MEGA STORY

mega-slide

Lễ ghi ơn cấp Thế giới là dịp để các thành phần thuộc cộng đoàn giáo dục FMA diễn tả tâm tình biết ơn sâu sắc đến Mẹ Hội dòng qua vị đại diện là Mẹ Bề trên Tổng quyền Chiara Cazzuola.

Với lòng yêu mến và biết ơn, suốt tháng vừa qua các chị em FMA cùng người trẻ trong các cộng đoàn của Tỉnh dòng Việt Nam đã dâng lên Chúa những hy sinh và kinh nguyện để cầu nguyện cách đặc biệt cho Mẹ.

Trong tâm tình yêu mến và biết ơn, hòa chung trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Mẹ Bề trên Tổng quyền Chiara Cazzoula với các chị em FMA trên toàn thế giới, từ ngày 18 – 26/04/2026, quý Sơ và các thành phần thuộc các cộng đoàn giáo dục trong Tỉnh dòng VTN đã cử hành Lễ Ghi ơn Thế giới 2026. Lễ Ghi ơn năm nay được tổ chức tại Tỉnh dòng Thánh Tâm, Ecuador, với chủ đề: “Hãy là những nhà truyền giáo ở bất cứ nơi đâu”

***

Cộng đoàn An Hòa - Hưng Thịnh. Sáng ngày 18/04 quý Sơ cộng đoàn An Hòa - Hưng Thịnh đã cùng nhau cử Thánh lễ đơn sơ và sốt sắng cầu nguyện cho Mẹ Chiara Cazzuola.

Sáng thứ năm 22/04 các bé Mẫu Giáo đã có giờ cử hành đặc biệt để tri ân Mẹ.

“Qua lời kinh đơn sơ, phút cầu nguyện sống sáng cùng với trái tim chúng con tặng Mẹ trong suốt tháng vừa qua. Chúng con - các FMA và những người trẻ - muốn gửi lời Cám Ơn tới Mẹ thật nhiều. Chúng con sẽ tiếp tục là nhà truyền giáo ở mọi nơi chúng con sống và hiện diện.”

***

Lưu xá Laura Vicuna Kỳ Anh. Vào lúc 19h45, ngày 23/04, một giờ cử hành sốt sắng cầu nguyện đặc biệt cho Mẹ Bề trên Tổng quyền tại nhà nguyện lưu xá nữ Kỳ Anh.

Trước giờ cầu nguyện, Sr. Anna Maria Nguyễn Hiền đã chia sẻ cho các em đôi nét về Mẹ Tổng quyền và ý nghĩa của ngày lễ Ghi ơn trên bình diện thế giới, cùng với chủ đề và địa điểm tổ chức lễ năm nay.

Các em nội trú đã sốt sắng dâng lời ca tiếng hát và những lời nguyện lên Chúa để cầu ngyện cho Mẹ Tổng quyền, cho Hội dòng, quý Bề trên và từng sơ Con Đức Mẹ Phù Hộ.

Sau giờ cử hành cầu nguyện cho Mẹ Tổng quyền, các em cùng chung vui nhẹ với nhau trong bầu khí ấm úng của tình gia đình.

(Sr. Anna Maria Hiền, FMA)

***

Trường Mẫu giáo Linh Ân. Hướng về ngày lễ, trong suốt tháng qua, trường Mẫu giáo Linh Ân đã dành cho Mẹ những lời cầu nguyện thật sốt sắng. Bên cạnh đó, các học sinh cũng tham gia những hoạt động vô cùng ý nghĩa để có món quà bé nhỏ gởi về Mẹ Bề trên Tổng quyền: Quý cô giáo cùng các con đã chuẩn bị những chiếc vòng tay, cái chậu, hay những lọ cây cảnh thủy sinh, túi thơm... để bán gây quỹ. Mỗi món hàng chứa đựng nhiều tình cảm mà các bé muốn gởi trao đến Mẹ Chiara.

Ngoài hoạt động bán hàng handmade, trường Mẫu giáo Linh Ân còn thu gom ve chai nhằm giúp các bé ý thức bảo vệ môi trường cũng như biết cách phân loại, tái sử dụng rác để làm ra những sản phẩm có ích.

Mừng lễ ghi ơn Mẹ Bề trên Tổng quyền, các hoc sinh đã có giờ cầu nguyện đơn sơ và những hi sinh nhỏ bé để cầu nguyện cho Mẹ Chiara Cazzuola.

“Chúng con muốn diễn tả niềm vui và tâm tình biết ơn của chúng con với Mẹ:

-         Ngàn nụ hoa: Cám ơn Mẹ

-         Ngàn con tim: Cám ơn Mẹ

-         Ngàn câu ca: Cám ơn Mẹ

-         Chúng ta cùng: Cám ơn Mẹ.

Xin Chúa ban cho Mẹ thật nhiều sức khỏe, ơn khôn ngoan của Chúa để Mẹ luôn mãi là sự hiện diện yêu thương và tốt lành của Chúa dành cho tất cả các bạn trẻ như chúng con, cách riêng là cho các bạn trẻ nghèo và bị bỏ rơi.”

