Lắng và lặng với Lời: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Lời Chúa: Cv 2,1-11; Tv
103; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ
họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông
và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay
và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại
phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai
các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy
Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội
ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.
(Bản dịch của Ủy
ban Phụng tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)
Suy niệm: THỔI
HƠI
Trong y khoa, hô hấp nhân tạo là một biện pháp hỗ trợ hô hấp
quan trọng cho người không còn khả năng tự thở. Phương pháp này có mục đích
cung cấp dưỡng khí cho người bệnh và chỉ được thực hiện khi bệnh nhân đã ngừng
thở nhưng tim còn đập. Nói cách khác, việc thổi hơi trong y khoa không tạo ra
hay đem lại sự sống, nhưng chỉ giúp duy trì hoặc hồi phục sức sống nơi con người.
Nói về lịch sử vũ trụ, Kinh Thánh ghi lại, khi tạo dựng con người
đầu tiên “Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi
và con người trở nên một sinh vật” (St 2,7). Thật ra, các sinh vật khác như dã
thú và chim trời, cũng được Thiên Chúa nặn ra từ đất (x.St 2,19) nhưng chỉ con
người mới được Thiên Chúa “thổi sinh khí” thông truyền sự sống. Việc thổi hơi
này không chỉ làm cho một chất thể bình thường như “đất”, một thứ chẳng đáng là
gì như “bụi”, trở nên một thực thể sống động; mà còn làm cho con người, vốn chỉ
là một thụ tạo, được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa.
Vào chiều ngày Phục Sinh, Đức Giê-su cũng đã hiện ra và “thổi
hơi” trên các môn đệ. Ngài trao ban cho các ông sức sống được khơi nguồn từ mầu
nhiệm khổ nạn và tử nạn của Ngài. Ngài trao ban cho các ông luồng sinh khí
thông truyền sự sống thần linh của buổi đầu tạo dựng, giúp các ông vượt thắng
những lo buồn tràn ngập nơi tâm hồn và những nỗi sợ đang dằn vặt cả nhóm.
Với các môn đệ, luồng sinh khí mà Đức Giê-su ban tặng còn gắn liền
với một sứ mạng và một năng quyền. Bởi lẽ, Đức Giê-su đã được “Thần Khí tựa
chim bồ câu từ trời xuống ngự trên” nên Ngài có quyền làm phép rửa trong Thánh
Thần (x.Ga 1,33). Trong suốt cuộc đời rao giảng, Ngài đã không ngừng thực hiện
một phép rửa có khả năng chữa lành tâm hồn, thứ tha tội lỗi và kiện cường sức sống
thiêng linh nơi con người. Giờ đây, được chính chính Ngài là Đấng Phục Sinh “thổi
hơi” và trao ban Thánh Thần, các môn đệ cũng được thông chia với Đức Giê-su
năng quyền thứ tha hay cầm giữ tội mà Ngài đã nhận được từ Cha.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã luôn sống
với – sống trong và sống cùng Thần Khí,
xin ban cho chúng con Ơn Khôn
Ngoan
để nhìn mọi sự kiện và sự việc với
ánh mắt của Chúa;
xin ban cho chúng con Ơn Thông
Minh
để hiểu chính xác những điều Chúa
muốn thông truyền và phán dạy;
xin ban cho chúng con Ơn Lo Liệu
để biết dõi theo nẻo chính đường
ngay chứ không lầm lạc trong đường tà;
xin ban cho chúng con Ơn Sức Mạnh
để thắng vượt mọi khó khăn, trở
ngại mà sống điều đẹp lòng Chúa;
xin ban cho chúng con Ơn Hiểu Biết
để nhìn rộng hiểu sâu về các thực
tại nơi trần thế và ý nghĩa của chúng;
xin ban cho chúng con Ơn Đạo Đức
để biết yêu mến Chúa trên hết mọi
sự và thương mến mọi người như anh chị em;
xin ban cho chúng con Ơn Kính Sợ
Chúa
để luôn vâng theo Thiên Ý với tất
cả niềm tin yêu, phó thác. Amen!
Sr. Maria Võ Diễm
Trinh, FMA