Chạm nắng hè – Chạm yêu thương: Chương trình hè 2026 tại Trung tâm Giáo dục Dream Up Tấn Tài
Mỗi dịp hè về, Trung tâm Giáo dục Dream Up Tấn Tài lại rộn vang tiếng nói cười của các em học sinh quy tụ về cộng đoàn Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Phan Rang. Trong bầu khí chan hòa tình thân ấy, từ ngày 01/6 đến 17/7/2026, khoảng 170 học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở đã tham gia chương trình hè bán trú tại Trung tâm, cùng nhau trải nghiệm một mùa hè đầy ắp niềm vui, tình bạn và những bài học làm người. Bên cạnh đó, khoảng 100 học sinh khác theo học các lớp tiếng Anh và âm nhạc theo lịch của Trung tâm trong dịp hè, góp phần làm cho không gian Dream Up luôn tràn đầy sức sống.
Trong suốt bảy tuần, bên cạnh việc củng cố kiến thức qua các môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh, các em còn được tham gia nhiều lớp năng khiếu như Aerobics, Mỹ thuật, đan len, bóng đá, cờ vua… Mỗi ngày đến Trung tâm là một ngày các em được học, được chơi và được lớn lên trong một môi trường yêu thương. Những giờ ra chơi rộn rã tiếng cười, những buổi sinh hoạt ngoại khóa, những trò chơi tập thể vào chiều thứ Sáu hằng tuần hay các hoạt động sáng tạo như tô tượng, làm vòng tay, móc khóa, nặn đất sét… đều trở thành những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.

|
|
Một trong những hoạt động được các em mong chờ nhất là những buổi bơi tại hồ bơi Cỏ Hồng. Giữa cái nắng đặc trưng của vùng đất Phan Rang, được đắm mình trong làn nước mát là món quà đầy ý nghĩa sau những ngày học tập chăm chỉ. Vì thế, các em háo hức đếm ngược từng ngày và cố gắng chăm ngoan, học tập tốt để xứng đáng nhận "tấm vé" đi bơi.
Mỗi buổi sáng, chương trình Buon Giorno – nét đẹp trong truyền thống giáo dục của Don Bosco – mở đầu ngày mới bằng những chia sẻ ngắn gọn nhưng gần gũi về cách chào hỏi, phép lịch sự, lòng biết ơn, cách ứng xử nơi công cộng và nhiều giá trị sống tích cực. Đặc biệt, trong mùa hè năm nay, các em còn được tìm hiểu về chủ đề bảo vệ môi trường qua các đề tài: Vẻ đẹp của Trái đất, Trái đất đang bị thương tích và Chung tay gìn giữ ngôi nhà chung. Mỗi ngày đến Trung tâm không chỉ là một ngày học tập, mà còn là cơ hội để các em học cách sống đẹp, sống có trách nhiệm và biết yêu thương mọi người. Tất cả diễn ra trong bầu khí thân thiện, tín nhiệm và chan chứa tình gia đình theo tinh thần giáo dục của Don Bosco: "Các con cứ việc vui chơi, chạy nhảy thỏa sức, miễn là đừng phạm tội."
|
|
Với sự quảng đại của quý ân nhân gần xa, cộng đoàn tiếp tục đón nhận khoảng 50 học sinh người Chăm tại làng Thành Tín đến học tập tại Trung tâm. Mỗi ngày, bốn chuyến xe đưa đón các em đến lớp đã trở thành nhịp cầu nối những ước mơ nhỏ bé với cơ hội học tập và phát triển. Đó không chỉ là sự nâng đỡ về tri thức, mà còn mở ra cho các em cơ hội hội nhập, được yêu thương, được đồng hành và lớn lên trong một môi trường giáo dục đầy nhân bản.

Niềm vui lớn nhất là nhiều em đã có những bước tiến rõ rệt trong học tập, mạnh dạn hơn trong giao tiếp, tự tin hơn trong cuộc sống và xây dựng được những tình bạn đẹp với các bạn người Kinh. Nhiều phụ huynh xúc động chia sẻ: "Chúng con thương quý Sơ và quý ân nhân đã giúp các cháu được đi học mỗi ngày. Nhờ đó, các cháu chăm ngoan hơn, chúng con cũng yên tâm hơn." Những lời mộc mạc ấy chính là nguồn động viên để cộng đoàn tiếp tục sứ mạng giáo dục, đưa tình yêu thương chạm đến người trẻ và gia đình các em.

|
|
|
|

|
|
|
|
Buổi chiều, chương trình Dream Up Summer Camp 2026 khép lại bằng những tiết mục văn nghệ và Aerobics sôi động do chính các em chuẩn bị. Nhiều tiết mục được các em chủ động lên ý tưởng, cùng nhau tập luyện và hỗ trợ nhau hoàn thiện với tất cả sự hào hứng. Đó cũng là một cách giáo dục rất gần gũi với trực giác của Don Bosco, người luôn xem sân khấu và nghệ thuật là phương thế hữu hiệu để giáo dục nhân cách và khơi dậy những giá trị tốt đẹp nơi người trẻ.

