Trung thu của tình liên đới
Sr. Teresa Kim Giang, FMA
Dịp Tết Trung thu năm nay mang nỗi buồn man mác vì các anh chị em tại miền Bắc đất nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 (Bão Yagi). Tuy nhiên, để diễn tả tình yêu thương, chăm sóc dành cho các em nhỏ trường Mẫu giáo Linh Ân, quý Sơ và quý Cô vẫn tổ chức Trung thu trong tinh thần liên đới, hiệp thông và yêu thương.

Trường Mẫu giáo Linh Ân đã chuẩn bị cho các học sinh đón Tết Trung thu trong ý thức liên đới chia sẻ và hiệp thông qua các hoạt động ý nghĩa. Năm nay, các bé không mua lồng đèn nhưng cô giáo và học sinh cùng làm lồng đèn từ nguyên vật liệu mở với mục đích: tiết kiệm chi phí để dành tiền sẻ chia cho các bạn nhỏ đang sống trong vùng lũ lụt và hạn chế lượng rác thải ra môi trường. Không chỉ thế, quý phụ huynh và các con cùng thực hiện chia sẻ ½ giá trị phần quà Tết Trung thu cho các bạn, thêm vào đó mỗi ngày trong tuần các con bỏ tiền tiết kiệm vào thùng quỹ cứu trợ. Có một bạn nhỏ đã đập con heo đất của mình để lấy tiền đóng góp.
|
|
Ngay trong khi đón Tết Trung thu với cơn mưa to đang đổ xuống, các học sinh hiệp nguyện xin Chúa thương ban cho thiên tai sớm tan biến, cho mọi người biết cùng nhau hỗ trợ anh chị em vùng lũ, để các bạn nhỏ ở đó cũng sớm được hưởng cuộc sống bình yên.
|
|
Trong tình thần ấy, Sr. Lidia - Kinh lý viên của Hội dòng và Sr. Maria Giám tỉnh cùng hiện diện để chia sẻ niềm vui và khích lệ tinh thần liên đới của quý Sơ, giáo viên, công nhân viên, Phụ huynh và học sinh của trường trong ngày Tết Trung thu với nghĩa cử yêu thương này.

|
|
|
|








