người nghèo vào phút cuối của chương trình như một dấu lặng thật đẹp giữa một khúc ca vui để nhắc nhớ mọi người về biết bao điều may mắn mà mình đã được nhận lãnh, đang khi ngoài kia còn biết bao cảnh đời khó khăn và nghèo đói. Đó cũng chính là sứ điệp mà Con Thiên Chúa đã đem đến cho mọi người trong ngày lễ Sinh nhật. Ngài đến để biểu lộ tình thương và mang niềm vui cứu rỗi cho toàn thế giới.