img-detail
calendar 25/03/2026

Cơ sở Đào tạo Giáo lý viên Tam Hải khóa 15 hành hương Đức Mẹ Tà Pao

Cuối tuần qua, vào đêm 20 và trọn ngày 21/03/2026, tập thể Giáo lý viên (GLV) ba cấp tại cơ sở Đào tạo GLV Tam Hải đã khởi hành chuyến Hành hương – Dã ngoại truyền thống Khóa 15, kết hợp tham quan các điểm: Thánh địa Đức Mẹ Tà Pao, Đồi cát Bàu Trắng và Biển Rạng.

Với sự đồng hành của Cha Phêrô Phạm Quốc Hùng, SDB – Giám đốc cơ sở, Sr. Teresa Mai Thị Diễm Hương, FMA – Giám học, cùng các anh chị trong ban đồng hành, chuyến hành hương đã diễn ra thật an bình và tốt đẹp.



Điểm đến đầu tiên là Thánh địa Đức Mẹ Tà Pao. Tạ ơn Chúa vì nơi đây, Mẹ đã chào đón chúng mình bằng những cơn gió mát và không khí bình an, thiêng liêng. Ngước nhìn bức tượng Mẹ cao lớn trên núi và cảm nhận ánh mắt trìu mến của Mẹ, chúng mình như được an ủi, vỗ về sau những ngày học tập, làm việc mệt nhọc và hăng say phục vụ.

Chúng mình khởi đầu ngày mới với Thánh lễ vào khung giờ khá đặc biệt – 1 giờ 30 sáng – do Cha Phêrô, trưởng đoàn, chủ tế. Dù giờ sớm, cả đoàn vẫn tham dự với tâm tình sốt sắng và hứng khởi.






Trong bài giảng Thánh lễ tạ ơn, Cha Phêrô Phạm Quốc Hùng chia sẻ về ý nghĩa của hành hương và tĩnh tâm trong đời sống Kitô hữu, đồng thời nhấn mạnh tấm gương của Đức Maria: “Đến với Mẹ Tà Pao, mỗi người GLV được mời gọi học theo gương Mẹ: yêu mến, khiêm nhường và mau mắn lên đường phục vụ tha nhân. Cha ước mong mỗi bạn GLV ở đây cũng thấm nhuần tinh thần của Mẹ khi đến với các em thiếu nhi của mình.”

Vào khoảng 6 giờ 30 sáng thứ Bảy, sau khi di chuyển xuyên đêm từ Thánh địa Tà Pao, đoàn hành hương đã kịp đến Đồi Cát Bàu Trắng đúng thời điểm đón bình minh tuyệt đẹp. Trải nghiệm đặc biệt khi cả đoàn cùng được đi xe địa hình trên đồi cát đã khiến mọi người vô cùng hào hứng.





Bạn Thúy Vy – Giáo lý viên lớp cấp 3 đến từ Giáo xứ Bình Chiểu chia sẻ:

“Mình thực sự ấn tượng với trải nghiệm tại đồi cát Bàu Trắng. Có những khoảnh khắc thảnh thơi để vui chơi, gắn kết huynh đệ với các bạn, đồng thời chiêm ngưỡng kỳ công của Chúa qua thiên nhiên: những đồi cát lớn nhỏ, di chuyển theo cơn gió, bên sườn đồi là hồ nước ngọt mà cát chưa bao giờ lấp hồ. Thật lạ lùng và tuyệt vời! Mình thấy chúng ta cần chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa vì bàn tay tạo dựng và quan phòng tuyệt diệu của Ngài.”




Tiếp tục hành trình, đoàn di chuyển đến Nhà Thờ Rạng, nơi có bãi biển yên bình ngay sau khuôn viên xứ đạo. Sau khi khởi động với bài chủ đề Vui Bước Đời Chứng Nhân cùng những điệu nhảy vui tươi, tất cả đều hào hứng hòa mình vào làn nước mát, vui đùa cùng các bạn đồng môn đã đồng hành với nhau trên giảng đường cơ sở.





Trong bầu khí cởi mở, thân thiện trước khi khởi hành trở về Sài Gòn, bạn Ngọc Hân – Giáo xứ Hiển Linh, GLV Cấp 1 – đại diện gửi lời cảm ơn đến quý Cha, quý Sơ và ban đồng hành, đã chuẩn bị chuyến đi không chỉ chu đáo, đa dạng trải nghiệm mà còn rất “no nê”.

Bạn chia sẻ: “Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn đồng hành cùng chúng con trong hành trình này. Chuyến đi giúp chúng con trân quý những gì xảy ra quanh mình, tiếp bước vào đời sống thường nhật với trái tim yêu thương hơn, gắn kết hơn với anh chị em, và ý thức sứ mệnh gieo yêu thương cùng hy vọng.”

Kết thúc chuyến hành hương – dã ngoại đầy ý nghĩa, mỗi thành viên đều lưu giữ những kỷ niệm thật dễ thương và thân tình. Hơn hết, chúng mình như được tiếp thêm lửa để tiếp tục sứ mệnh học tập, rao giảng và phục vụ của người GLV tại “mảnh vườn giáo xứ” mà Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người.


Giuse Nguyễn Đắc Gia Huy – GLV Cấp 3