img-detail
calendar 01/04/2026

Hẹn em… nơi Người vẫn chờ ta

Bạn thân mến, những ngày này, nhiều người đang háo hức, và đã có người thưởng thức phim “Hẹn em ngày nhật thực”. Hy vọng khung cảnh nhà thờ trong phim nhắc bạn nhớ đến một cái hẹn – không phải của hai nhân vật chính – mà là của bạn, của tôi, của mỗi người Kitô hữu.

Chúa Giê-su – Người gọi chúng ta là bạn hữu, hi sinh mạng sống vì chúng ta, và yêu cho đến cùng dù chúng ta ra sao. Chính Người hẹn bạn, chờ bạn, và cần bạn thức với Người một giờ.

Nếu đã lâu bạn không đến với Chúa, bạn có lý.

Nhưng cũng đã lâu rồi, Chúa chờ bạn, Ngài vẫn có tình.

Bạn có lý khi thấy đi lễ nhà thờ như một thói quen: trăm người như một, nào đứng, nào ngồi, nào quỳ; không nghe thì đọc; may chăng quay sang gật đầu khi chúc bình an; rồi lễ xong, ai về nhà nấy.

Bắt đầu từ hôm nay: chọn một câu – một câu thôi – trong các lời thưa đáp. Khi cộng đoàn đọc, bạn đừng đọc theo máy móc, nhưng nói chuyện với Chúa bằng câu kinh đó. Cũng vậy, khi nghe Lời Chúa hay lời linh mục, chú ý một câu thôi – câu Chúa nói với bạn. Thánh lễ không còn là chiếc radio phát thanh, mà là cuộc trò chuyện riêng tư với Chúa.

Bạn có lý khi thắc mắc: đã đi lễ, cầu nguyện thành tâm, sao Chúa không giúp giải quyết khó khăn? Đi lễ xong vẫn chứng nào tật nấy, vậy thì đi làm gì?

“Đối với Chúa, không gì là không thể” (Lc 1, 37), nhưng Ngài biết điều gì là có thể dành cho bạn. Chúa trao những sứ mạng nặng nề cho người được biến đổi, như khi hỏi hai môn đệ: “Anh em có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mc 10, 38). Điều chắc chắn: Ngài luôn ở với và chia sẻ với chúng ta trong mọi hoàn cảnh.

- Dự lễ về, nợ không tự xóa, sai lầm không tự sửa, dead line không tự gia hạn, nhưng bạn sẽ có can đảm nhận trách nhiệm, bắt đầu lại – Đấng đã ngã và đứng lên trên đường đến Golgotha đồng hành với bạn.

- Dự lễ về, lương không tự tăng, hóa đơn không tự giảm, nhưng bạn sẽ biết đủ với những gì mình có – Đấng từng bị lột sạch áo, khát nước nhưng chỉ được uống giấm chua đồng hành với bạn.

- Dự lễ về, người đối lập không tự thay đổi, nhưng bạn sẽ được soi sáng để cảm thông cái dở, đón nhận cái hay, và coi nhẹ những tổn thương – Đấng gồng mình trên thập giá vẫn “xin Cha tha cho họ” (Mc 15, 25.34) đồng hành với bạn.

- Dự lễ về, nếu lòng bạn vẫn chưa tha thứ, vẫn giận hờn, Máu và Nước từ thân xác Chúa chảy ra để rửa những vết thương sâu nhất của bạn.

Hãy tưởng tượng hình ảnh trong bếp nhà bạn: bó rau muống héo, muốn giòn ngọt trở lại thì bạn ngâm trong nước, càng héo càng cần thời gian. Nếu có quảng cáo rằng chỉ cần nhúng 30 giây là xanh tươi, bạn có dám ăn không? Bạn chọn phương án nào cho bó rau héo của mình?

Ân sủng của Chúa, qua Lời Chúa và Thánh Thể, là mạch nước thuần khiết. Nếu tâm hồn ta héo úa vì lo âu, thất vọng hay chán nản, không phải chỉ cần tham dự Thánh lễ một lần, mà là ở lại với Thánh lễ mỗi ngày, để ân sủng thẩm thấu, hồi sinh mà không nhiễm độc.

Bạn, người trẻ Công giáo, dù thế nào cũng đừng quên, đừng ngại đến với cái hẹn của mình – Tam Nhật Thánh. Nếu bạn đến với tất cả những gì mình có – dù là niềm tin bé hơn hạt cải – chắc chắn bạn sẽ ra về với Đấng đã đến trước, đã chờ, và bước đi cùng bạn qua những khúc tối của cuộc đời, hướng tới niềm vui Phục Sinh vĩnh cửu.

Anawim