(Anna Thùy Trinh - Giáo viên trường MG Linh Ân)


***

Cộng đoàn FMA Ân Hậu – Vinh. Tối thứ Hai, 21/4/2026, Thánh lễ trọng thể do cha chánh xứ (giáo xứ Ân Hậu) chủ tế được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, với sự tham dự của quý Sơ, sinh viên, học sinh giáo lý và giáo dân. Trong bài giảng, cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Mẹ Bề trên Tổng quyền, xin Chúa ban ơn khôn ngoan, sức khỏe và lòng nhiệt thành. Đồng thời cha cũng mời gọi mọi người sống tinh thần biết ơn và phục vụ theo gương Đức Kitô.

Sáng Chúa nhật 26/4, các em sinh viên và học sinh giáo lý tổ chức giờ cầu nguyện cho Mẹ, tìm hiểu tiểu sử và ý nghĩa ngày ghi ơn, đồng thời các em diễn tả tâm tình tri ân Mẹ.

Buổi chiều, cộng đoàn tiếp tục hiệp thông trong giờ kinh với bầu khí ấm cúng, sâu lắng, dâng lên Chúa tâm tình biết ơn và phó dâng Mẹ trong sự quan phòng của Ngài.

(Sr. Đỗ Mai, FMA)

***

Trụ sở chính của Tỉnh dòng – Tam Hà. Chiều ngày 22.04.2026, quý Sơ và các thành phần trong cộng đoàn giáo dục, cùng với giáo dân giáo xứ Tam Hà, hiệp dâng Thánh lễ Ghi ơn và cầu nguyện cho Mẹ.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Sr. Maria Ngọc Điệp, đại diện quý Sơ, đã trình bày sơ lược về ý nghĩa Lễ Ghi ơn, đất nước Ecuador và Tỉnh dòng Thánh Tâm – nơi đại diện Hội dòng cử hành Lễ Ghi ơn và có Mẹ Bề trên Tổng quyền hiện diện.

Tiếp đến, cộng đoàn sốt sắng tham dự Thánh lễ do cha Giuse Vũ Trọng Tài, SDB chủ tế.

Trong bài giảng, cha Giuse chia sẻ với cộng đoàn về ba cấp độ của tình yêu: tình yêu Eros, Agape và Thập giá. Thiên Chúa yêu chúng ta không phải bằng tình yêu Eros, nghĩa là không yêu vì chính mình, nhưng yêu vì người mình yêu. Ngài yêu chúng ta đơn giản vì chúng ta là con của Ngài. Chúa Cha yêu Chúa Con bằng tình yêu Agape; Chúa Con yêu chúng ta bằng chính tình yêu ấy; và tình yêu của Chúa Giê-su là tình yêu Thập giá. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Kết quả của tình yêu thương là anh em được tràn đầy niềm vui.

Kết thúc bài giảng, cha kính chúc quý Sơ và cộng đoàn, trong ngày Lễ Ghi ơn Mẹ Bề trên Tổng quyền, đạt tới niềm vui thâm sâu này khi chúng ta ở lại trong Chúa và đến với nhau bằng tình yêu thương. Khi đó, ta đạt tới niềm vui nội tâm sâu xa.

Thật ý nghĩa, ngày 26/04/2026, ngày Lễ Ghi ơn được chính thức cử hành lại trùng vào Chúa nhật Lễ Chúa Chiên Lành. Thánh lễ do cha Joebeth Vivo, SDB (thành viên Ban Mục vụ Giới trẻ Trung ương, đặc trách SYM Thế giới) chủ tế. Đồng tế với ngài là cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh, SDB.

Trong bài giảng, cha Joebeth hướng cộng đoàn nhìn nhận rằng Chúa Giê-su chính là Mục Tử của đời sống chúng ta. Đồng thời, mỗi người cũng được mời gọi sống với trái tim của một mục tử. Thế giới chúng ta đang sống có thể không hoàn hảo, nhưng đó chính là môi trường cụ thể của chúng ta: gia đình, cộng đoàn và những con người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Dù ở đâu, chúng ta cũng là những người được sai đi. Đối với chúng ta hôm nay, trở thành mục tử có nghĩa là biết lắng nghe với sự kiên nhẫn, đồng hành với người khác - đặc biệt là người trẻ - bằng tình thương và lòng nhân ái. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải kiên trì, phải ở lại, ngay cả khi chưa thấy kết quả. Khi chúng ta sống gần gũi với Chúa Giê-su, trái tim của Ngài sẽ gần với trái tim của chúng ta. Và như thế, bằng chính đời sống của mình, chúng ta có thể âm thầm nói với thế giới rằng: Đức Ki-tô là Mục Tử của đời sống chúng ta, và Ngài yêu thương mỗi người.

***

Những cử hành đã diễn ra khắp nơi trong Tỉnh dòng không chỉ là dịp để bày tỏ lòng tri ân, mà còn giúp mỗi thành viên trong cộng đoàn giáo dục ý thức hơn về sự hiệp nhất trong gia đình Hội dòng và sứ mạng chung.

Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ tiếp tục chúc lành và đồng hành với Mẹ Bề trên Tổng quyền, để Mẹ tiếp tục là sợi dây nối kết các chị em trên toàn thế giới và làm cho đoàn sủng của các Đấng Sáng Lập không ngừng lan rộng vì lợi ích linh hồn của những người trẻ.

Xem thêm hình

Bản tin: Các Sinh động Truyền thông Cộng đoàn

Thiết kế & Kỹ thuật: Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA