Đấng Đáng Kính Laura Meozzi Trinh nữ (27. 06.2011)
SƠ ĐÃ RỜI BỎ GIA ĐÌNH GIÀU CÓ VÀ QUÊ HƯƠNG ĐỂ ĐI TRUYỀN GIÁO TẠI BA LAN
Laura sinh tại Florence
ngày 5 tháng 1 năm 1873 trong một gia đình quý tộc. Gia đình giàu có của chị
chuyển đến Roma khi chị còn nhỏ. Ở Roma, Laura học theo học ngành y, nhưng chị
cũng học biết về Thiên Chúa và cầu nguyện nhiều. Khi vị linh hướng của chị, một
tu sĩ Salêdiêng, nói rằng Thiên Chúa mời gọi chị gia nhập Hội dòng Con Đức Mẹ
Phù Hộ của Don Bosco, chị đã dành cả nhiều đêm để cầu nguyện.
Sau khi trở thành nữ tu
Salêdiêng năm 1898, Sơ Laura chủ yếu phục vụ tại Sicilia. Năm 1921, Sơ được chọn
làm trưởng nhóm các nữ tu đầu tiên được gửi đến Ba Lan. Sơ làm việc không ngừng
nghỉ, và ngay cả trong hoàn cảnh khó nghèo cùng cực, Sơ vẫn có thể rộng mở cửa các
nhà của các chị em để đón tiếp tất cả những ai cần trợ giúp. Sơ bắt đầu với việc
đón nhận những trẻ mồ côi hay bị bỏ rơi, rồi đến các thiếu nữ lớn tuổi, các trường
học, lớp học may, các Thỉnh sinh, Tập sinh, các Nữ tu; sau đó là những người tị
nạn, người bị bách hại, người bệnh, những người lưu vong…
Đặc biệt trong thời Thế
chiến thứ II, “người mẹ nhỏ bé” - tên mà Sơ được gọi, đã sống một cuộc đời yêu
thương và can đảm. Các nữ tu cùng 104 thiếu nữ buộc phải rời Vilnius cách bí mật
trên một chuyến tàu đặc biệt vì nhiều người không có giấy phép. Mẹ Laura đón nhận
tất cả những điều này! Vị Giám tỉnh lo lắng vì có thể sẽ xảy ra cuộc nổ súng.
“Đừng sợ, mẹ sẽ cầu nguyện.” Cuộc hành trình kéo dài 16 ngày đã kết thúc tốt đẹp,
nhưng thực sự là nhờ phép lạ.
Khi chiến tranh kết
thúc, họ buộc phải rời khỏi những vùng lãnh thổ đã trở thành một phần của Liên
bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết và bắt đầu lại công cuộc từ đầu. Mẹ
Laura đã khởi sự lại: mẹ mở 12 nhà mới. Tập viện mới được thành lập tại
Pogrzebien trong một lâu đài cổ từng bị quân Đức sử dụng để sát hại phụ nữ và
trẻ em. Mẹ Laura đã an ủi tất cả mọi người. Đồng thời, mẹ cầu nguyện và chịu
đau khổ. Mẹ đã sống những năm tháng đau thương và tử đạo của Ba Lan từ năm 1938
đến 1945. Khi có người hỏi mẹ: “Mẹ không nhớ quê hương Ý sao?”, mẹ trả lời:
“Tôi có hai quê hương: Ý và Ba Lan, và tôi không thể nói mình yêu nơi nào hơn.”
Bất cứ nơi đâu mẹ đến, niềm vui, sự sống và bình an lại được khơi dậy. Nhưng sức
lực của mẹ Laura thì dần cạn kiệt.
Được các chị em đồng
hành và được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện của mọi người, mẹ qua đời tại Ba Lan
ngày 30 tháng 8 năm 1951. Di hài của mẹ hiện an nghỉ tại Pogrzebien. Tiến trình
nghiên cứu về cuộc đời và nhân đức của Đầy tớ Chúa, Sr. Laura Meozzi, đã được tổ
chức tại Ba Lan, trong Giáo phận Katowice, từ năm 1986 đến 1994.
Nguồn:
salesiansisters.org
Chuyển
ngữ: Ban Truyền thông FMA VTN