img-detail
calendar 29/04/2026

Nơi mảnh đất xứ Nghệ, lời cám ơn được cất lên!

“Ngày lễ hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã thực hiện qua Sr. Bề trên Tổng quyền và Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi có ánh nhìn sâu xa hơn, đó là nhìn thấy chính Chúa là tác giả của mọi điều tốt đẹp”. Đó là lời mở đầu cho bài giảng lễ của cha quản xứ Thanh Xuân Phaolo Trương Đình Viện trong Thánh lễ Ghi ơn Mẹ Bề trên Tổng quyền Chiara Cazzuola diễn ra vào tối ngày 28.04.2026, tại cộng đoàn FMA Quỳnh Anh.


Để giới thiệu truyền thống tốt đẹp của Hội dòng, đồng thời giáo dục lòng biết ơn cho các đối tượng được trao phó, các chị em đã quy tụ các thành phần trong cộng đoàn giáo dục, quý ông bà cố FMA tại địa phương, đại diện các ban ngành, một số bà con giáo dân đến để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Mẹ Bề trên Tổng quyền.


Trong bầu khí thân tình, các chị em vui mừng chào đón các thành phần đến tham dự lễ Ghi ơn. Khi nhìn thấy hình Mẹ Chiara Cazzuola, mấy bé nhỏ thì tập đánh vần tên của Mẹ; các em lớn hơn thì nói với nhau: “Sơ Bề trên đây nì? Sơ đẹp ri! Sơ nhìn hiền ri”. Các cô chú lớn tuổi hơn thì hỏi: “Sơ Tổng nhiều tuổi chưa sơ? Sơ Tổng người nước mô rứa sơ?” Qua đó, các chị em có cơ hội để nói về Mẹ, về nhà dòng cho mọi người với những lời giới thật thật bình dị.



Trước khi thánh lễ được cử hành, Sr. Maria Trần Thêm, FMA – Phụ trách cộng đoàn, đã trình bày cho các thành phần tham dự về nguồn gốc của ngày Lễ Ghi ơn trong truyền thống của Hội dòng và chia sẻ về chương trình Ghi ơn Mẹ Chiara Cazzuola tại Ecuador trong những ngày mừng lễ năm nay.


Trong bài giảng lễ, cha quản xứ Thanh Xuân Phaolo Trương Đình Viện, với tư cách là mục tử, là người cha của các con chiên trong giáo xứ, đã thay con cái mình nói lên lời tri ân Mẹ Bề trên Tổng quyền và Hội dòng. Cha chia sẻ: “Trong đời sống Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, chúng ta thấy có rất nhiều hoa trái: Nhiều cộng đoàn được thành lập. Tại Việt Nam, các sơ đã có 27 cộng đoàn, số sơ khoảng hơn 300, các con số này còn tăng lên nữa. Qua các sơ, nhiều người trẻ được giáo dục, những người nghèo được phục vụ, những ơn gọi được nuôi dưỡng. Cụ thể, nơi cộng đoàn Thanh Xuân, chúng ta cũng thấy được những thành quả mà quý sơ đã mang lại: Học sinh giáo lý được các sơ dạy dỗ thì chăm ngoan hơn, lễ phép hơn; các trẻ mẫu giáo được chăm sóc bằng tình yêu thật sự, Thiếu nhi Thánh Thể nề nếp hơn, năng động hơn; ca đoàn được thăng tiến hơn và còn nhiều điều tốt đẹp nữa… Chúng ta tạ ơn Chúa và biết ơn Hội dòng thật nhiều”








Từ mảnh đất Thanh Xuân xứ Nghệ, những con người mộc mạc, chất phác lần đầu được biết cách chính thức về truyền thống tốt đẹp của Hội dòng. Qua việc phục vụ âm thầm với tình mến của quý Sơ FMA, người dân nơi đây dần biết đến Hội dòng hơn. Theo lời của cha Phaolo, ước mong rằng “trong khi Tạ ơn Chúa và ghi ơn những hy sinh âm thầm của Sơ Bề trên Tổng quyền, chúng ta cùng cầu xin ơn trung tín cho mỗi người chúng ta trong bất cứ bậc sống nào và trở nên những Kitô hữu hạnh phúc vì nhận ra đời sống mình được phủ lấp bởi muôn vàn ân huệ của Chúa chúng ta.”


Bài viết: Maria Nguyễn Hoa, FMA

Hình ảnh: Micae Sĩ Hương, nhóm trẻ Don Bosco Thanh Xuân