calendar 31/08/2024

Lắng và lặng với Lời: Chúa Nhật 22 Thường niên năm B

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – B

Download file ý chính

Lời Chúa: Đnl 4,1-2.6-8; Tv 14; Gc 1,17-18.21b-22,27; Mc 7,1-8a.14-5.21-23

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người”.

Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”.

(Bản dịch của Ủy ban Phụng tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)

Suy niệm: TỪ BÊN TRONG

Nói về tầm quan trọng của cõi lòng, tác giả sách Huấn Ca viết:

Lòng người làm thay đổi nét mặt,

để lộ ra cái tốt hay cái xấu (Hc 13,25).

Điều này cho thấy yếu tố quyết định những biểu hiện bên ngoài hay phẩm giá của con người chính là những gì phát xuất từ trái tim, từ thế giới nội tâm, từ tâm tình bên trong của con người.

Nếu việc thấy một vài môn đệ dùng bữa mà không rửa tay trước đã trở thành cái cớ để các biệt phái và luật sĩ đến từ Giêrusalem chất vấn Đức Giêsu “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” (Mc 7,5) thì Đức Giêsu cũng tận dụng chính bối cảnh này để chỉ ra cho những người đang chất vấn Ngài thế nào lòng sùng kính đích thực đối với Thiên Chúa. Trước hết, Ngài dùng lại lời của Đức Chúa phán về Giêrusalem trong sách tiên tri Isaia để khẳng định: lòng sùng kính Thiên Chúa hệ tại ở sự gắn bó của cõi lòng chứ không phải những lời trên môi miệng (x.Mc 7,7-8; đc. Is 29,15). Kế đến, Đức Giêsu cho thấy việc tuân giữ - truyền dạy những điều răn của Thiên Chúa thay vì những luật lệ của loài người cũng là một của diễn tả lòng yêu mến Thiên Chúa thực sự. Thật ra, ngay từ những năm lưu lạc trong sa mạc, Môsê đã ý thức tầm quan trọng của điều này nên căn dặn dân Israel rằng: “Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa”. Môsê còn chỉ ra cho dân thấy niềm hạnh phúc được có Thiên Chúa là Chúa và được Người ban lời dạy dỗ, bảo ban: “Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, khi chúng ta kêu cầu Người; có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không?” (Đnl 4,2.7-8 – Bài đọc 1). Vì thế, việc “bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người” là một sai lầm hệ trọng. Đức Giêsu thẳng thắn chỉ ra và mạnh mẽ sửa dạy các luật sĩ và biệt phái về điều này.

Không dừng lại ở đó, Đức Giêsu còn muốn mở rộng lời giảng dạy của Ngài đến đám đông dân chúng. Ngài đã gọi họ lại và nói họ về sự ô uế. Ngài cho thấy chính những điều xấu xa phát xuất tự lòng người mới làm con người ra ô uế chứ không phải những gì từ bên ngoài vào.

Lạy Chúa, thánh Giacôbê nhắn nhủ chúng con:

hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác,

hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng,

lời có sức cứu độ linh hồn chúng con (x.Gc 1,21 – Bài đọc 2).

Xin “lời chân thật” của Chúa thanh tẩy trí lòng chúng con

khỏi những điều xấu xa, làm cho chúng con ra ô uế. 

Xin “lời khôn ngoan” của Chúa soi sáng trí tâm chúng con

giúp chúng con luôn gắn bó với Chúa

– Đấng “là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” đích thực. Amen!

Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA