img-detail
calendar 13/07/2024

Tổng kết khóa học hè "Happy Summer"

Teresa Đỗ Hằng, ASP Đức Huy

Ngày 12/07/2024, tại trường Tiểu học Tư thục An Bình diễn ra buổi tổng kết khoá học hè “HAPPY SUMMER”. Trong buổi lễ có sự hiện diện của Sr. Teresa Hoàng Thị Kim Loan - Phụ trách cộng đoàn An Bình, Sr. Maria Ngô Thị Thanh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tư thục An Bình, Sr. Anna Trần Thanh Hương - Trách nhiệm nhóm trẻ An Bình, cùng tất cả quý sơ, quý thầy cô, đại diện phụ huynh và hơn 200 em học sinh từ mẫu giáo đến lớp 6 đang tham dự khóa hè của trường.


Buổi lễ bắt đầu lúc 07giờ 45phút, bầu không khí toàn trường nhộn nhịp và tràn ngập niềm vui với những điệu nhảy của bài ca chủ đề “Such a happy day”. Ngay sau đó, các em lớp 1 và lớp 3 đại diện chào đón tất cả mọi người bằng tiết mục Aerobic hết sức sôi động và dễ thương.



Tiệp theo, Sr. Maria Ngô Thanh - Hiệu trưởng nhà trường có đôi lời gửi đến quý thầy cô và các em học sinh. Sơ cùng với các em nhìn lại, tạ ơn Thiên Chúa quan phòng tặng cho các em những ngày hè hạnh phúc ngang qua sự chăm sóc của nhiều rất người: từ quý sơ đến các thầy cô, các phụ huynh, các tình nguyện viên trong và ngoài nước, để các em có thể vui hưởng một “happy summer” đầy đủ ý nghĩa nhất. Sơ cũng ước mong các em luôn chăm ngoan, vâng lời, khỏe về thể lý, mạnh về tinh thần, vượt thắng chính mình để biến những ước mơ thành hiện thực.



Lòng biết ơn được diễn tả qua chương trình văn nghệ tri ân và phát thưởng được chuẩn bị thật chu đáo. Các em học sinh hiện diện trên sân khấu, xúng xính trong những bộ “đồ nghề”. Cả sân trường rộn ràng với những điệu nhảy “Bài ca tôm cá” đậm chất miền Tây sông nước; hòa mình trong khung trời đầy sắc màu tuổi thơ cùng vũ điệu “Doreamon”; tiết mục nhảy “Sofia” diễn tả niềm vui tràn ngập tâm hồn. Bài ca “Bài ca em yêu trường em”, “Tình bạn diệu kỳ” là lời tâm sự thân thương với mái trường, với thầy cô, bạn bè yêu mến. Những động tác điêu luyện, dứt khoát qua màn trình diễn “Võ Thuật Vovinam”- thành quả của môn học ngoại khóa mà các em được tiếp cận trong dịp hè. Sau đó là đến giờ phút mà ai ai cũng háo hức để lắng nghe xướng danh những thành viên ưu tú nhất trong khóa học hè này. Những khuôn mặt rạng rỡ, để lộ ra bên ngoài niềm hạnh phúc khi đón nhận những phần thưởng được sơ Bề trên và sơ Hiệu trưởng trao tận tay.





Qua một tháng hè đầy niềm vui và bổ ích, các em được học, được vui chơi, giao lưu và  học tập cùng các cô chú nước ngoài, các em được đón nhận biết bao niềm vui và những món quà từ các sơ, từ những cô chú đến từ những nơi khác. Các em cảm nhận được đó chính là hồng ân của Thiên Chúa. Các em biết ơn Thiên Chúa và cám ơn quý sơ, quý thầy cô, quý vị ân nhân đã đồng hành cùng các em. Đó cũng là những tâm tình mà em Nguyễn Anh Khoa lớp 4 thay lời cho các bạn học sinh nói lên lời cám ơn.




Trước khi tuyên bố chính thức kết thúc khóa học hè, Sr. Teresa Kim Loan cám ơn tất cả quý thầy cô và mọi thành phần cộng tác đã sẵn sàng, hết lòng và quảng đại để các em có một tháng hè nhiều niềm vui và ý nghĩa. Sơ cũng giúp các em nhận ra biết bao điều hay, điều tốt đã nhận được trong thời gian qua. Cách đặc biệt trong những ngày hè qua, các em đã được chăm sóc để phát triển về: trí lực - qua các môn học văn hóa; thể lực - qua môn Võ thuật, Aerobic; tâm lực - qua các bài học đạo đức; sự năng động, tăng rèn tính phán đoán, kiên trì, đoàn kết - khi được tham gia các hoạt động vui chơi sinh động, bổ ích. Sơ chúc cho các em những ngày nghỉ hè tại gia đình mạnh khỏe, vui tươi và bình an cùng với ba điều gợi ý cho các em thực hiện: Dành thời gian học bài; Chơi những trò chơi dân gian lành mạnh thay vì xem tivi, chơi game, sử dụng điện thoại nhiều giờ; biết nói “lời chào - lời cám ơn - lời xin lỗi” trong những trường hợp cụ thể.


Sau đó các em cùng nhau vui liên hoan với các giáo viên của mình tại lớp.

Khóa học hè năm nay kết thúc nhưng để lại trong các em học sinh và mọi người niềm hạnh phúc như chủ đề “Happy summer” đã được chọn. Ước mong rằng những hạt giống tốt mà Thiên Chúa đã gieo trồng nơi mảnh đất tâm hồn của các em ngang qua quý sơ và những người cộng tác sẽ tiếp tục lớn lên và sản sinh sự sống dồi dào.