calendar 31/10/2025

Lắng và lặng với Lời: Chúa Nhật 31 Thường niên năm C

Download file ý chính

Lời Chúa: Kn 11,22 – 12,2; Tv 145; 2Tx 1,11 – 1,2; Lc 19,1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó.

Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vội vàng tụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”.

Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”.

(Bản dịch của Ủy ban Phụng tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)

Lời Chúa: TÌM KIẾM VÀ CỨU CHỮA

Ở chương 15 của Tin mừng Luca, ta thấy nổi bật hình ảnh của một người mục tử đi tìm con chiên lạc, một người đàn bà quét tìm đồng bạc mất, một người cha đón đợi đứa con đi hoang trở về nhà cũng như mời gọi người con đang hờn giận bước vào nhà. Những gì chương 15 dùng lối dụ ngôn để khắc họa hình ảnh một Thiên Chúa không ngừng tìm kiếm và không ngại cứu chữa “những người tội lỗi ăn năn” (x.Lc 15,1-32)  thì chương 19 dùng lối tường thuật để trình bày sự dấn thân đi bước trước của Thiên Chúa trong việc tìm kiếm và cứu chữa các linh hồn.

Tường thuật mở đầu với hành trình Đức Giêsu “vào Giêricô và đi ngang qua thành” (Lc 19,1) cùng phần giới thiệu sơ lược về Giakêu như “thủ lãnh của người thu thuế và là người giàu có”. Một bậc Thầy lỗi lạc trong dân và một người thường bị kết án là ăn chặn, làm giàu trên mồ hôi nước mắt của dân tưởng chừng chẳng có liên quan, thậm chí đối lập với nhau. Tuy nhiên, theo dòng tường thuật của thánh Luca, Đức Giêsu không xa lạ và cũng không xa lánh những người làm nghề thu thuế như Giakêu. Thật vậy, chính Ngài đã kêu gọi Lêvi người thu thuế làm môn đệ và không ngại đến dự tiệc ở nhà ông cùng với những người thu thuế khác. Khi nghe những người Pharisêu và biệt phái lẩm bẩm trách các môn đệ “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?". Đức Giê-su đã đáp trả thẳng thắn rằng: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” (x.Lc 5,27-32).

Với Lêvi, thực sự chính Đức Giêsu đã đến và kêu gọi ông ngay khi ông “đang ngồi ở trạm thu thuế” (Lc 5,27). Còn với Giakêu, tường thuật cho thấy ông rất năng động, đầy sáng kiến và táo bạo tìm mọi cách để chỉ được nhìn xem Đức Giêsu. Bao suy tư để dò hỏi, tính toán đường Đức Giêsu sẽ đi qua. Bao nỗ lực để chạy trước  đón đường Ngài. Bao sức lực để trèo lên cây sung và ở đó vừa háo hức chờ Đức Giêsu đi qua vừa hồi hộp sợ bị mọi người trông thấy. Tuy vậy, đọc kỹ tường thuật ta thấy Đức Giêsu không thiếu sự chú tâm kiếm tìm Giakêu và không thua lòng khao khát của ông. Ngay khi quyết định đi vào Giêricô - thành phố thấp nhất thế giới, nằm sâu hơn 250m dưới mực nước biển – Đức Giêsu đã chọn đi đến tận cùng để “tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất” (Lc 19,9). Ngay lúc đến tận nơi cây sung, Đức Giêsu đã nhìn lên để Giakêu có dịp mắt gặp mắt, diện đối diện với người mà ông chỉ ước mong được thoáng nhìn xem. Và nhất là, ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên, giữa đám đông chen chút, Đức Giêsu đã gọi chính tên Giakêu và chọn lưu lại nhà ông. 

Lạy Chúa, “Chúa từ từ sửa phạt những kẻ lầm lạc,

khuyên răn và dạy bảo những kẻ phạm lỗi, để họ từ bỏ tội ác mà tin theo Chúa” (Kn 2,2).

Nguyện cho chúng con thấu cảm nỗi lòng của Chúa

để không ngừng hoán cải, canh tân đời sống.

Nguyện cho chúng con thấu hiểu lối đường của Chúa

để bao dung, nhân ái với những người xung quanh.

Xin sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa

soi dẫn và uốn nắn những ý nghĩ, ước muốn, hành động

trong mỗi ngày sống của chúng con. Amen!

Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA