Sứ điệp ĐTC Lêô XIV gửi đến Giáo lý viên Việt Nam
Tối 25/7, nhân dịp vọng lễ chân phước Anrê Phú Yên, ĐTC Lêô XIV gửi sứ điệp video đến các giáo lý viên Việt Nam. Ngài cảm ơn sự dấn thân của 64.000 giáo lý viên trong và ngoài nước, khích lệ họ noi gương Anrê Phú Yên – vị tử đạo tiên khởi, bổn mạng giáo lý viên – luôn trung thành, can đảm và nhiệt thành. Đức Thánh Cha mời gọi giữ gìn truyền thống đức tin, sống hiệp thông với Hội Thánh, đặc biệt trong bối cảnh Năm Thánh Giới Trẻ.
Đức Thánh Cha Lêô gởi sứ
điệp cho các Giáo lý viên Việt Nam
Vatican. Trong buổi cầu
nguyện trực tuyến do Vatican News Tiếng Việt tổ chức vào tối ngày 25/7, vọng lễ
chân phước Anrê Phú Yên, Đức Thánh Cha đã gởi một video sứ điệp cho các giáo lý
viên Việt Nam.
Các bạn thân mến,
Hôm nay Cha rất vui khi
gởi lời chào đến các anh chị Giáo Lý Viên Việt Nam, những người đang quy tụ
cùng với Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám Mục của Sài Gòn và là
Chủ Tịch của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
Cha cảm ơn từng người
trong chúng con, đã hiện diện trực tuyến từ khắp các tỉnh thành trên đất nước
Việt Nam, và cả ở hải ngoại nữa. Chúng con họp nhau chỉ vài ngày trước ngày
khai mạc Năm Thánh Giới Trẻ tại Roma. Cha đầy lòng biết ơn khi thấy chúng ta hiệp
nhất với nhau trong buổi cầu nguyện trước thánh tích của Chân Phước Anrê Phú
Yên.
Trong dịp trọng đại
này, dịp kỷ niệm 400 năm ngày sinh của ngài, chúng ta tôn vinh một người con ưu
tú của dân tộc Việt Nam, một giáo lý viên, một vị tử đạo, và chứng tá của ngài
vẫn còn tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho khoảnh khắc
gặp gỡ và khoảnh khắc của ân sủng này.
Nhân dịp này, chúng ta
cần suy gẫm về cuộc đời của Anrê Phú Yên. Sinh năm 1625, ngay sau khi nhận phép
Rửa Tội, ngài đã trở nên một người cộng tác vô cùng quan trọng đối với các thừa
sai Dòng Tên, là những vị đã mang Tin Mừng đến Việt Nam.
Trong tông huấn Christus
vivit, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhớ chúng ta rằng Anrê Phú Yên “bị
bắt giam vì đức tin, và vì ngài từ khước việc chối bỏ đức tin, nên đã bị giết
chết. Anrê Phú Yên chết khi miệng còn đang kêu cầu Thánh Danh Chúa Giêsu”. Bằng
việc hiến dâng mạng sống ở tuổi chỉ mới 19, Anrê Phú Yên đã
đáp lại tiếng gọi của Đức Kitô: “Lấy tình yêu đáp trả tình yêu”. Chứng tá anh
hùng ấy đã khiến ngài được tôn vinh là vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt
Nam, và được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II phong chân phước vào năm
2000.
Hôm nay, chúng ta kêu cầu
vị bổn mạng của các Giáo Lý Viên, xin Ngài cầu thay nguyện giúp để
chúng ta có thể trở nên giống như ngài, luôn kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu với
một niềm tin không lay chuyển, ngay cả giữa những lúc gian nan thử thách.
Tại Việt Nam, Giáo Hội
thật giàu có với những giáo lý viên tận tuỵ, là những người nam nữ giáo dân, và
đa số lại là người trẻ, những người gieo hạt giống đức tin nơi tâm hồn các thiếu
nhi và thiếu niên mỗi tuần. Con số giáo lý viên Việt Nam trong và ngoài nước
lên đến 64.000. Nhóm những người giáo dục đức tin lớn như thế này là một phần
thiết yếu của đời sống giáo xứ.
Cha cám ơn sự quảng đại
của mọi người và từng người trong chúng con. Chúng con đừng bao giờ đánh giá thấp
giá trị của mình: nhờ chính lời dạy dỗ và gương sống của chúng con mà biết bao
thiếu nhi và người trẻ được dẫn vào tình bạn với Đức Giêsu. Chúng con được Giáo
Hội sai đi để trở nên những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa: là những người phục
vụ khiêm tốn và tràn đầy lòng nhiệt huyết tông đồ như chân phước Anrê Phú Yên.
Giáo Hội hân hoan vui mừng với chúng con và khích lệ chúng con tiếp bước với niềm
vui trong sứ vụ cao quý này.
Chuyện kể rằng trong thời
gian bị giam cầm, Chân Phước Anrê Phú Yên đã khích lệ các Kitô hữu khác giữ vững
đức tin và xin họ cầu nguyện cho ngài được trung thành đến cùng. Quả thật, giây
phút sâu lắng ấy nhắc nhở chúng ta rằng đời sống Kitô hữu, đặc biệt là sứ vụ
giáo lý, không bao giờ là một hành trình phục vụ đơn độc. Chúng ta giảng dạy,
còn cộng đoàn của chúng ta cầu nguyện; chúng ta làm chứng, còn Thân Mình Chúa
Kitô thì nâng đỡ chúng ta. Sự hiệp nhất trong cầu nguyện và phục vụ này nhấn mạnh
đến sự hiệp nhất của Giáo Hội và bình an mà Đức Kitô trao ban cho chúng ta.
Thêm nữa, sứ vụ của
chúng con được bén rễ sâu xa trong những di sản gia đình và văn hoá rất mạnh mẽ.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã một lần nói với chúng con về chữ “Nhà” và toàn bộ nội
dung của chữ này. Hãy giữ cho tình yêu gia đình và quê hương luôn sống động. Những
kho tàng văn hoá và đức tin này đã được truyền lại cho chúng con, đặc biệt là
niềm tin anh hùng của bố mẹ và ông bà chúng con, giống như Chân Phước Anrê Phú
Yên, đã làm chứng trong gian truân đau khổ và dạy chúng con đặt niềm tín thác cậy
trông nơi Thiên Chúa. Cội nguồn và những truyền thống của chúng con chính là những
quà tặng đến từ Thiên Chúa. Ước gì những điều này làm cho chúng con tự tin và
vui sướng khi chia sẻ đức tin của mình với những người khác.
Trong vài ngày nữa,
Giáo Hội sẽ cử hành Năm Thánh của Giới Trẻ tại Roma, trong khuôn khổ Năm Thánh
Hy Vọng. “Trong trái tim của mỗi con người, hy vọng là nỗi niềm khát khao và
mong đợi rằng những điều tốt đẹp sẽ đến”. Hãy để cho niềm hy vọng này khích lệ
chúng con trong sứ vụ của mình.
Cha mời gọi chúng con
hiệp thông trong tinh thần với những người trẻ hành hương về Roma và với tất cả
những anh chị em trên quê hương Việt Nam. Hãy chia sẻ với họ niềm xác tín đầy
hân hoan rằng “Đức Kitô đang sống và Người muốn chúng con cũng được sống
dồi dào!”
Các bạn Giáo Lý Viên
thân mến,
Chúng con là những người
được Thiên Chúa yêu thương và được Giáo Hội trân quý. Xin Chân Phước Anrê Phú
Yên hướng dẫn chúng con bằng gương sống của ngài. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của
Giáo Hội, Mẹ của Niềm Hy vọng, đồng hành với chúng con.
Và xin phúc lành của
Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên chúng con và ở lại
cùng chúng con luôn mãi. Amen.