calendar 06/09/2024

Lắng và lặng với Lời: Chúa Nhật 23 Thường niện năm B

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – B

Download file Ý chính

Lời Chúa: Is 35,4-7a; Tv 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: “Effetha!” (nghĩa là “Hãy mở ra!”), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!”

(Bản dịch của Ủy ban Phụng tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)

Suy niệm: MỞ RA

Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra.

Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được,

vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa, và suối nước sẽ chảy nơi đồng vắng.

Ðất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối nước. (Is 35,5-7 – Bài đọc 1)

Viễn ảnh tiên tri Isaia tiên báo trở thành hiện thực trong biến cố Thiên Chúa cho dân hồi hương về Giêrusalem sau những năm bị lưu đày ở Babilon. Thời khắc “bấy giờ” mà vị ngôn sứ nói đến được thành toàn nơi sự hiện diện và sứ mệnh của Đức Giêsu Kitô – Ngôi Lời Nhập Thể.

Những trang đầu tiên của Tin Mừng theo thánh Máccô cho thấy Đức Giêsu khai mạc sứ mệnh công khai của Ngài tại Galilê. Những lời đầu tiên “Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần; anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” được Ngài gởi đến cho những người thuộc dân tộc Do Thái. Tuy nhiên, giờ đây, ở điểm giữa của Tin Mừng, tác giả trình bày những hành trình của Đức Giêsu ở ngoài miền Galilê nơi các vùng đất của dân ngoại. Khi đi “từ địa hạt Tia qua Siđôn” cho đến “giữa miền Thập Tỉnh”, Đức Giêsu đi từ Tây sang Đông của khu dân ngoại và Ngài đi vào giữa trung tâm sinh sống của họ. Nếu khi Ngài bắt đầu sứ mệnh công khai “từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Siđôn” dân chúng đã lũ lượt đến với Ngài (x.Mc 3,8) thì giờ đây chính Ngài đến với họ. Hành trình đi ra và bước chân tìm đến của Đức Giêsu đã mở ngỏ cho những người dân ngoại tuôn đến với Ngài, tín thác nơi Ngài người bị câm điếc và kính cẩn xin Ngài đặt tay ban phúc lành cho anh.

Chữa lành tại chỗ, trước mắt mọi người chắc chắn sẽ làm cho nhiều người khâm phục hơn và tiếng tăm lan xa hơn nhưng Đức Giêsu đã chọn lối đường khiêm nhu và âm thầm. Ngài đã đem người câm điếc ra khỏi đám đông và ân cần chữa lành cho anh, vừa bằng cử chỉ, vừa bằng lời nói. Để tai anh được mở ra, Đức Giêsu đã mở bàn tay, đặt ngón tay vào tai anh. Để lưỡi anh được tháo gỡ, Đức Giêsu đã giúp anh mở môi miệng để lưỡi anh được tay Ngài chạm đến. Để anh nói được rõ ràng, Đức Giêsu đã mở ánh nhìn về trời cao, tuôn ra hơi thở của sự sống và phán bảo cách mạnh mẽ “Effatha – Hãy mở ra!”.

Sự mở ra của Đức Giêsu đối với biên giới ngăn cách dân Do Thái và dân ngoại, hay sự phân biệt giữa những người khỏe mạnh và những ai đau yếu - bị bệnh tật cầm giữ đã làm vọt trào những lời ca tụng đẹp nhất về Ngài, những lời tuyên xưng đầu tiên đến từ môi miệng của những người dân ngoại: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!” (Mc 7,37).

Lạy Chúa Giêsu,

ngày Chúa chịu tử nạn,

khi bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới,

viên đại đội trưởng dân ngoại đã cất lời tuyên xưng

“Quả thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15,39).

Nguyện cho hôm nay chúng con cũng nhận thấy

nơi quyển Tin Mừng luôn rộng mở,

nơi Bí tích Tình Yêu luôn đợi chờ,

nơi Thánh Giá với Đấng có cạnh sườn đã bị khai mở

là nguồn sức sống và nguồn ơn cứu độ duy nhất của chúng con. Amen!

Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA