Lắng và lặng với Lời: Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Lời Chúa: Xh
24,3-8; Tv 115; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26
Ngày
thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua,
các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ
Vượt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào
thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy
vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: ‘Căn
phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?’ Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con
một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”.
Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt
Qua.
Ðang
khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các
ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ
ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu
Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn
uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”.
Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.
(Bản dịch của Ủy ban Phụng
tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)
Suy niệm:
MÁU GIAO ƯỚC
Trên núi Sinai, để lập giao ước giữa Thiên Chúa với dân,
Môsê đã dùng máu bò tơ làm hy lễ giao hòa. Ông “đã lấy phân nửa máu đổ vào các
chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ”. Ngoài ra, Môsê còn “lấy máu rẩy lên dân
chúng và nói: ‘Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo
đúng tất cả những lời đó’” (Xh 24,8; Bài đọc 1). Thế là dân chính thức trở
thành dân Chúa chọn và dân cũng công khai tuyên nhận Thiên Chúa là Đấng duy
nhất mà họ tôn thờ.
Để duy trì và canh tân giao ước này, hằng năm các Thượng
tế trong dân Israel tiếp tục dâng máu dê bò trong Cung Thánh để đền tội và khẩn
cầu cho dân cũng như cho chính bản thân. Nhờ lời chuyển cầu của các tư tế, và
với việc rẩy máu dê cùng tro bò, những người bị ô uế được nên thanh sạnh để có
thể hòa nhập vào đời sống cộng đồng và tham dự các nghi thức phụng tự (x.Dt
9,11-15; Bài đọc 2).
Trong dịp Lễ Vượt Qua cuối cùng tại Giêrusalem, Đức Giêsu
cũng đã cùng các môn đệ quây quần bên bàn ăn để tưởng nhớ biến cố Vượt Qua của
dân tộc. Bữa tiệc Vượt Qua này đã được chính Đức Giêsu chỉ bảo tường tận cách
chuẩn bị. Ngài chỉ cho hai môn đệ nơi phải đi, người phải gặp, điều phải nói và
việc phải làm. Khi vào bàn tiệc, Ngài cùng các môn đệ chia sẻ những của ăn và
thức uống theo như truyền thống. Ngài cũng thực hiện với các ông hành động tạ ơn, chúc tụng của nghi lễ. Tuy
nhiên, những lời Đức Giêsu nói với các môn đệ trên tấm bánh mà họ vẫn ăn và
chén rượu mà họ vẫn uống thì thật khác. Thật
vậy, khi cầm lấy tấm bánh, bẻ ra, trao cho các môn đệ, Đức Giêsu đã nói: “Các
con hãy cầm lấy, này là Mình Thầy”. Và với chén rượu, Đức Giêsu cũng tạ ơn,
trao cho các ông cùng uống, rồi Ngài phán bảo: “Này là Máu Ta, Máu giao ước đổ
ra cho nhiều người”.
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa là trung gian của
giao ước mới,
trung gian không chỉ
bằng lời
mà bằng trọn vẹn cuộc
sống của Chúa;
trung gian không phải
qua hoa màu ruộng đất hay máu thú vật
mà bằng chính hy lễ mạng
sống của Chúa.
Nhờ máu Chúa đổ ra,
lương tâm của chúng con
được tẩy sạch khỏi những điều đưa đến diệt vong
mà trở nên xứng đáng
phụng sự Thiên Chúa hằng sống.
Nhờ cái chết của Chúa,
con người được cứu chuộc
khỏi những lỗi tội đã phạm.
để xứng đáng lãnh nhận
gia nghiệp đời đời mà Chúa hứa ban.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
chúng con xin tri ân Bí
tích Tình yêu mà Chúa đã trối lại cho chúng con.
Chúng con thờ lạy và
ngợi khen phép Bí tích rất trọng
là Phép Mình Thánh – Máu
Thánh Chúa ngự trên bàn thờ. Amen!
Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA