img-detail
calendar 10/06/2024

3. Kinh nguyện trước Thánh Thể

Các bài Post nội dung sách Kinh nguyện thuộc chuyên mục: Menu => ĐỨC TIN => Kinh nguyện FMA

Hoặc có thể truy cập ở cuối trang Web (Footer)

X Nhân danh Cha...

Tình yêu Chúa Giêsu Kitô đã quy tụ chúng ta nơi  đây, trước sự hiện diện của Ngài, chúng ta cùng hiệp lòng cầu nguyện:

Đ Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa hằng ngự giữa chúng con, xin cho chúng con một ngày kia được cùng toàn thể các Thánh, chiêm ngưỡng thánh nhan vinh hiển Chúa, và hưởng trọn niềm vui độc nhất vô tận ấy cho đến muôn đời. Amen.

X  Để chúng ta yêu thương nhau với tình mến trong  sạch và chân thành, như sự biểu lộ tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa hằng sống, chúng ta  hãy cầu nguyện:

Đ  Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại cùng chúng con luôn mãi, xin ban cho chúng con Thần Khí của Chúa và giúp chúng con chiến thắng tính ích kỷ, để yêu  mến mọi người như anh chị em và trở nên dấu chỉ tình yêu tiên liệu của Chúa Cha, trong sứ mệnh của chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT

KINH THỜ LẠY

X Chúa Giêsu đã hoàn thành kế hoạch của Chúa Cha khi làm người giữa chúng ta, chúng ta hiệp dâng lên Chúa sự thờ lạy và ca ngợi của chúng ta.

Bài đọc

“Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền, vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên”. (Kh 4,11)

“Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách trời và  mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết, và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước, mọi dân. Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế, để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này.” (Kh 5,9-10)

Hoặc

“Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được! Thật vậy, ai đã biết tư tuởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người. Ai đã cho Người trước, để Người phải trả lại sau? Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và qui hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời! Amen.” (Rm 11,33-36)

Hoặc

“Nhưng giờ đã đến - và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.” (Ga 4,23-24)

Giây phút thinh lặng

X Chúng ta hãy khẩn cầu Chúa Giêsu Kitô, để Ngài làm cho chúng ta trở nên những người thờ phượng Chúa Cha như Ngài. Với niềm tin tưởng, chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con.

Đ Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con.

▪        Lạy Chúa Giêsu, vì được nên một với Chúa nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con biến đổi mỗi giây phút cuộc sống của chúng con thành một thánh ca hân hoan thờ lạy Cha. Chúng con nguyện xin Chúa.

▪        Lạy Chúa Giêsu, trước sự hiện diện của Chúa, chúng con xin Chúa cho chính tinh thần thờ lạy trên sinh động hóa cuộc gặp gỡ hàng ngày của chúng con với Chúa. Chúng con nguyện xin Chúa.

▪        Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con dễ dạy trước tác động của Chúa Thánh Thần, nhờ đó chúng con có thể hướng về Chúa Cha như những người con của Người. Chúng con nguyện xin Chúa.

▪        Lạy Chúa Giêsu, xin cho sứ vụ giáo dục của chúng con, luôn biết hướng người trẻ khám phá sự hiện diện của Chúa trong đời sống, và giúp họ biến đổi cuộc đời nên lời ca ngợi Cha và thành quà tặng cho anh chị em. Chúng con nguyện xin Chúa.

X   Nhờ vâng phục và trung thành, Đức Maria đã biến đời mình nên hiến tế ngợi khen dâng lên Thiên Chúa. Chúng ta xin Mẹ trợ giúp và chuyển cầu cho chúng ta:

Đ Lạy Mẹ Chúa Cứu Thế, Cửa Thiên Đàng, Ngôi Sao Biển, xin cứu giúp dân Mẹ đang mong chờ được phục sinh. Trước sự ngỡ ngàng của mọi loài thụ tạo, Mẹ đã nhận lời chào của sứ thần mà sinh ra Đấng Tạo Thành. Lạy Mẹ trọn đời đồng trinh, xin thương xót chúng con là kẻ tội lỗi.

Nguyện cầu với Cha Bosco và Mẹ Mazzarello

X Chúng ta hãy nguyện xin Cha Bosco và Mẹ Mazzarello, để theo gương các ngài, chúng ta biết biến đổi cuộc sống thành một đời tự hiến liên tục cho Thiên Chúa, cho cộng thể và cho người trẻ. Chúng ta hãy thưa: Xin cầu cho chúng con.

