Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba tuần 10 Thường niên, năm chẵn
ĐỂ THÊM HƯƠNG VỊ VÀ CHIẾU SÁNG
Lm. Dominico Minh Anh, Tgp. Huế
“Các con là muối cho đời!”; “Các con là ánh sáng cho trần gian!”.
Đức Phanxicô nói, “Ngay sau Bát
Phúc, Chúa Giêsu ngỏ lời với các môn đệ, “Các con là muối cho đời; là ánh sáng
cho trần gian!”. Ngài muốn nói, nếu bạn nghèo khó tinh thần, nếu bạn nhu mì, nếu
bạn trong sạch, nếu bạn xót thương... bạn sẽ là muối, là ánh sáng của thế giới!
Kitô hữu là người tạo cảm hứng; luôn toả sáng! Một cảm hứng, một ánh sáng không
phải của anh ấy, chị ấy; nhưng là một quà tặng của Chúa Giêsu, ‘để thêm hương vị
và chiếu sáng’ thế giới!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Trong Tin Mừng hôm nay, khi gọi
chúng ta là “muối cho đời” và “ánh sáng cho trần gian”, Chúa Giêsu muốn nói rằng,
tất cả môn đệ của Ngài, tức là tất cả các “Kitô hữu” trong nhiều thế kỷ, sẽ có
trách nhiệm cung cấp hương vị mới của Phúc Âm cho trần gian và soi sáng thế giới
với giáo lý của Ngài. Như vậy, ơn gọi của chúng ta còn là, được gọi ‘để thêm
hương vị và chiếu sáng!’.
Muối làm tăng hương vị thực phẩm
khi nó làm nổi bật hương vị tự nhiên đã có trong đó! Tương tự như thế, ơn gọi của
chúng ta là ‘làm tươi’ thế giới bằng ‘sự mặn mà’ Kitô của mình. Thiên Chúa đã tạo
ra một thế giới tốt đẹp, nhưng tội lỗi đã ‘làm ươn’ nó; nhưng nhờ phép Rửa, chúng
ta được ‘muối sự sống’, tức ân sủng phục sinh; ân sủng này sẽ phát triển thành
một đời sống nhân đức và bác ái Kitô, hướng chúng ta đến một ‘vụ mùa bội thu’
cho môi trường của mình.
Thứ đến là ánh sáng. Không có
ánh sáng, nhân loại mù; không có ánh sáng, mắt trở nên vô dụng! Tương tự như thế,
mọi người đều có khả năng nhìn biết Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ và Tình Yêu;
nhưng nếu không có ánh sáng Kitô rọi chiếu tâm trí và trái tim, những khả năng
đó sẽ bị che khuất. Vì thế, bạn và tôi phải sống cuộc đời Kitô của mình làm sao
để người khác nhìn thấy Chúa đang sống giữa họ, trong họ! Họ phải nhìn thấy phẩm
giá và ơn gọi cao quý của chính họ, là sống sự sống đời đời với Thiên Chúa; họ
phải thấy tình yêu chiến thắng sự dữ, chiến thắng đau khổ và sự chết. Thế giới
cần chúng ta, bởi thế giới cần ánh sáng Chúa Kitô!
Chỉ một chút muối và một chút
ánh sáng; “chỉ một chút nhưng sẽ thay đổi mọi thứ!”. Thật thú vị, câu chuyện
sách Các Vua hôm nay đã chứng tỏ điều đó! Chỉ một chút bột, chỉ một chút dầu quảng
đại của bà goá Sarepta, nhưng chúng đã nuôi sống không chỉ Êlia, người của
Thiên Chúa, nhưng còn nuôi sống hai mẹ con bà và những ai đến với họ suốt mấy mùa
khô hạn.
Anh Chị em,
“Các con là muối cho đời!”, là “ánh
sáng cho trần gian!”. Thế giới đang tối tăm theo nhiều cách, ‘hương vị’ tình
yêu và lòng xót thương cũng khá vô hiệu theo nhiều kiểu. Chúa mời gọi bạn thêm một
chút hương vị, tạo ra một chút ánh sáng; vậy mà, nhờ đó, người khác có thể tìm ra
đường đi của họ. Như mặt trăng, bạn không phải là nguồn sáng; chỉ cần bạn phản chiếu
ánh sáng. Thiên Chúa muốn toả sáng qua bạn, muốn bạn phản chiếu Ngài. Nếu bạn cởi
mở với Ngài, Ngài sẽ di chuyển các đám mây vào đúng thời điểm để sử dụng bạn
theo cách tốt nhất Ngài muốn. Trách nhiệm của bạn chỉ đơn giản là cởi mở để Ngài
có thể rọi soi! Hãy xem, mức độ cởi mở của bạn làm sao! Hãy cầu xin mỗi ngày để
Chúa dùng bạn phù hợp với mục đích của Ngài; xin ơn cởi mở cho ân sủng thiêng
liêng của Ngài và bạn sẽ ngạc nhiên trước cách thức Ngài sử dụng những điều nhỏ
nhặt trong cuộc sống bạn để tạo nên sự khác biệt! Ý nghĩa biết bao, Thánh Vịnh
đáp ca hôm nay, “Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin dùng con như khí
cụ bình an ‘để thêm hương vị và chiếu sáng’ cho đời. Đừng để con nhạt nhẽo và tắt
ngúm trong một thế giới đang rất cần ánh sáng và tình yêu!”, Amen.