img-detail
calendar 18/04/2024

"Nhịp bước yêu thương" - Nhóm Cựu học viên Mẹ Vô Nhiễm

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Lúc 21g00 ngày 12/04/2024, Nhóm Cựu Học Viên Mẹ Vô Nhiễm khởi hành chuyến tông đồ với chủ đề “Nhịp bước yêu thương” đến với những người dân tại Trại phong Di Linh – Lâm Đồng. Với ước mong gieo và làm lan toả tình thương của Chúa đến với tất cả những người dân ở đây. 



Trải qua một chuyến hành trình dài, các chị em đã tới nơi lúc 3g00 ngày 13/04/2024. Sau khi nghỉ ngơi và ổn định các chị em cùng tham dự Thánh lễ với quý sơ Dòng Nữ tử Bác ái Vinh Sơn và viếng mộ Đức Cha Jean Cassaigne là người đã sống trọn đời cho những người dân tại Trại phong Di Linh. Sau Thánh lễ, các chị em chuẩn bị những phần quà, đồng thời thăm một số bệnh nhân không thể đi lại được trong trại phong, chia sẻ và lắng nghe các sơ kể về những người dân, những bệnh nhân nơi đây, để biết cụ thể hơn về những hoàn cảnh của họ. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng cuộc đời của họ đã được Chúa quan phòng yêu thương chở che qua bàn tay chăm sóc của các sơ Nữ tử Bác ái. Qua cuộc gặp gỡ này, các chị em đều mang trong mình những thao thức, những ước mong điều tốt đẹp sẽ đến với anh chị em nơi mảnh đất Di Linh này và hy vọng sẽ có nhiều cánh tay chia sẻ với họ trong chính những gì có thể.



Vào lúc 7g30, các chị em cùng nhau phát quà cho khoảng 80 em Thiếu nhi, cùng trò chuyện và hỏi thăm về cuộc sống của các em. Sau đó, các chị em tập trung tại khoảng sân lớn của để cùng nhau chia sẻ những phần quà đã được chị em và quý vị ân nhân đóng góp trong suốt thời gian qua để trao đến những người dân tại Di linh. Đồng thời, một số chị em cũng thăm hỏi và trò chuyện với các bệnh nhân, bằng tất cả tình thương mến, sự gần gũi và thân thiện. 



Sau khi phát quà, các chị em được tham quan và cầu nguyện nơi căn phòng của Đức Cha Jean Cassaigne. Ai nấy đều cảm phục trước sự hy sinh cao cả của Vị Tông đồ của Chúa. Đây thực sự là một mẫu gương lớn về truyền giáo cho tất cả mọi người, để qua đó mọi người có thể sẵn sàng và quảng đại hơn cho lời mời gọi của Chúa là làm lan toả tình yêu thương của Chúa đến cho những người khác.



Sau khi chia sẻ với những bệnh nhân tại Trại phong Di Linh, các chị em có chuyến đi dạo, vui chơi, sinh hoạt tại Đà Lạt, nhằm tạo mối tương quan thân tình giữa các chị em, thắt chặt tình thân giữa các thành viên của nhóm. Các chị em chọn địa điểm trạm dừng chân nghỉ ngơi là Học Viện của các cha Dòng Vinh Sơn Phaolo. Nơi đây, các chị em được đón tiếp rất nồng hậu và thân tình, với khí hậu mát mẻ và an bình, các chị em có những giây phút nghỉ ngơi, nhờ đó các chị em có đủ sức khoẻ để có thể tham quan các địa điểm nổi tiếng của vùng đất mộng mơ như: Nhà Thờ Dormaine, Chùa Ve Chai, Mongo land và Ohayo Hoàng Long với những quang cảnh tuyệt đẹp đã tạo nên những giờ phút chị em bên nhau với đầy niềm vui và thân tình.




Vào lúc 19g30 ngày 14/4/2024, các chị em cám ơn các cha và các thầy nơi Học Viện Dòng Vinh Sơn. Sau đó, các chị em lên đường trở về Tam Hà để tiếp tục những công việc thường ngày của mình. Hy vọng sau chuyến đi, các chị em hiểu nhau nhiều hơn, cùng chia sẻ và cảm thông cho nhau hơn, đặc biệt là tiếp tục trở thành cánh tay nối dài của Chúa đến cho tất cả các đối tượng mà các chị gặp gỡ trong cuộc sống hằng ngày. Đồng thời luôn mang chở tâm thức lan toả tình yêu thương của Chúa đến cho mọi người qua việc cùng chung chia những thao thức cho sứ mạng mà các chị em được mời gọi trong vai trò là người Cựu Học viên Con Đức Mẹ Phù Hộ.