▪        Để nhờ noi gương các ngài, chúng ta có thể luôn sống kết hợp với Chúa.

▪        Để chúng ta có thể chuyên cần làm việc như các   ngài.

▪        Để chúng ta có thể yêu mến người trẻ như các  ngài.

▪        Để chúng ta có thể sống Mầu nhiệm Thánh Thể và noi gương Đức Maria Phù Hộ như các ngài.

Hoặc

X Chúng ta hãy nguyện xin Cha Bosco và Mẹ Mazzarello, để như các ngài, chúng ta biết biến đổi đời mình thành đời tận hiến liên tục cho Thiên Chúa, trong khi làm việc vì phần rỗi người trẻ. Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Thánh Gioan Bosco và Thánh Maria Mazzarello, xin cầu cho chúng con.

▪        Để nhờ hiệp nhất sâu xa với ý muốn của Chúa Cha, chúng ta có thể nên những người chiêm niệm chân thật trong hành động. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪        Để tình yêu Chúa Kitô và Mẹ Maria Phù Hộ giúp chúng ta sống đức ái mục tử đối với người trẻ, trong tinh thần trách nhiệm và lạc quan. Chúng ta cùng cầu nguyện.

Hoặc

X Lạy Thiên Chúa giàu lòng xót thương, trong sự quan phòng, Chúa đã ban cho chúng con Thánh Gioan Bosco, Cha và Thày của giới trẻ. Dưới sự hướng dẫn của Đức Trinh Nữ Maria, ngài đã nhiệt tình làm việc không mỏi mệt cho lợi ích của Hội Thánh.

Đ Xin khơi dậy nơi chúng con cùng một ngọn lửa đức ái của Cha Thánh, thôi thúc chúng con cứu các linh hồn và phụng sự chỉ một mình Chúa.

X Lạy Chúa, với sự nổi bật về đức khiêm nhường sâu xa và đức ái nhiệt thành nơi Mẹ Thánh Maria Mazzarello, Chúa đã nêu cho chúng con một gương sáng đời sống Kitô hữu và đời sống tu trì.

Đ Xin cho chúng con biết tìm kiếm chân lý của Chúa trong tinh thần đơn sơ, và nên chứng nhân cho chân lý bằng cuộc sống. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.24

Kết thúc

X   Ngợi khen.

Đ Và cảm tạ phép Mình Thánh cực sang cực trọng mọi giây mọi phút.

X   Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu.

Đ  Cầu cho chúng con.

Hoặc

X Chúng ta hãy ra đi trong bình an, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Đ  Amen.

Hoặc

X   Chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa.

Đ  Tạ ơn Chúa.

THỨ HAI

KINH NGUYỆN TẠ ƠN

 

X Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta tình yêu nhân từ và mầu nhiệm cứu độ của Chúa Cha. Chúng ta hãy kết hợp với Ngài để diễn tả niềm tạ ơn của chúng ta:

Bài đọc

“Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ Người Con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.” (Mt 11,25-27)

Hoặc

“Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người.

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu”. (Ep 1,3-8)

Giây phút thinh lặng

X Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Cha, cùng với Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Cha.

Đ Lạy Cha, cùng với Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Cha.

▪        Vì bằng kế hoạch khôn ngoan và nhân ái, Cha đã tạo dựng vũ trụ và đã gọi con người thông phần sự sống thần linh của Cha.

▪        Vì Cha đã yêu thương thế gian đến nỗi đã sai Con Một Cha đến cùng chúng con vì phần rỗi chúng con.

▪        Vì Cha đã ban cho loài người Thần Khí, Đấng làm cho họ nên nghĩa tử của Cha và giúp họ bước đi trong sự tươi mới của đời sống.

▪        Vì Cha đã chọn Đức Maria làm Mẹ của Con Cha và của cả nhân loại.

▪     Vì trong sự thánh hiến tu trì, Cha mời gọi chúng con sống triệt để Bí tích Thánh Tẩy, trong sứ mệnh rao giảng Tin Mừng cho người trẻ.

X Nơi trường của Đức Maria, chúng ta hãy học ca ngợi Thiên Chúa vì những điều kỳ diệu của ân sủng còn liên tục tác động trong nhân loại.

