calendar 03/10/2025

Lắng và lặng với Lời: Chúa Nhật 27 Thường niên năm C

Download file ý chính

Lời Chúa: Kb 1, 2-3; 2, 2-4; Tv 94; 2 Tm 1, 6-8, 13-14; Lc 17, 5-10

Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con.

“Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’, mà trái lại không bảo nó rằng: ‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm'”.

(Bản dịch của Ủy ban Phụng tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)

Suy niệm: XIN THÊM LÒNG TIN

Trong Tin Mừng Luca, có hai lời cầu xin rất dễ thương và ý nghĩa từ phía các môn đệ hướng về Thầy Giêsu. Ở đầu chương 11, ngay sau khi Đức Giêsu cầu nguyện xong thì một người trong nhóm môn đệ đã thân thưa cùng Ngài: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông” (Lc 11,1).  Tiếp đến, ở chương 17, thánh sử Luca cũng ghi lại một lời xin “đồng thanh” của các tông đồ: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5). Đây có thể được xem là hai lời cầu xin đẹp nhất được cất lên từ môi miệng của những người sống đời môn đệ và có lẽ cũng là những lời nguyện xin đẹp lòng Đức Giêsu nhất. Thật vậy, đáp lại những lời ngỏ xin của các môn đệ, Đức Giêsu đã ban cho các ông một loạt các giáo huấn thiết thực cho hành trình tâm linh. Nếu trong chương 11, Đức Giêsu dùng ngôn ngữ dụ ngôn cùng những lời xác quyết để dạy các môn đệ cách thức và tâm tình tín thác khi cầu nguyện; thì trong những câu đầu của chương 17, Đức Giêsu dùng lối nói giả định “nếu… thì” để nhấn mạnh với các tông đồ về sức mạnh của lòng tin và tâm tình sẵn sàng khiêm tốn khi phục vụ. Câu trả lời của Đức Giêsu giúp các tông đồ có tầm nhìn xa và tâm thức sâu hơn về trạng thái đức tin nơi chính bản thân. Các tông đồ nói đến việc “tăng thêm cái đã có”, Đức Giêsu giúp thấy rõ hơn “độ sâu của cái đang có”. Các tông đồ nhắm về “số” nhưng Đức Giêsu nhấn về “lượng”: chỉ cần đức tin nhỏ “bằng hạt cải” thì đã đủ để chuyển núi dời non; chỉ cần đức tin “nhỏ bằng hạt cải” thì đã có thể dùng lời mà “bứng rễ, dời cây”!

Tuy vậy, điều cao quý của một đức tin kiên vững không hệ tại ở những sự thể lớn lao hay hàng loạt công việc làm được nhưng ở tâm tình và ý hướng khi thực hiện những điều đó. Khi đưa ra những khả thể đối xử của người chủ dành cho người đầy tớ “vừa cày bừa hay chăn súc vật từ ngoài đồng về“, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến tâm thức của một người phục vụ cũng như tâm tình của một người đầy tớ dành cho vị chủ mà mình kính trọng, quý mến. Tuy nhiên, có một điểm đáng lưu ý là trong Tin Mừng Luca, ở chương 12, Đức Giêsu đã kể về phong thái cư xử rất đặc biệt của một vị tôn chủ dành cho người đầy tớ tín trung tín: “Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ; Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ” (Lc 12,37). Càng đáng suy nghĩ hơn lời tỏ bày thân thiết của Đức Giêsu dành các môn đệ trong bữa tiệc ly: “Giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22,27).

Lạy Chúa,

“đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng,

là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11,1).

Chúng con tạ ơn Chúa, vì qua bí tích Thánh Tẩy,                                                          

Chúa đã ban cho chúng con hạt giống của đức tin – đức cậy – đức mến.

Nguyện cho niềm tin của chúng con được tiếp tục vun trồng và tăng trưởng

nhờ cảm nhận được tình yêu và sự tín nhiệm

mà Chúa đã dành cho mỗi người chúng con.

Mong cho niềm tin của chúng con được thể hiện cách cụ thể

bằng những diễn tả sống động của tình yêu dành cho Chúa

và lòng mến hướng đến mọi người. Amen!

Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA