img-detail
calendar 21/12/2025

Ngân vang khúc nhạc Giáng Sinh

Sr. Maria Kim Chi, FMA

Hiệp cùng bầu khí linh thiêng và thánh thiện của toàn vũ trụ trong những ngày chuẩn bị mừng sinh nhật Đấng Cứu Thế, lúc 19h30 ngày 20/12/2025 vừa qua, cộng đoàn Mẹ Phù Hộ - Đức Huy đã tổ chức đêm thánh ca mừng Chúa Giáng sinh cho các thành phần trong cộng đoàn giáo dục.

Hiện diện trong bầu khí thân thương này có Sr. Têrêsa Thu Thủy - Phụ trách cộng đoàn, quý Sơ, Đệ tử, các bạn trẻ nhóm Thiện Chí, Sao Trời, quý anh chị Cựu học viên, giáo viên và công nhân viên chức, các em học sinh mẫu giáo và bán trú, quý phụ huynh cùng một số gia đình lân cận trong các giáo xóm của giáo xứ Đức Huy.




Đêm thánh ca bắt đầu với những câu kinh đầu tiên dâng lên Đức Maria như một truyền thống tốt đẹp trong nhà Mẹ Phù Hộ. Hoạt cảnh tạo dựng năm nay được các cô giáo cùng các bé trường mẫu giáo Măng Non II trình bày thật ý nghĩa, với sự dễ thương và khả năng diễn xuất bằng cả tâm hồn của những nhân vật “nhí”.








Buổi ca mừng giáng sinh này được tổ chức nhằm mục đích chuẩn bị cho mọi người một cõi lòng sốt sắng để đón mừng Chúa Giáng sinh và kết thúc Năm Thánh Hy Vọng 2025. Cách đặc biệt, đêm thánh ca còn là một dấu ấn của tình hiệp thông giữa các nhóm, các đối tượng tông đồ đã góp phần làm nên cộng đoàn giáo dục FMA Đức Huy trong tâm tình hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập cộng đoàn. Qua những lời kinh tiếng hát, các nhóm tham dự muốn gửi đến mọi người thông điệp của bình an, thánh đức trong ý nghĩa cao cả của Đêm Thánh – Đêm mà Thiên Chúa tình yêu đã đến và ở lại giữa chúng ta.







Đại diện cộng đoàn, Sr. Teresa Thu Thuỷ đã có đôi lời tri ân và mời gọi các tham dự viên dành ít phút trong thinh lặng để cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân sáng tạo – cứu chuộc của Ngài qua việc tặng ban Chúa Con – Đấng Emmanuel, cho từng người chúng ta.




Đêm thánh ca giáng sinh đã khép lại trong bầu khí đầy ắp tình Chúa tình người. Cầu chúc mọi người một mùa giáng sinh An lành – Thánh đức. Ước mong ý nghĩa của lời ca và dư âm của điệu nhạc thánh sẽ còn vang vọng mãi…

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” (Lc 2,14)