Đ Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con ca ngợi Chúa vì những việc kỳ diệu của Ngài. Được nuôi dưỡng bằng thinh lặng và suy tư, như Mẹ, chúng con sẽ học khám phá khuôn mặt Thiên Chúa và các sự can thiệp cứu độ của Ngài trong lịch sử. Hiệp nhất cùng Mẹ, lạy Mẹ Đấng Cứu Thế, chúng con ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa, vì những ơn Ngài rộng ban cho chúng con. Amen.

THỨ BA

KINH XIN ĐỂ CÓ ĐỨC ÁI HUYNH ĐỆ

X   Thánh Thể là sức mạnh tạo thành và kết hợp cộng đoàn Hội Thánh và Gia đình tu sĩ. Từ đó, hàng ngày chúng ta kín múc được sức mạnh và niềm hy vọng để sống đức ái huynh đệ và để tin rằng đức ái ấy luôn có thể có được, vượt trên mọi căng thẳng và chia rẽ.

Bài đọc

“Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe. Nhưng đó cũng là một điều răn mới tôi viết cho anh em - điều ấy thật là thế nơi Đức Giêsu và nơi anh em - bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ rạng. Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng”. (1Ga 2,7-11)

Hoặc

“Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho  anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”.(Ga 13,13-15)

Hoặc

“Giả như tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được”. (1 Cr 13,1-8a)

X Tin tưởng vào Chúa Giêsu đang hiện diện nơi đây, chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con.

Đ Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con.

▪        Để nhờ việc cử hành Thánh Thể, chúng ta ngày càng ý thức hơn mình là chi thể sống động của Hội Thánh, nỗ lực dấn thân phục vụ anh chị em cách cụ thể, đặc biệt người trẻ. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪        Để mầu nhiệm của việc cử hành Thánh Thể trở thành lời mời gọi chúng ta biết thường xuyên nhìn lại cách thanh thản mà quyết liệt, về cách sống đức ái của chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪        Để mầu nhiệm Thánh Thể giúp chúng ta thấu hiểu và sống sự phong phú cùng những đòi hỏi của đời sống cộng thể. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪        Để Thánh Thể mà chúng ta cử hành mỗi ngày, làm cho cộng thể trở nên dấu chỉ hữu hình về sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế gian. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪        Để mọi người khi tham dự vào mầu nhiệm hiệp thông phát sinh từ hiến tế Thánh Thể, quyết tâm thăng tiến và phục vụ anh chị em. Chúng ta cùng cầu nguyện.

X Chúng ta hãy khẩn cầu Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, để ngài tiếp tục kiện cường sự hiệp nhất của dân Kitô giáo.

Đ  Lạy Đức Mẹ Chúa Trời

Ngài xiết bao thánh thiện,  

Này chúng con chạy đến

Tìm nương ẩn nơi ngài.

Lúc sa vòng gian khổ,

Khi gặp cảnh phong trần,

Lời con cái nài van,

Xin Mẹ đừng chê bỏ.

Nhưng xin hằng giải thoát  

Khỏi ngàn nỗi hiểm nguy,  

Ôi vinh diệu ai bì

Trinh Nữ đầy ơn phước!

THỨ TƯ

KINH NGUYỆN HIẾN DÂNG

X Nhờ Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã được thông phần vào chức tư tế của Đức Kitô. Vì thế chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa đời sống chúng ta như hiến tế thiêng liêng. Trong Thánh Thể, của lễ chúng ta kết hợp với của lễ cứu chuộc của Đức Kitô và trở nên Bí tích cứu độ cho anh chị em.

Bài đọc

“Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận  ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo”. (Rm 12,1-2)

Hoặc

“Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người nhờ Đức Giêsu Kitô. Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa, xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương”. (1 Pr 2,4-5.9-10)

Giây phút thinh lặng

X Đức Giêsu Kitô đang hiện diện giữa chúng ta, chúng ta hãy phó thác cho Ngài mọi nỗ lực làm cho đời chúng ta nên một hiến lễ cho Thiên Chúa vì phần rỗi anh chị em. Chúng ta hãy tin tưởng cầu xin: Lạy Chúa, xin trợ giúp chúng con.

Đ Lạy Chúa, xin trợ giúp chúng con.

