Lắng và lặng với Lời: Chúa Nhật 18 Thường niên năm C
Lời Chúa: Gv
1, 2; 2, 21-23; Tv 89; Cl 3, 1-5, 9-11;
Lc 12,13-21
Khi ấy, có người trong
đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia
tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét,
hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi Người bảo họ rằng: “Các ngươi
hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời
sống được của cải bảo đảm cho đâu”.
Người lại nói với họ thí
dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy
tính trong lòng rằng: ‘Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa
lợi?’ Ðoạn người ấy nói: ‘Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây
những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ
bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều
năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi”. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng:
‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của
ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm
giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”.
(Bản dịch của Ủy ban Phụng tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)
Suy niệm: TRÁNH MỌI THỨ THAM LAM
Trong
Tin Mừng thánh Mácco, khi nói về những điều làm cho con người ra ô uế, Đức
Giêsu khẳng định: “…từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà
dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng,
ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng” (Mc 7,21-22). Điều này cho thấy lòng
tham gắn với thân phận con người, đòi hỏi sự tỉnh thức để nhận diện, thanh tẩy
và vượt thắng. Chính vì thế, trả lời cho kẻ xin Người giúp đòi phần gia tài, Đức
Giêsu đã đưa ra lời phán dạy rất rõ ràng: “hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ
tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu” (Lc
12,15). Như thế, Đức Giêsu không những nêu ra điều phải làm mà còn chỉ ra lí do
vì sao. Kế đến, Đức Giêsu còn kể thêm một dụ ngôn để minh họa rõ hơn sự chóng
qua, mối tai hại và tính hư không của những của cải trần thế. Như người phú hộ
thỏa thuê với vụ mùa, nghĩ rằng có thể “nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi” nhiều năm,
nhưng lại có thể bị “đòi linh hồn” ngay trong đêm, nào ai biết khi nào đến giờ
của mình! Như người phú hộ dù có kho nhỏ - kho to để tích trữ lúa thóc, của cải
nhưng rồi chẳng mang được gì khi đến giờ lâm chung, ai ai cũng vào đời với bàn
tay trắng và ra đi trắng tay! Hậu vận của những ai chỉ lo “tích trữ của cải cho
mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa” là như nhau (x.Lc 12,21)! Thánh
vịnh 49 đúc kết cô đọng như sau: “Dù sống trong danh vọng, con người cũng không
thể trường tồn; thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết” (Tv
49,13.21).
Thánh
Augustinô thì nhấn mạnh lòng tham là hậu quả của tội tổ tông và biểu hiện dưới
dạng sự bám víu vô độ vào của cải vật chất, quyền lực và lạc thú xác thịt. Đó
là một đam mê vô độ, dẫn con người đến việc ham muốn của cải trần tục và phù
du, đặt chúng lên trên Thiên Chúa và thánh ý Ngài. Vì thế, lòng tham được xem
là một hấp lực khiến con người xa rời hạnh phúc đích thực, vốn chỉ có thể tìm
thấy nơi Thiên Chúa. Điều ý nghĩa là thánh nhân cho thấy, để giải thoát mình khỏi
lòng tham, con người cần trước là ân sủng của Chúa, sau là nỗ lực hoán cải,
hoàn toàn qui hướng và khao khát duy mình Thiên Chúa mà thôi.
Lạy Chúa, biết bao
lần chúng con đã nguyện cầu:
“Chúa là phần sản
nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con…
…vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn” (Tv 16,5-6).
Nguyện cho trí – tâm chúng con thật sự khao khát Chúa trên hết mọi
sự, mọi người.
Nguyện cho đời sống chúng con thật sự là một hành trình liên lỉ
tìm kiếm Chúa.
Nguyện cho những chọn lựa lớn nhỏ trong ngày của chúng con thật sự
đẹp lòng Chúa.
Lời Hằng Sống của
Đức Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể,
đã dạy cho chúng
con những giá trị trường tồn đích thực.
Hy lễ mạng sống của
Đức Giêsu, Con Một Chúa,
đã ban lại cho
chúng con đời sống trong ân sủng.
Mầu nhiệm Vượt Qua
của Đức Giêsu, Đấng đã sống lại và ngự bên hữu Chúa,
đã mở ra cho chúng
con một trời mới đất mới chan hòa vinh quang của Chúa.
Xin cho chúng con thật sự ngưỡng vọng những điều trên trời,
chứ đừng mải mê trông mong những sự dưới đất (x.Cl 3,1-5). Amen!
Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA