Chuyên đề giáo dục: “Giáo dục lòng nhân ái”
Maria Nguyễn Oanh, FMA
Nhằm giúp quý phụ huynh mỗi ngày thêm hiểu biết con cái và có những các thức đồng hành giáo dục con trong những năm tháng đầu đời, vào lúc 19h00, ngày 14/4/2026, tại Trường Mầm Non Tuổi Thơ (FMA Bảo Lộc), buổi chuyên đề dành cho quý phụ huynh với chủ đề “Giáo dục lòng nhân ái” đã diễn ra trong bầu khí ấm áp, gần gũi và đầy chiều sâu suy tư.

Ngay từ những phút đầu, sau phần chào đón và giới thiệu, hội trường đã trở nên lắng đọng với câu hỏi của thuyết trình viên – Sr. Anna Đoàn Thị Bích Uyên, FMA dành cho quý phụ huynh: “Nếu con học giỏi, thành công… nhưng không phải là người có lòng tốt, biết yêu thương và cư xử tử tế, liệu chúng ta có thật sự tự hào?” Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chạm đến nỗi trăn trở sâu xa của nhiều bậc phụ huynh trong thời đại hôm nay — khi thành tích đôi khi được đặt lên cao hơn nhân cách.

Buổi chuyên đề đã mở ra một góc nhìn rõ nét: giáo dục không chỉ là dạy con biết chữ, biết tính toán, hay đạt thành tích cao, mà trước hết là giúp con trở thành một con người biết yêu thương, biết cảm thông và biết sống vì người khác. Quan trọng không phải là con biết gì nhưng là con sẽ trở nên người như thế nào? Lòng nhân ái không phải là điều gì xa vời, mà được hình thành từ những điều rất nhỏ: một lời nói nhẹ nhàng, một hành động chia sẻ, một ánh mắt biết quan tâm. Để đạt được điều này, sơ nhấn mạnh rằng: trẻ em không học lòng nhân ái qua lời nói suông, mà qua chính cách người lớn sống mỗi ngày. Vì vậy, cha mẹ hãy bắt đầu từ việc làm gương, yêu thương và đồng hành với các con. Một đứa trẻ biết nhường nhịn, biết giúp đỡ bạn bè, biết quan tâm đến người yếu hơn — đó chính là dấu hiệu của một nền giáo dục đúng hướng.

Không khí buổi chuyên đề không chỉ là lắng nghe, mà còn là sự tương tác chân thành. Nhiều phụ huynh đã chia sẻ cảm nhận thực tế cảu mình. Buổi chuyên đề như một “cú chạm” vào trái tim: có người nhận ra mình đã tạo áp lực con học giỏi mà quên dạy con cách làm người; có người lần đầu tiên tự hỏi: “Mình đang dạy con trở thành ai?”. “Tối nay tôi không chỉ học cách dạy con, mà còn học lại cách làm cha mẹ giữa guồng quay của cuộc sống, đôi khi chúng ta mải lo cho con học thêm, thi cử, thành tích mà quên mất điều cốt lõi: con cần trở thành một người tử tế.”
|
|
Trước
khi kết thúc, một phụ huynh thay mặt cho toàn thể quý phụ huynh Trường Mầm Non
Tuổi Thơ gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Hiệu nhà trường đã tổ chức một
buổi chuyên đề vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Cách riêng, cảm ơn Sr. Anna đã
dành tâm huyết để mang đến những chia sẻ sâu sắc, giúp mỗi cha mẹ hiểu rõ hơn về
vai trò của mình trong việc giáo dục con cái. Hy vọng rằng, sau buổi tối hôm
nay, mỗi gia đình sẽ là một “ngôi trường nhỏ” nuôi dưỡng lòng nhân ái, để các
con không chỉ lớn lên khỏe mạnh, thông minh mà còn trở thành những con người biết
yêu thương, biết sống tử tế và mang lại điều tốt đẹp cho xã hội.

