Lắng và lặng với Lời: Chúa Nhật 21 Thường niên năm C
Lời Chúa: Is 66, 18-21; Tv 116; Dt 12, 5-7, 11-13;
Lc 13,22-30
Khi
ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về
Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ
được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa
hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi
chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà
rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta
không biết các ngươi từ đâu tới’. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: ‘Chúng tôi đã
ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi’.
Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới,
hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta’. Khi các ngươi sẽ thấy
Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các
ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta
sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có
những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau
hết”.
(Bản dịch của Ủy ban Phụng
tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)
Suy niệm: ĐẾN DỰ TIỆC TRONG NƯỚC THIÊN CHÚA
Trong truyền
thống Thánh kinh, bàn tiệc Nước Trời được xem là biểu tượng của sự hiệp thông
viên mãn giữa con người với Thiên Chúa, cũng như giữa con người với nhau. Đó là
một bữa tiệc do chính Thiên Chúa dọn sẵn, như ngôn sứ Isaia loan báo: “Ngày ấy,
trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt
béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế” (Is 25,6). Và trong ý định
cứu độ của Thiên Chúa, Người muốn mở rộng vương quốc của Người cho muôn dân
muôn nước, không phân biệt sắc tộc, tiếng nói: Ta đến
quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta
(Is 66,18). Viễn ảnh của một sự qui tụ đại đồng, rộng khắp vũ hoàn được ngôn sứ
Isaia nhấn mạnh bằng cách nêu rõ tên của các dân tộc cũng như trình bày nét văn
hóa đặc trưng của các chủng tộc khác nhau. Hình ảnh các sứ giả của Thiên Chúa
được tác giả khắc họa như những nhà truyền giáo muôn dân – những người được
chính Thiên Chúa sai đi, vượt đại dương để đến với những người anh em chưa nghe
nói về Chúa, chưa thấy vinh quang của Chúa:
Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những người được
giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi châu và Lyđia, là những dân thiện
xạ, đến Ý-đại-lợi và Hy-lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa
nghe nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta. Chúng sẽ rao giảng cho các dân
biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như
của lễ dâng cho Chúa, họ cỡi ngựa, đi xe, đi võng, cỡi la, cỡi lạc đà, đến núi
thánh của Ta là Giêrusalem (Is 66,19-20).
Trong thời Tân
Ước, những bước chân “rảo qua các đô thị và làng mạc” để giảng dạy của Đức
Giêsu, dẫu cho mầu nhiệm thập giá nơi Giêrusalem đã cận kề, cho thấy lòng nhiệt
thành của Con Thiên Chúa Nhập Thể. Lời mời gọi “hãy cố gắng vào qua cửa hẹp” chứng
tỏ tính triệt để của Tin Mừng mà Đức Giêsu loan báo. Ngài trình bày cho dân đã
được tuyển chọn thấy rõ, để được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu Nước Trời, cần đến
đúng lúc và sống đúng cách. Cần tận dụng mọi thời gian được ban chứ đừng đợi
khi “chủ nhà đã vào và đóng cửa lại”. Cần tránh xa mọi điều gian ác chứ không được
ỷ lại vào việc đã được tuyển chọn hay được đến trước trong niềm tin mà sống bê
tha. Trưng dẫn hình ảnh “Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong
nước Thiên Chúa” cũng như viễn ảnh “người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam
đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa”, Đức Giêsu muốn mời gọi người tín hữu chuẩn
bị hạnh phúc mai sau trong từng giây phút của hôm nay, vun đắp cho tiệc vui
Nước Trời ngay từ những chọn lựa hiện tại.
Lạy Chúa Giêsu, con đường Chúa đã đi qua để mang lại ơn
cứu độ cho toàn thể nhân loại
là con đường từ thập giá đến vinh quang – con đường của
mầu nhiệm Vượt Qua.
Chỉ khi biết vượt qua những ràng buộc của của con tim,
những tìm kiếm chiếm hữu, những ước muốn làm chủ của bản
thân,
chúng con mới có khả năng đến với Chúa
với trọn cả thân xác và tâm hồn, tự do và ý chí, trí nhớ
và trí hiểu.
Nguyện cho chúng con biết chiêm ngắm Chúa trong hành
trình Vượt Qua của Chúa
để chúng con cảm nhận được Chúa đồng hành và nâng đỡ
trong bước đường vượt qua trong đời sống mỗi ngày của
chúng con. Amen!
Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA