Làm cho Người được nhận biết và yêu mến…
Hòa trong tâm tình mừng kính Mẹ Phù Hộ, sáng ngày 17/05/2026, các em học sinh làng Thành Tín, Phan Rang đã có buổi dâng hoa kính Mẹ và tổng kết năm học. Tham dự ngày lễ có sự hiện diện của quý Sơ, đại diện một số phụ huynh và tất cả các em học sinh được quý Sơ hướng dẫn trong suốt năm học vừa qua.

Buổi tổng kết là cơ hội để các em nói lên lời tri ân Chúa và Mẹ Maria vì sự đồng hành rất ân cần và đầy tình yêu thương của Chúa ngang qua sự hiện diện của quý Sơ. Các chị em FMA cũng nhân cơ hội để giới thiệu và làm cho các em cũng như quý phụ huynh biết đến Mẹ Phù Hộ và hướng tâm tình mọi người đến lòng yêu mến Mẹ một cách đơn sơ, chân thành trong cuộc sống.
|
|
|
|

***
Tiếp đó, vào sáng ngày 23/05/2026, tại giáo xứ Tấn Tài, thánh lễ trọng kính Đức Maria Phù Hộ được cử hành bởi Cha sở Toma Hồ Chí Toàn. Các chị em cùng với bà con giáo dân tham dự thánh lễ cách sốt sắng trong tâm tình tạ ơn vì sự che chở của Mẹ trong các công cuộc và trong từng gia đình. Dù tước hiệu Mẹ Phù Hộ còn khá lạ lẫm với phần lớn người dân trong giáo xứ, nhưng từng bước một, các chị em nỗ lực để loan truyền danh Mẹ đến với mọi người.
|
|
|
|
Sau thánh lễ, các chị em gửi tặng bà con giáo dân những món quà nhỏ và lời của Đức Mẹ như tâm tình cám ơn và để lời ấy tiếp tục cùng đi với mọi người về lại với cuộc sống thường ngày.
Buổi chiều cùng ngày, các chị em tổ chức giờ cung nghinh rước kiệu, dâng hoa kính Mẹ. Phần lớn thành phần tham dự buổi dâng hoa là các em công nhân, học viên may, học viên trung tâm và phụ huynh đều không cùng tôn giáo nhưng tất cả đều sốt sắng hiệp ý dâng lên Mẹ những lời kinh Kính mừng cùng với những lời nguyện ước chân thành. Bầu không khí thật linh thiêng nhưng cũng thật gần gũi vì ai nấy đều nghiệm thấy Mẹ Maria như là người Mẹ trìu mến đang dõi theo từng người.

|
|
|
|

Tiếp đó, trung tâm cũng trao chứng chỉ kết thúc khóa may cho 8 bạn học viên khóa 48.

Tạ ơn Chúa vì qua sự chuyển cầu, trợ giúp của Mẹ Maria, những bông hoa dù nhỏ bé nhưng vẫn tiếp tục khoe sắc thắm trên mảnh đất nắng gió này. Xin Mẹ tiếp tục chúc lành cho tất cả các chị em, cho từng công cuộc và cho những ai yêu mến và đến kêu cầu danh Mẹ.
Sr.
Anna Lê Hồng, FMA