▪        Để đời sống thánh hiến của chúng ta kết hiệp với hiến tế Thánh Thể, ngày càng trở nên của lễ sống động thờ phượng và tôn vinh Cha. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪        Để nhờ dễ dạy với tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta dâng lên Cha những năng lực tình yêu của chúng ta, để trong lòng nhân ái mến thương, chúng ta trở thành dấu chỉ sự hiện diện của Cha. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪     Để chúng ta sống đức khó nghèo như sự tham dự vào mầu nhiệm khiêm hạ của Chúa, trong thái độ phó thác thảo hiếu cho sự quan phòng của Chúa Cha và như dấu chỉ tình yêu nhưng không của Người. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪     Để với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta tự nguyện dâng ý chí của chúng ta như hiến tế của chính bản thân cho Chúa Cha, trong sự hoàn toàn sẵn lòng phục vụ Hội Thánh qua việc giáo dục người trẻ. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪     Để chúng ta có thể hoàn tất những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn cứu chuộc của Chúa Giêsu, bằng mọi khổ đau hiện tại của cuộc sống chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện.

X Đức Maria đã hiến dâng chính mình cho Chúa Cha để thực hiện kế hoạch cứu độ của Người. Chúng ta hãy xin ơn trợ giúp và sự chuyển cầu của Mẹ.

Đ Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy, than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh, trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

THỨ NĂM

KINH XIN CHO SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TA ĐƯỢC PHONG NHIÊU

X Sứ mệnh hướng tới việc cứu rỗi người trẻ của chúng ta tìm được giá trị cao cả và ý nghĩa sâu xa nhất trong sự kết hợp với hy tế của Đức Kitô. Mọi lao nhọc và mọi kế hoạch của chúng ta đều nhận được sự phong nhiêu từ Thánh Thể.

Bài đọc

“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ Lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”. (Ga 15,1-5)

Hoặc

“Vậy Apolo là gì? Phaolô là gì? Đó là những tôi tớ đã giúp cho anh em có đức tin. Mỗi người đã làm theo khả năng Chúa ban. Tôi trồng, anh Apolo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên mới đáng kể. Kẻ trồng người tưới đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình. Thật vậy, chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa, anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên. Theo ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi đặt nền móng như một kiến trúc sư lành nghề, còn người khác thì xây trên nền móng đó. Nhưng ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất, vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô”. (1 Cr 3,5-11)

Giây phút thinh lặng

X Chúng ta hãy dâng lời nguyện lên Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế duy nhất của thế giới và hãy thân thưa: Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con nguyện.

Đ      Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con nguyện.

▪        Cho Đức Thánh Cha và cho tất cả những người lãnh đạo các cộng đoàn Kitô hữu, để nhờ hiệp

nhất trong chân lý và trong tình yêu Chúa, các ngài phục vụ Lời Chúa với sự tự do và can đảm. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪        Cho tất cả những người đã tận hiến cuộc đời cho Nước Chúa trị đến, để họ sống sứ mệnh của họ trong thái độ khó nghèo, ý thức mình là những “đầy tớ vô dụng” được cộng tác với Chúa, Đấng Cứu Thế của nhân loại. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪        Cho mỗi người Con Đức Mẹ Phù Hộ đang hoạt động cho việc giáo dục giới trẻ dưới nhiều hình thức khác nhau, được sống sứ mệnh với đức ái và niềm vui, sự đơn sơ và đoan trang, vâng lời và khiêm nhu, xác tín rằng không có gì mất đi khi đã được hiến dâng và kết hợp với Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪        Cho tất cả các Kitô hữu, để họ làm việc với sự tận tâm và chân chính, ý thức rằng trong khi xây dựng đô thị trần thế nhờ sự hiện diện của Chúa, họ đã thể hiện được Nước Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪        Cho sự hiệp nhất của mọi Kitô hữu, để lời Chúa cầu nguyện “Xin cho họ nên một” trở thành lời cầu nguyện của chúng ta, và thúc đẩy chúng ta xây dựng sự hiệp nhất trong chân lý và sự trọng kính lẫn nhau. Chúng ta cùng cầu nguyện.

X Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria - Mẹ và Đấng Phù Hộ Hội Thánh, Mẹ là Trinh Nữ khó nghèo và sẵn sàng, xin dạy chúng con thực hiện sứ mệnh của mình với tinh thần lạc quan của những người biết rằng: ơn cứu độ thuộc về Thiên Chúa.

