Lắng và lặng với Lời: Chúa Nhật 23 Thường niên năm C
CHÚA
NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Lời Chúa: Kn
9, 13-18; Tv 89; Plm 9b-10. 12-17; Lc
14,25-33
Khi ấy, có nhiều đám
đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta
mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm
môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ
Ta.
“Có ai trong các ngươi
muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ
để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem
thấy sẽ chế giễu người đó rằng: ‘Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành
nổi’.
“Hoặc có vua nào sắp đi
giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể
đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh
mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái
đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của
cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.
(Bản dịch của Ủy ban Phụng tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)
Suy niệm: LÀM MÔN ĐỆ
Dân
gian thường nói “sai một ly đi một dặm” để nhấn mạnh sự cẩn thận, cẩn trọng
trong việc lượng định, quyết định. Chọn trở nên môn đệ Đức Giêsu là một lựa chọn
hệ trọng, tác động đến toàn hành trình đời sống. Vì thế, trong lời công bố của
Đức Giêsu về những đòi hỏi của đời môn đệ, Ngài nêu lên cách rõ ràng, chi tiết
các thách đố dành cho những ai muốn dấn bước theo Ngài.
Trước
hết là sự lựa chọn tận căn, chọn Ngài trên các tương quan thân thiết nhất và
trên cả mạng sống của bản thân. Trong trích đoạn song song, thánh Mátthêu chỉ
khẳng định: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con
trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà
theo Thầy, thì không xứng với Thầy.” (Mt 10,37-38). Với thánh Luca, ngài không
chỉ dùng mệnh đề giả định chỉ một thực tế hiển nhiên, bắt đầu bằng phân từ “nếu”,
mà còn dùng một động từ dễ gây thắc mắc: “Nếu ai đến với Ta mà không GHÉT cha mẹ,
vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta” (Lc
14,26). Thật ra, trong văn hóa Do Thái, “ghét” có nghĩa là “yêu ít hơn”. Với động
từ này, thánh Luca muốn nhấn mạnh tình yêu ưu tiên mà người môn đệ cần qui hướng
về Đức Kitô. Ngoài ra, ở vế thứ hai của các mệnh đề, thánh Luca còn lặp lại
cách dứt khoát, ba lần như một cụm từ “không thể làm môn đệ Ta” (Lc
14,26.27.33). Tự bản chất, việc dùng thể phủ định đã gợi lên một sự hụt hẫng,
chưa tròn, chưa trọn của hành trình môn đệ. Nhưng hơn nữa, việc dùng động từ chỉ
thể thức “không thể” gắn với khái niệm về khả năng, bản lĩnh của con người,
càng cho thấy sự bất lực trong việc theo đuổi một lý tưởng, một mục tiêu.
Ngoài
sự lựa chọn ưu tiên dành cho Ngài, Đức Giêsu còn mời gọi người môn đệ “vác thập
giá mình mà theo Ngài”, có nghĩa là đón nhận những đau khổ của bản thân trong sự
hiệp thông với Ngài và trong sự nhịp bước theo Ngài. Trong hành trình của những
khổ đau, người môn đệ không đơn độc nhưng có một vị Thầy cùng hiệp hành để dẫn
đường và mở đường.
Dẫu vậy,
việc đi đến cùng hành trình môn đệ là một điều chẳng dễ. Chính vì thế, từ lối mời
gọi trực tiếp với những lời khẳng định cô đọng, Đức Giêsu chuyển qua lối nói dụ
ngôn để trình bày tầm quan trọng của nỗ lực suy xét kỹ lưỡng và lượng định tỉ mỉ
trong hành trình dấn bước của người môn đệ.
Để kết
lại, Đức Giêsu như muốn sứ điệp của Ngài được gởi đến cho từng người nghe. Thật
vậy, nếu lúc ban đầu, Ngài nói với “nhiều đám đông cùng đi với Ngài” thì giờ
đây, ánh mắt Ngài như dừng lại trên từng người và nhắn nhủ cách trực tiếp “bất
kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn
đệ Ta” (Lc 14,33). Mỗi người tín hữu được mời gọi đặt mình trước những lời huấn
dụ của Đức Giêsu và cả ánh nhìn ấp ủ nhiều tâm tư, kỳ vọng của Ngài để hiểu thấu
và thực thi Thánh Ý Ngài.
Lạy Chúa, “ai hiểu thấu
Thánh Ý của Chúa
nếu Chúa không ban sự
khôn ngoan
và không sai Thánh Thần
Chúa từ trời cao xuống” (Kn 9,17).
Xin ban xuống trên
chúng con Thần Khí của Chúa
để chúng con nhận ra Ý
định của Chúa mà ủ ấp,
để chúng con hiểu được
Ý muốn của Chúa mà đáp trả,
để chúng con quyết chọn
Thánh Ý Chúa mà dấn thân. Amen!
Sr. Maria Võ Diễm
Trinh, FMA