MEGA STORY

mega-slide


“Cùng Mẹ, nên một trong Giêsu” là tâm nguyện sống của các em Đệ tử sẽ bước vào giai đoạn Thỉnh viện trong năm nay. Được soi sáng bởi lời Chúa: “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.” (1Cr 10,17), các em khao khát cùng với Mẹ Maria sống trọn vẹn ơn gọi và nên một trong huyền nhiệm tình yêu của Thiên Chúa.


Sáng ngày 07.10.2024, Sr. Maria Giám tỉnh gặp gỡ và giúp các em hồi tâm qua hình ảnh người thương gia đi tìm ngọc đẹp. Với ba động từ: Đi tìm, tìm thấy và mua, Sơ giúp các em nhìn lại sức năng động trong việc tìm kiếm Thiên Chúa, khả năng phân định và quyết tâm đánh đổi mọi thứ để chỉ chọn một đó là chính Thiên Chúa.

Trong giờ kinh chiều Lễ Mẹ Mân Côi, tại nhà nguyện cộng đoàn Thánh Giuse – Tam Hà, Tỉnh dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam hân hoan tiếp nhận 10 tân Thỉnh sinh.

Tham dự giờ kinh và nghi thức gia nhập Thỉnh viện có Sr. Lidia – Kinh lý viên, Sr. Maria Giám tỉnh, Sr. Teresa Uông Thị Đoan Trang – Cố vấn Đào luyện, quý Sơ trong Ban Cố vấn Tỉnh, quý Sơ Phụ trách cộng đoàn và quý chị em thuộc các cộng đoàn ở Tam Hà.

Nghi thức gia nhập Thỉnh viện tuy đơn sơ nhưng là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành và tiến sâu hơn trong mối tương quan mật thiết với Chúa. Nghi thức gồm ba phần: Xướng danh, thẩm vấn ứng sinh và tiếp nhận qua việc trao dây ảnh. Từng giây phút diễn ra lúc này trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. 



Giờ kinh được tiếp tục với lời ca Magnificat của Đức Maria. Cùng với Mẹ, các em muốn cất lên lời tạ ơn, chúc tụng và ngợi khen vì Chúa đã thương nhìn đến phận nữ tì hèn mọn. Những lời ca này không chỉ là tâm tình tri ân của ngày hôm nay nhưng được kéo dài trong từng ngày sống để các em một lòng, một chí nỗ lực thắng vượt bản thân và hiến mình cách triệt để cho Thiên Chúa và cho người trẻ.






Bài viết và hình ảnh: Sr. Teresa Avila Phương Khanh, FMA

Thiết kế và kỹ thuật: Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA