Nhịp bước yêu thương
Maria Nguyễn Hoa, FMA
Trong Sứ điệp Ngày thế giới người nghèo lần thứ VIII, Đức Thánh Cha Phanxico đã nói: Lời cầu nguyện được xác minh bằng lòng bác ái đích thực được thể hiện qua sự gặp gỡ và gần gũi. Nếu lời cầu nguyện không được chuyển thành hành động cụ thể, thì điều đó là vô ích; thật vậy, “đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2, 26). Tuy nhiên, bác ái mà không cầu nguyện có nguy cơ trở thành hoạt động từ thiện sớm cạn kiệt.
Ngày 17.11.2024, hiệp với Đức Thánh Cha Phanxico trong ngày Thế giới người nghèo, trong Giờ Kinh Phụng vụ và Thánh lễ sáng nay, quý Sơ và các em sinh viên lưu xá trong cộng đoàn Vinh đã dâng lên Chúa những lời nguyện xin chân thành cho những người nghèo khổ dưới mọi hình thức. Sau đó, với sự cộng tác của quý vị ân nhân, quý Sơ và các em sinh viên cũng đã đến thăm hỏi và gửi tặng một số phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong các giáo họ của Giáo xứ Làng Anh và Ân Hậu.
|
|
Khi đến thăm những gia đình này, các em sinh viên được nhìn thấy tận mắt những con người đang phải đối diện với biết bao đau khổ. Không chỉ thiếu những điều kiện sống cơ bản, họ còn phải chịu những đau khổ về tinh thần. Khi thăm viếng một trong những gia đình như thế, em Bích Phương – Sinh viên lưu xá chia sẻ: “Con không nghĩ họ khổ như thế, giờ con mới nhận thấy mình quá đủ đầy”

Quả thật, có cất bước đi ra, chúng ta mới nhận thấy chung quanh mình còn quá nhiều những người đau khổ. Thay vì vô tâm, vô cảm với họ, chúng ta phải tự chất vấn mình rằng: “Chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ họ?”. Chính Chúa Giêsu đã ước muốn cho những ai bước theo Ngài cũng phải biết chạnh thương với những anh em đồng loại.
|
|
Trước mặt Chúa, ý thức mình cũng là những người nghèo được yêu thương, chúng ta cùng chung tay để chia san những lao nhọc của nhau trong cuộc sống bằng những lời thăm hỏi, động viên, bằng những lời cầu nguyện chân thành. Chúng ta cùng phó thác cho Chúa cuộc sống của tất cả mọi người vì tin rằng: những người nghèo có một vị trí thật đặc biệt trong trái tim của Thiên Chúa. Và tiếp tục nhịp bước đem yêu thương đến cho những người nghèo khổ bên cạnh chúng ta bằng con tim dịu dàng và lòng chạnh thương, như chính Chúa đã mời gọi chúng ta.



