Chia sẻ yêu thương
Sr. Maria Bùi Tuyết, FMA
Sau những lần đi thu gom ve chai vào các buổi cuối tuần, cùng với sự cộng góp của các vị ân nhân và bà con trong giáo xứ, ngày 19/05/2024 – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Cha xứ Giu-se Nguyễn Cao Hoàn, quý sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và các em lưu xá Trung Đồng thuộc xứ Trung Đồng, giáo phận Phát Diệm thực hiện chuyến đông đồ thật ý nghĩa tại Trại phong Quỳnh Lập, Nghệ An.
Lúc 3g00 sáng, chuyến xe 35 chỗ đã lăn bánh khởi hành đến biển Cửa Lò, Nghệ An. Tại đây, các em Lưu xá được nghỉ ngơi, tắm biển và ăn trưa.


Lúc 13g00, đoàn khởi hành từ Cửa Lò về Trại phong Quỳnh Lập để thăm hỏi và phát quà cho 176 bệnh nhân phong và gia đình của họ. Trong số các bệnh nhân có cả người công giáo lẫn không công giáo.

Khởi đầu buổi phát quà và thăm hỏi là Thánh lễ thật sốt sắng do cha Giu-se Nguyễn Cao Hoàn chủ tế. Tham dự Thánh lễ có hai sơ dòng Mến Thánh Giá Vinh đang phục vụ bệnh nhân tại trại phong, quý sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, các em lưu xá và các bệnh nhân. Thánh lễ được cử hành tại nhà nguyện nhỏ bé, đơn sơ, nơi các bệnh nhân thường tới đây cầu nguyện và tham dự Thánh lễ hàng tuần.
|
|
|
|



|
|
Đây là một kinh nghiệm thật tuyệt vời cho quý sơ và các em lưu xá lần đầu tiên được chứng kiến và tiếp chạm tới những anh chị em bệnh nhân phong. Tất cả đều rất cảm động và hiểu hoàn cảnh của những anh chị em này hơn. “Sơ ơi, con thương các bệnh nhân quá, con sẽ cố gắng học tốt để sau này có thể giúp đỡ người khác”… Còn nhiều cảm nghiệm khác nhau được các em lưu xá chia sẻ sau khi gặp gỡ các bệnh nhân. Sau những giây phút thăm hỏi và phát quà, đoàn chào tạm biệt tới quý sơ đang phục vụ, các bệnh nhân và gia đình của họ các anh chị em bệnh phong.

Khi ra về lòng mọi người
thật lưu luyến và trào dâng niềm vui Tạ Ơn. Tạ ơn Chúa vì một ngày tông đồ thật
ý nghĩa và bình an; tạ ơn vì những hy sinh lao nhọc chúng con tích góp để đem lại
niềm vui cho những anh chị em đang cần sự trợ giúp; tạ ơn vì sự vui tươi, chào
đón của các bệnh nhân dành cho chúng con; tạ ơn vì Chúa cho chúng con còn khỏe
mạnh, bình an… Ước mong sau chuyến tông đồ này chúng con sẽ nỗ lực sống tốt
hơn, biết quảng đại sẻ chia với người nghèo kém may mắn hơn và luôn biết tạ ơn
vì những gì mình đang được lãnh nhận!






