Mừng Chúa Giáng Sinh 2025 – Cộng Đoàn FMA Xuân Hòa
Bầu khí Giáng Sinh đã đến, hiện diện và lan tỏa trên khắp các hoạt động, các nhóm tại Cộng đoàn Xuân Hòa:
v Ngày 21/12, nhóm sinh viên công giáo Đại Học Công Nghệ Đồng Nai đến tổ chức vui chơi Giáng Sinh cho các em Nguyện xá và Phổ cập, cùng sự hỗ trợ - cộng tác của các bạn nhóm Don Bosco Xuân Hòa. Với sự hiện diện của Sr. Teresa Nguyễn Thị Hồng Vân – Phụ trách cộng đoàn, quý sơ và các em học sinh. Khởi đầu là lời chúc mừng Giáng Sinh mà các em gửi tới quý sơ và các anh chị. Sơ Teresa cũng chia sẻ cho các em ý nghĩa của ngày lễ Giáng Sinh và mời gọi các em chăm học, trở nên những người con ngoan trong gia đình, nơi trường lớp và trong xã hội. Tiếp đó, các em cùng nhau xem hoạt cảnh Chúa Giáng Sinh, cùng vui chơi và nhận những món quà mà ông già Noel trao gửi. Nhìn gương mặt đơn sơ và hồn nhiên của các em, hiện lên niềm vui mà tuổi các em đáng được nhận, các em cần được học - được vui chơi và được yêu thương. Xin Chúa Hài Đồng ở bên cạnh các em luôn mãi.
|
|
|
|

v Ngày 24/12: Trường Mầm non Sơn Ca tổ chức ngày lễ Giáng Sinh cho các bé. Với sự hiện diện của Sơ Teresa – Phụ trách cộng đoàn, quý sơ trong ban giám hiệu, quý sơ, quý cô, quý phụ huynh và tất cả các bé trong trường. Ngày lễ năm nay thật sôi động và ý nghĩa khi có sự tham gia của các bé vào các vai diễn hoạt cảnh Giáng Sinh, những tiết mục văn nghệ, những băng reo, những lời chúc, những bài hát Giáng Sinh luôn hiện diện trên khắp sân trường và cả trong gia đình của bé. Qua thời gian hỗ trợ tập luyện của Giáo viên, những quyết tâm mà các bé dâng Chúa Hài Đồng và cả những tâm tình cầu nguyện thật đơn sơ của các bé và mọi người, đã tạo nên một bầu khí Giáng Sinh thật ý nghĩa và đong đầy niềm vui. Sau lời chúc mừng Giáng Sinh của các bé, Sơ Teresa chia sẻ cho các em về hình ảnh Chúa Hài Đồng thật đơn sơ, nhỏ bé...Cầu chúc cho các bé trở nên những Giêsu Hài Đồng trong gia đình và giữa mọi người, chúc mọi người một mùa Giáng Sinh an lành. Tiếp đó, các bé tham gia hoạt động trải nghiệm: khối Mầm tô màu tranh Giáng Sinh, khối Chồi và Khối lá làm tranh cát....Những hoạt động tuy đơn sơ nhưng mang lại cho các bé những nụ cười, những kỹ năng và đầy sự tự tin.
|
|
|

|
|

v Ngày 25/12: Niềm vui Giáng Sinh tại cộng đoàn – “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Sau khi tham dự Thánh lễ tại Giáo xứ và cầu nguyện trước hang đá, các chị em chụp hình cộng đoàn và trao gửi những lời chúc mừng cho nhau. Buổi sáng, các chị em cùng nhau vào bếp để chuẩn bị những món ăn mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh, buổi chiều, các chị em có giờ huynh đệ bên nhau, đó là những trò chơi, những cuộc trò chuyện chân thành. Sự hiện diện của Chúa Hài Đồng đã mang đến cho cộng đoàn một khung cảnh thiên đàng, thật ấm áp và thân thương. Buổi tối, các em Tiền đệ tử và quý sơ viếng thăm hang đá tại các Giáo xứ trong bầu khí hành hương của Năm Thánh và lãnh nhận ơn toàn xá.
|
|

v Buổi tối ngày 25/12 các bạn trong nhóm Don Bosco Xuân Hòa đã quy tụ bên hang đá tại cộng đoàn FMA Xuân Hòa, để chiêm ngắm tình yêu khiêm hạ của Chúa, "Đấng vốn giàu sang nhưng lại trở nên nghèo, để nhờ cái nghèo của mình mà làm cho chúng ta được giàu có". (2Cr 8,9). Bên cạnh đó, các bạn cùng nhau dâng lên Chúa Hài Đồng những lời cầu nguyện cho thế giới, cho gia đình và cho nhau...Và cùng nhau gửi lời chúc mừng Chúa Giáng Sinh đến sơ phụ trách nhóm và trao gửi cho nhau những món quà mà mỗi người tự chuẩn bị trong thời gian qua, đó như là lời chúc trong ngày lễ Giáng Sinh, và là cơ hội nối kết tình hiệp thông trong nhóm. Mỗi người xoay số và nhận những món quà thật bất ngờ trong niềm hạnh phúc. Tiếp nối hành trình, các bạn đi đến Giáo xứ Tân Mai viếng hang đá và đọc kinh Năm Thánh để hưởng ơn toàn xá. Những giây phút thật lắng đọng và ý nghĩa, mang lại những giá trị ở đời này và đời sau. Xin cho mỗi người trẻ luôn biết để Chúa Giêsu Hài Đồng hiện diện trong tâm hồn và trong mọi khoảnh khắc của đời sống...
|
|

Bài viết: Sr. Teresa Trương Đạt, FMA
Hình ảnh: Giuse Chu Nguyên Thanh
Maria Bảo Anh – Pre Asp
Phêrô Lưu Tấn Thắng