Đ Lạy Đức Maria, trước toàn thể cộng đoàn những người được tuyển chọn, Mẹ là Trinh Nữ, là Mẹ và là Đấng Phù Hộ dân Kitô hữu, là gương mẫu mọi nhân đức: Nơi trường của Mẹ, chúng con muốn học biết quy hướng tất cả vào Đức Kitô, Con Chí Thánh của Mẹ, để trong Hội dòng chúng con, không bao giờ khô cạn nguồn mạch của lòng quảng đại và tận tụy, của đời nội tâm và nhiệt tình, của sự thánh thiện và ân sủng, biến chúng con nên các cộng tác viên của Chúa Kitô vì phần rỗi người trẻ. Amen.

THỨ SÁU

KINH CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

X Thánh Thể hiện tại hóa tình yêu nhưng không và trọn vẹn của Thiên Chúa cho chúng ta. Trong Đức Giêsu Kitô, Con của Ngài, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi trao ban chính sự sống của Ngài cho chúng ta. Cử hành Thánh Thể là đón nhận tình thương khoan dung và thành  tín này của Thiên Chúa, mãnh liệt hơn cả sự bất trung của chúng ta.

Bài đọc

“... Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người. Người không hề phạm tội; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bằng. Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành”. (1Pr 2,21-24)

Hoặc

“Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời, như chúng ta vẫn hy vọng”. (Tt 3,4-7)

Hoặc

“Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì cho ngươi? Hay Ta đã làm phiền lòng ngươi điều gì? Ngươi hãy trả lời cho Ta biết. Có phải vì Ta đã dẫn ngươi ra khỏi Ai Cập, mà ngươi dọn thánh giá cho Đấng cứu chuộc ngươi ?

Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì cho ngươi? Hay là Ta đã làm phiền lòng ngươi điều gì? Ngươi hãy trả lời cho Ta biết. Có phải vì Ta đã dẫn ngươi qua sa mạc 40 năm trời, đã cho ngươi ăn manna và đã đưa ngươi vào Đất Hứa, mà ngươi đã dọn thánh giá cho Đấng cứu chuộc ngươi?

Có điều gì Ta phải làm cho ngươi mà Ta đã không làm chăng? Chính Ta đã vun trồng ngươi như vun trồng vườn nho quý, thế mà ngươi đã làm phiền lòng Ta. Ta khát, ngươi cho uống dấm chua. Ngươi đã dùng lưỡi đòng đâm thấu cạnh sườn Đấng cứu chuộc ngươi”.

Giây phút thinh lặng

X Chúng ta hãy cầu xin ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa Giêsu cho chúng ta và mọi người. Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.

Đ Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.

▪        Cho Hội Thánh Chúa, thánh thiện và luôn cần phải hoán cải, để từ sự hiệp thông cùng hiến tế Thánh Thể, Hội Thánh kín múc được lòng can đảm, hầu liên tục phục vụ anh chị em. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪        Cho tất cả những ai, dù tin vào Thiên Chúa nhưng không nhận ra Ngài đã nói với chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô, không tin rằng Chúa đã làm người vì chúng ta và còn tiếp tục hiện diện trong Hội Thánh và thế giới. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪        Cho những người lợi dụng mọi hình thức quyền thế để ngăn trở đối thoại, hòa bình, công lý, sự kiếm tìm chân lý và sự tự do của các dân tộc. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪        Cho những người không quý trọng hoặc ngăn trở bước tăng trưởng của hồng ân sự sống, bằng các hình thức gian mưu và bạo lực. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪        Cho cộng thể chúng ta, chưa luôn mau mắn hoán cải trước các đòi hỏi của đời thánh hiến cho Ngài vì việc giáo dục Kitô giáo dành cho người trẻ. Chúng ta cùng cầu nguyện.

X Đức Maria đã đứng gần thập giá, chịu đau đớn cách thâm sâu với Đức Kitô - Con của Mẹ. Với tâm hồn từ mẫu, Mẹ đã liên kết với hiến tế của Ngài, để dâng lên Chúa Cha. Chúng ta hãy nguyện cầu.

Đ Kính chào Đức Nữ Vương,

Bà là Mẹ xót thương,

ngọt ngào cho cuộc sống.  

Kính chào Lẽ Cậy Trông!