Trong phần nhắn nhủ, Sr. Anna Bích Uyên, Phụ trách cộng đoàn, mời gọi các em biết tạ ơn Thiên Chúa, trân trọng những hồng ân và tình yêu thương đã nhận được trong suốt chương trình hè. Sơ khuyến khích các em gìn giữ những điều tốt đẹp đã học được để mỗi ngày sống chân thành hơn, tử tế hơn, biết yêu thương hơn và trở thành niềm vui cho gia đình, nhà trường cũng như mọi người chung quanh.

Thay mặt cộng đoàn, Sơ cũng bày tỏ lòng tri ân chân thành đến quý thầy cô, các thiện nguyện viên, các cộng tác viên và quý ân nhân đã quảng đại trao ban thời gian, khả năng và tình yêu thương để đồng hành, giảng dạy và chăm sóc các em trong suốt bảy tuần hè. Chính sự hiện diện âm thầm, tinh thần trách nhiệm và lòng quảng đại của mọi người đã góp phần tạo nên một mùa hè đong đầy niềm vui, hy vọng và những giá trị đẹp.
|
|

Đúng như chủ đề "Chạm nắng hè", các thiện nguyện viên không chỉ chạm vào cái nắng rực rỡ của vùng đất Phan Rang, mà còn được chạm đến những tâm hồn đơn sơ, những nụ cười hồn nhiên và khát vọng vươn lên của các em nhỏ. Chính nơi đây, họ cũng được chạm đến niềm vui của người trao ban, hạnh phúc của người phục vụ và vẻ đẹp của sứ mạng giáo dục theo tinh thần Cha Thánh Gioan Bosco và Mẹ Thánh Mazzarello. Dẫu hành trình ấy có nhiều vất vả, nhưng lại để lại những dấu ấn sâu đậm trong trái tim mỗi người.
|
|
Những
cảm nghiệm ấy được chính các bạn thiện nguyện viên diễn tả bằng những lời chia
sẻ chân thành: "Rời Phan Rang, em mang theo không chỉ những kỷ
niệm đẹp mà còn là tình yêu dành cho con người nơi đây. Chính sự hồn nhiên của
các em nhỏ và tấm lòng của quý Sơ đã làm cho mùa hè này trở thành một hành
trình không thể nào quên." "Điều quý giá nhất em nhận được không chỉ
là kinh nghiệm phục vụ, mà còn là cảm nghiệm Chúa luôn đồng hành trong từng
ngày sống. Chính nơi người trẻ, em học biết yêu thương nhiều hơn, sống quảng
đại hơn và tin tưởng hơn vào sự quan phòng của Thiên Chúa."

Khép
lại hành trình "Chạm nắng hè", mỗi người trở về với hành trang không
chỉ là những kỷ niệm đẹp, mà còn là niềm vui của người đã cho đi và được nhận
lại nhiều hơn mình mong đợi.
Tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương tuôn đổ trên cộng đoàn, trên các em học sinh và trên tất cả những ai đã quảng đại cộng tác vào chương trình hè năm nay. Xin chân thành tri ân quý phụ huynh đã luôn tin tưởng đồng hành; quý ân nhân đã âm thầm nâng đỡ; quý thầy cô, các cộng tác viên và các thiện nguyện viên đã quảng đại trao ban thời gian, khả năng và tình yêu thương cho người trẻ.

Ước mong những hạt giống của tri thức, tình yêu thương, lòng nhân ái và
niềm hy vọng được gieo trong mùa hè này sẽ tiếp tục bén rễ, lớn lên và sinh
nhiều hoa trái trong tâm hồn các em học sinh; đồng thời tiếp thêm niềm vui và
nhiệt huyết cho những người đang dấn thân trong sứ mạng giáo dục Salêdiêng, để
mỗi cuộc gặp gỡ với người trẻ luôn trở thành một cuộc gặp gỡ của Tin Mừng, nơi
tình yêu của Thiên Chúa được tỏa lan và lòng thảo kính Đức Maria Phù Hộ các
Giáo hữu được vun đắp trong tâm hồn mỗi người.
Sr. Teresa Bích Ngọc, FMA















