img-detail
calendar 07/07/2024

Suor Maria Romero Meneses, “Chân Phước” phụ nữ đầu tiên của Trung Mỹ

Ngày 7.07.2020 cử hành ngày sinh nhật trên trời của Suor Maria Romero Meneses, “Chân Phước” phụ nữ đầu tiên của Trung Mỹ.

Chân Phước Maria Romero Meneses là một nữ tu của Hội Dòng FMA.  Là một tâm hồn của miền núi lửa, như nơi sinh trưởng của mình, Nicaragua. Sơ đã dành trọn đời mình cho những người nghèo nhất giữa những người nghèo, với niềm tin triệt để vào Chúa Quan Phòng.

Đời sống của Chân Phước

Sơ chào đời ở Granada (Nicaragua) vào ngày 13 tháng 1 năm 1902. Thân phụ là bộ trưởng chính phủ cộng hòa và rất giàu có nhưng lại cực kì hào phóng với những người bị bỏ rơi. Thật không may, ông bị lừa gạt, do đó tình hình kinh tế của gia đình bị tổn tại. Sr. Maria có một tâm hồn tương tự như của cha mình. Đối với sơ, gia đình mơ ước cho sơ những điều vĩ đại: sơ học âm nhạc, đàn dương cầm và violin. Nhưng sơ đã chọn con đường thánh hiến tu trì (sơ tiên khấn năm 1923). Dường như chính đoàn sủng của Don Bosco đã tạo nên những thao thức của sơ.

Sau khi khấn trọn vào năm (1929), Sơ được gửi đến San Josè di Costa Rica (1931), nơi đây đã trở thành quê hương thứ hai của Sơ trong suốt 46 năm. Sơ đã dạy học trong Lưu xá của các thiếu nữ khá giả, nhưng như Don Bosco, sơ lại đặc biệt tìm kiếm "những trẻ nghèo và bị bỏ rơi". Bởi chinh phục được những người ấy trong thành phố, nên sơ đã đi qua những đồi núi và các thung lũng để "cứu các linh hồn". Sơ chọn trong số các học viên tốt lành hơn là những đồ đệ cho Công Cuộc của các Nguyện xá (1934). Sơ gọi nó là las misioneritas, bởi huấn giáo được các công cuộc của lòng thương xót đồng hành, đó là những công cuộc chính của họ. Rồi sơ bắt đầu thành lập các Khánh Lễ Viện và đẩy mạnh tới ba mươi sáu địa điểm! Nhờ vào công cuộc thiện nguyện của các bác sĩ chuyên khoa, sơ đã phát khởi một phòng khám đa khoa với nhiều chuyên khoa khác nhau, để đảm bảo hỗ trợ y tế và dược phẩm cho những người nghèo. Đối với những gia đình vô gia cư, sơ đã xây dựng các ngôi nhà "thực sự", các ciudadelas de María Auxiliadora, một công cuộc hiện còn được Hiệp Hội Giáo Dân Asayne (Asociación Ayuda a Necesitados) tiếp tục cho đến ngày nay.

Để truyền bá lòng sùng kính Salêdiêng về Đức Maria Phù Hộ, sơ đã cho xây một nhà thờ ở trung tâm di San José, trên một đồn điền cà phê, xung quanh đó có vô số công cuộc xã hội cuốn hút những người giàu có mọc lên, sau khi đã cảm nghiệm được những hiệu quả và được lòng sùng kính Đức Maria chinh phục. Công cuộc đang hoạt động cho đến thời đại của chúng ta và được biết đến với danh xưng Casa de la Virgen o Casa de María Auxiliadora – Obras Sociales.

Sự cần cù của sơ Maria đã được sự mật thiết của mình với Chúa Giêsu và Mẹ Maria nâng đỡ chiều kích thần nhiệm được tiết lộ qua các Bài viết thiêng liêng, được xuất bản bằng cả Ý ngữ.

Sơ qua đời vì một cơn đau tim vào ngày 7 tháng 7 năm 1977 tại Las Peñitas (Nicaragua), sau khi trở về quê hương một thời gian để nghỉ ngơi. Thi Hài của Sơ đã trở về San José (Costa Rica) và an nghỉ trong Lăng Mộ tại công trình vĩ đại do Sơ thành lập.

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho sơ tại Roma ngày 14 tháng 4 năm 2002. Sơ Maria Romero là “Chân Phước” phụ nữ đầu tiên ở Trung Mỹ. Phụng vụ Kính Nhớ được cử hành vào ngày 7 tháng 7, ngày sinh nhật trên trời của sơ.

Tài liệu để đào sâu

Tuần 9 Ngày kính Chân Phước Maria Romero

Truyền thống của Giáo hội đã truyền lại lòng sùng kính đẹp đẽ để cầu khẩn các vị thánh nam nữ, như những người bạn thực sự của Chúa Giêsu, giải bày các ý nguyện của dân Thiên Chúa, Đấng ban phát mọi ân sủng. Qua việc cầu nguyện với các thánh, là cầu nguyện với Chúa, để xin các thánh chuyển cầu cùng Chúa Giêsu ban phước lành và cảm ơn cho tất cả.

Tuần 9 Ngày kính Chân Phước sơ Maria Maria đã được trích từ các Bài viết thiêng liêng và từ rất nhiều lời nguyện xuất phát từ trái tim của sơ. Sơ đã luôn nhắc nhở người đi tìm sơ để xin những lời khuyên và cầu nguyện rằng, để nhận được ơn cần thiết, cần phải liên kết với lời nguyện ba điều kiện: một thú tội được thực hiện tốt; sự hiệp lễ thường xuyên; một tình liên đới được trao ban cho những người nghèo nhất với cõi lòng.