img-detail
calendar 24/10/2026

Hành Trình Tin 2026: Khám phá Lịch sử Xuất Hành

“Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, kế hoạch thịnh vượng chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng.” (X. Giê-rê-mi-a 29:11)

***

Trong hai ngày 17 – 18/10/2026, chương trình “Hành Trình Tin 2026 – Khám Phá Lịch Sử Xuất Hành” do Phong trào Trẻ Salêdiêng – FMA Việt Nam tổ chức tại Giáo xứ Suối Mơ (Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã diễn ra trọn vẹn và đong đầy ơn phước. Chuyến đi đã mang đến cho các bạn trẻ cơ hội rời xa phố thị ồn ào để gặp gỡ chính mình, vượt qua giới hạn bản thân và làm mới lại niềm tin nơi Thiên Chúa.



Nắng gió Tây Nguyên và những phút giây lắng đọng nội tâm

Được đón tiếp nồng hậu bởi Cha Quản xứ Augustinô Trần Mạnh Khương cùng không khí se lạnh, trong lành của đại ngàn Suối Mơ, các bạn trẻ đã nhanh chóng hòa mình vào bầu khí ấm áp tình gia đình.

Khởi đầu với chuyên đề “TIN LÀ” vào ngày 17/10, mỗi người có khoảng trầm để suy ngẫm về một Thiên Chúa trung tín và giàu lòng thương xót. Trong không gian đêm núi rừng tĩnh mịch, những giờ phút cầu nguyện linh thiêng đã giúp các bạn dũng cảm đối diện với những khô cằn nội tâm, để nhận ra mình chưa bao giờ đơn độc trên hành trình đức tin.





Sức trẻ bứt phá qua 3 Trạm thử thách "Xuất Hành"

Sáng Chúa Nhật (18/10), sau Thánh lễ lúc 5g00 sáng do Cha Quản xứ Augustinô Trần Mạnh Khương chủ tế, Hành Trình Tin chính thức bùng nổ với chuỗi 3 trạm thử thách “băng đèo lội suối”, tái hiện sống động Lịch sử Xuất Hành của dân Ít-ra-en:

●     Trạm 1 – NHÌN LẠI MÌNH (Thoát khỏi con người cũ): Thử thách vác vật nặng, trói tay vượt chướng ngại vật giúp các bạn thấu hiểu sự tù túng của kiếp nô lệ. Qua Lời Chúa (XH 3:7-10) và nghi thức "Ăn Lễ Vượt Qua", các bạn trẻ đã dũng cảm bứt phá xiềng xìu để bước vào hành trình tự do.







●     Trạm 2 – NHÌN LÊN CHÚA (Đấng đồng hành qua sa mạc): Trải qua cảm giác vượt "Biển Đỏ" và nếm ngụm "Nước đắng Mara", các bạn học cách lắng đọng tâm hồn để làm dịu vị đắng cuộc đời. Những chiếc bánh "Manna" cùng giọt nước mát ngay sau đó là bài học sâu sắc về sự phó thác và nhận diện ơn lành mỗi ngày.






●     Trạm 3 – NHÌN VỀ TƯƠNG LAI: Qua trải nghiệm bịt mắt di chuyển cùng "sợi dây thừng lề luật" và lắng nghe nhịp đập trái tim mình cùng người bạn bên cạnh, các bạn trẻ nhận ra: Lề luật của Chúa là ranh giới bảo vệ, và tình mến Chúa - yêu người chính là kim chỉ nam vững chắc nhất cho tương lai.







Tương lai hy vọng bắt đầu từ hôm nay

Hành trình tại Suối Mơ đã khép lại, nhưng cuộc "xuất hành vào đời" của mỗi bạn trẻ được mở ra. Nhớ về lời Chúa hứa: “Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi... để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng” (Đc 29:11), các bạn trẻ ra về với hành trang là tinh thần “Cứ Tin là sẽ thấy”.


Lời tri ân chân thành

Ban Tổ Chức xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Cha Quản xứ Augustinô Trần Mạnh Khương & Giáo xứ Suối Mơ đã mở rộng vòng tay yêu thương và tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất. Quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) đã âm thầm nâng đỡ, cầu nguyện và hướng dẫn tận tình. Ban Nòng Cốt & Ban Tổ Chức – những người trẻ đã cháy hết mình để dệt nên một hành trình an toàn, giàu ý nghĩa.


Nguyện xin ngọn lửa của Hành Trình Tin 2026 tiếp tục thắp sáng từng bước chân người trẻ trên hành trình làm chứng nhân Tin Mừng giữa đời thường!

Xem thêm hình

BTT Phong Trào Trẻ Salêdiêng – FMA Việt Nam