Này con cháu Evà,

Thân phận người lưu lạc,

chúng con ngửa trông Bà,  

Kêu Bà mà khóc lóc,

than thở với rên la,

trong lũng đầy nước mắt.  

Bà là Nữ Trạng Sư,

nguyện đưa mắt nhân từ,

phía đoàn con đoái lại;

Và sau đời khổ ải,

xin Bà khứng tỏ ra,

cho đoàn con được thấy   

Quả phúc bởi lòng Bà:

Đức Giêsu khả ái.

Ôi lượng cả khoan hồng,

Ôi tấm lòng xót thương,

Ôi dịu hiền nhân hậu,

Trinh Nữ Maria.

THỨ BẢY

KINH XIN ƠN TRUNG THÀNH VỚI ƠN GỌI CỦA CHÚNG TA

X   Trong Thánh Thể, Chúa Thánh Thần cho chúng ta tham dự vào sự sống Chúa Kitô và mời gọi chúng ta nên giống như Ngài, hiến mình hoàn toàn cho Chúa Cha vì phần rỗi người trẻ.

Trong ân sủng của Chúa Thánh Thần, cả chúng ta cũng có thể thoát ly khỏi mọi sự hư ảo để hoàn toàn sẵn lòng phục vụ ý Chúa như Đức Maria.

Bài đọc

“Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài cho mời Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: ‘Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!’ Nhưng Người đáp lại: ‘Ai là mẹ  tôi? Ai là anh em tôi?’ Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: ‘Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi’.”(Mc 3,31-35)

Hoặc

“Nhưng, những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Môsê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô Giêsu chiếm đoạt.” (Pl 3,7-12)

Giây phút thinh lặng

X   Xin Chúa cho chúng ta được ơn trung thành với ơn gọi, chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con.

Đ  Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con.

▪        Nhờ được sinh động bởi tinh thần của Cha Bosco và Mẹ Mazzarello, chúng ta có thể trung thành với ơn gọi bằng cách sống triệt để các mối phúc của Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪        Nhờ trung thành thực thi các trách nhiệm chúng ta đã đảm nhận bằng lời khấn tu trì, và được nuôi dưỡng hằng ngày nơi bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta sẽ làm cho Nước Chúa mau trị đến, và nên dấu chỉ sáng ngời về các thực tại tương lai cho anh chị em. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪        Nhờ nỗ lực dấn thân với lòng đơn sơ và vui tươi trong công việc hàng ngày và hoàn toàn hiến thân cho lợi ích người trẻ, chúng ta biết kết hợp hoạt động tông đồ nhiệt thành với một tinh thần cầu nguyện sâu xa. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪        Nhờ kín múc nơi nguồn phong phú của hiến tế Thánh Thể và dễ dạy với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta biết sống Hệ thống Giáo dục Dự phòng hôm nay, đặc điểm ơn gọi của chúng ta trong Hội Thánh, nhờ sự trung thành với Cha Bosco. Chúng ta cùng cầu nguyện.

▪     Nhờ được thúc đẩy bởi một hoạt động giáo dục khôn ngoan, nhiều người trẻ can đảm và quảng đại đáp lại ơn Chúa kêu gọi phục vụ Hội Thánh, theo vết chân của Cha Bosco và Mẹ Mazzarello. Chúng ta cùng cầu nguyện.

X Chúng ta hãy phó thác cho Đức Maria, Mẹ và Bà Giáo lòng trung thành với ơn gọi của chúng ta.

Đ Lạy Mẹ Maria, Trinh Nữ tín trung, xin cầu cho chúng con được vui sống giao ước tình yêu, mà Thiên Chúa đã thiết lập với Cha Bosco và Mẹ Mazzarello. Xin cho chúng con biết vâng theo lời Mẹ dạy, mà hoàn toàn gắn bó với ý Chúa Cha, biết tiếp nhận mọi hoàn cảnh, như tiếng gọi tự canh tân trong lòng trung thành và trong tình mến, để mang đến cho người trẻ tin vui cứu độ. Amen.

LỄ TRỌNG KÍNH ĐỨC TRINH NỮ MARIA PHÙ HỘ

X Thánh Thể là bàn tiệc của giao ước và lòng trung thành. Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu thuộc về cộng đoàn các môn đệ trung thành.

Lời Chúa

Các môn đệ “đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy phụ nữ, với bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu” (Cv 1,14). Khi mọi người đang tề tựu ở một nơi [...] thì họ được tràn đầy ơn Thánh Thần”. (Cv 2,1.4)

Hoặc

“Đây là Nhà Tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ”. (Kh 21,3)

Giây phút suy niệm

X Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban Đức Maria làm Mẹ và Đấng Phù Hộ của Hội Thánh, chúng con xin dâng lên Chúa lời khẩn nguyện: Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con.

Đ Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con.

Để như Đức Maria, chúng con biết đón nhận và lưu giữ Lời Chúa, hầu có thể sống các mầu nhiệm cứu độ mà chúng con cử hành trong niềm tin. Chúng con cầu xin Chúa.

Để hiến lễ Mình và Máu Chúa được tiếp diễn nơi chúng con trong thờ lạy và tạ ơn, là những thái độ thường hằng của tâm hồn Đức Maria. Chúng con cầu xin Chúa.

Để khi đón nhận Thần Khí Chúa với cõi lòng rộng mở và dễ dạy của Đức Maria, chúng con được tăng cường tình hiệp thông với nhau và trong đời sống của Hội Thánh. Chúng con cầu xin Chúa.

Để như Đức Maria, chúng con sống mối phúc của những người tin và biết dấn thân cho một hoạt động tông đồ tràn đầy niềm hy vọng. Chúng con cầu xin Chúa.

Để nơi trường của Đức Maria, những người trẻ tái khám phá cảm thức về Thiên Chúa và những kỳ công của Người, để trong Hội Thánh và trong thế giới, họ cũng trở thành “ngôn sứ” của một nhân loại mới theo tinh thần Tin Mừng. Chúng con cầu xin Chúa.

X Chúng ta hãy phó thác Hội dòng, những nỗi mong chờ của Hội Thánh và của thế giới cho Đức Maria, Đấng Phù Hộ, Mẹ và Bà Giáo của chúng ta.

Đ Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, uy quyền trong Giáo Hội, Mẹ là Đấng bảo vệ có quyền thế và cao sang, Mẹ là Đấng Phù Hộ đắc lực cho giáo hữu, Mẹ oai hùng như đạo binh dàn trận, một mình Mẹ đủ tiêu diệt hết thảy các bè rối trên dương gian. Trong lúc nghi nan, trong cơn phấn đấu, trong giờ cơ cực, xin Mẹ bảo vệ chúng con khỏi tay thù địch, và đến giờ lâm chung, xin đón nhận chúng con vào nơi hạnh phúc trường cửu. Amen.

Hoặc

Lạy Đức Maria, Mẹ và Đấng Phù Hộ Hội Thánh, Đấng khởi xướng và Bà Giáo của Hội dòng chúng con, Mẹ đã thông phần vinh quang của Đức Kitô Phục Sinh, xin tiếp tục cộng tác vào việc cứu rỗi chúng con qua lời chuyển cầu từ mẫu của Mẹ. Xin thương chăm sóc chúng con đang lữ hành giữa những thử thách gian truân, và xin giúp chúng con quảng đại dấn thân mang lấy gánh nặng và niềm vui của sứ mệnh tông đồ. Amen.

Hoặc

X Chúng ta hãy nguyện cầu cùng Chúa Cha, Đấng đã ban cho chúng ta Đức Maria là Hiền Mẫu và Đấng Phù Hộ quyền thế.

Đ Lạy Chúa, Chúa đã đặt Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ và Đấng Phù Hộ các giáo hữu; nhờ lời Mẹ chuyển cầu, xin ban cho Hội Thánh luôn đủ sức mạnh, để thắng vượt mọi thử thách bên trong cũng như bên ngoài bằng tình yêu và sự kiên nhẫn, nhờ đó Hội Thánh có thể tỏ lộ cho thế giới biết mầu nhiệm của Đức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

X Trong niềm hân hoan và tri ân, chúng ta hãy hướng về Cha Bosco và Mẹ Mazzarello với lời cầu nguyện: Lạy Thánh Gioan Bosco và Thánh Maria Mazzarello, xin cầu cho chúng con.

Xin cho những ngày đời của chúng con là một hiến dâng liên tục được sống trong sự đơn sơ và vui tươi, như lời ngợi ca trường cửu dâng lên Chúa Cha…

Xin cho chúng con khi sống ở đời này, được là đài kỷ niệm sống động của lòng tri ân Đức Maria Phù Hộ…