img-detail
calendar 27/04/2026

Kho báu đích thực

“Tôi trồng, Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1 Cr 3,6).

Ở cuối vườn, có một đám rau khoai lang. Nó không biết ai đã trồng, ai đã tưới, nhưng nó biết chắc một điều là chính Thiên Chúa đã làm cho nó lớn lên. Và hôm nay, nó là người được gặt.

Thật bất ngờ, khi đào đất, nó chạm vào một củ khoai lang to. Nó vui quá chừng. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên nó thấy một củ khoai lang to và đẹp như vậy. Nó bật cười thích thú với một niềm vui rất lạ, đơn sơ nhưng lại làm lòng nó ấm lên. Niềm vui ấy gợi lại cho nó dụ ngôn của Chúa Giêsu: “Nước Trời giống như kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia tìm được thì chôn lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy” (Mt 13,44).

Nó đứng lặng, như thể thời gian ngừng lại. Một dòng ký ức chậm rãi mở ra trong lòng nó, như một thước phim đang được tua lại. Phải rồi… đã có một ngày, nó cũng đã “đào”. Đã có một ngày, nó chạm vào kho báu của đời mình. Và cũng chính ngày ấy, nó đã chọn – chọn “bán tất cả những gì mình có” để mua lấy kho báu ấy.

Sau khi học xong lớp 12, nó có khá nhiều sự lựa chọn. Nó có tuổi trẻ với những ước mơ, có cánh cửa đại học rộng mở, có tình bạn, tình yêu đầy hứa hẹn và bao dự định cho tương lai. Nó có gia đình với ba mẹ và những người thân yêu thương, có những mối tương quan đẹp trong giáo xứ. Nó cũng có những điều nhỏ bé nhưng rất quý giá. Đó là “tất cả” đối với nó.

Chính trong khoảng thời gian ấy, khi dấn thân phục vụ nơi mảnh đất màu mỡ của giáo xứ trong ơn gọi huynh trưởng và giáo lý viên. Trong những giờ lên tiết giáo lý và sinh hoạt cùng các em, nó đã “vô tình” gặp được kho báu. Nước Trời không ở đâu xa, nhưng lấp ló nơi những gương mặt đơn sơ, nơi ánh mắt trong trẻo, nơi cả những nét tinh nghịch rất dễ thương của các em. Niềm vui thánh thiêng dâng trào, và một ơn gọi dấn thân lớn hơn dần hình thành hình trong nó. Nó đã không chần chừ. Nó vui mừng “bán tất cả những gì mình có” để mua lấy kho báu ấy.

Giờ đây, nó đang sống ơn gọi Con Đức Mẹ Phù Hộ trong mảnh đất tình yêu mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho nó từ đời đời. Nơi đây, nó không ngừng đào sâu và liên tục vun xới mảnh đất tâm hồn, để rồi qua đời sống và sứ mệnh của mình, những người trẻ khác cũng có thể tìm thấy “kho báu” mà Thiên Chúa dành cho họ.

Cử hành ngày lễ Chúa Chiên Lành – ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu – nó cũng thầm thưa với Chúa: ‘Lạy Chúa, xin Chúa soi sáng cho các bạn trẻ biết nhận ra kho báu đích thực của đời mình, ngay giữa những bổn phận thường ngày trong học tập và công việc. Và khi đã tìm thấy, xin ban cho các bạn lòng can đảm để dám “bán tất cả những gì mình có”, mà chọn lấy kho báu ấy – là chính Ngài và thánh ý Ngài trên cuộc đời họ. Xin Chúa cũng thương nâng đỡ những ai đang sống đời thánh hiến, để họ luôn biết nâng niu kho báu ơn gọi, biết trân quý và trung tín gìn giữ ân ban mà Chúa đã trao phó. Amen.’

Tập sinh FMA