calendar 09/08/2025

Lắng và lặng với Lời: Chúa Nhật 19 Thường niên năm C

Downlaod file ý chính

Lời Chúa: Kn 18, 6-9; Tv 32; Dt 11, 1-2, 8-19; Lc 12, 32-48

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.

“Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.

(Bản dịch của Ủy ban Phụng tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)

Suy niệm: NGÀY KHÔNG NGỜ, GIỜ KHÔNG BIẾT

Trong Sách Công vụ Tông đồ, khi tường thuật về biến cố Đức Giêsu thăng thiên, thánh Luca ghi lại lời loan báo của hai người đàn ông mặc áo trắng dành cho các môn đệ: Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời" (x.Cv 1,9-11). Kể từ đó, Giáo hội thời sơ khai sống trong niềm tin và niềm mong chờ ngày Đức Giêsu ngự đến. Thật ra, ngay từ khi thực hiện sứ mạng công khai, Đức Giêsu đã loan báo và căn dặn cách rõ ràng: “Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12,40). Kế đến, những lời của thánh Phaolô trong Thư thứ nhất gửi tín hữu Thêxalônica – bản văn cổ nhất của Tân Ước – có thể được xem là âm vang rất gần của lời Đức Giêsu: “Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm… Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ” (1Tx 5,2.6).

Có hai cám dỗ lớn làm cho con người mất tỉnh thức. Trước hết là ý nghĩ, điều đó, giờ đó chỉ xảy ra cho ai khác chứ không cho tôi. Câu hỏi của Phêrô sau lời huấn dụ của Đức Giêsu về sự tỉnh thức phản ánh nếp nghĩ này: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” (Lc 12,41). Thứ đến là khuynh hướng trì hoãn, khất lần nghĩ rằng “chủ sẽ về muộn” nên sống bê tha, buông thả. Câu trả lời bằng dụ ngôn của Đức Giêsu, với hai hình ảnh đối lập của người đầy tớ trung tín và bất trung cùng những hệ quả gắn liền, trình bày cho Phêrô cũng như các tín hữu ở mọi thời đại những khả thế và mời gọi một sự chọn lựa đúng đắn. Những câu cuối cùng trong trích đoạn của thánh Luca còn nhấn mạnh hơn trách nhiệm của những ai đã được thụ huấn và thụ ơn nhiều hơn từ những lời rao giảng cùng những phúc lành của Đức Giêsu: “ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, và ai đã được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (x.Lc 12,47).

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con đức tin – đức cậy – đức mến.

Nguyện cho ánh sáng của đức tin

giúp chúng con không ngại tiến bước theo lối đường của Chúa.

Cầu cho điểm tựa của đức cậy

giúp chúng con không ngừng qui hướng về những điều Chúa hứa ban.

Mong sao mối dây đức ái

giúp chúng con sống kết hợp mật thiết với Chúa trong từng chọn lựa, nỗ lực, quyết tâm;

hầu chúng con xứng là “cơ nghiệp riêng của Chúa” (Thánh vịnh đáp ca 32)

và “đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban” (Lời nguyện nhập lễ). Amen!

Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA