calendar 18/07/2025

Lắng và lặng với Lời: Chúa Nhật 16 Thường niên năm C

Download file ý chính

Lời Chúa: St 18,1-10; Tv 14; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42

***

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.

(Bản dịch của Ủy ban Phụng tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)

Suy niệm: PHẦN TỐT NHẤT

Trong hành trình rao giảng của Đức Giêsu, nhiều lần Ngài nói đến tầm quan trọng của việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa; trong đó, theo Tin Mừng thánh Luca, có hai lần liên quan đến Đức Maria – gương mẫu tuyệt hảo của người môn đệ ngày xưa cũng như hôm nay. Lần đầu tiên là trong chương 8 khi Đức Giêsu khẳng định: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21). Lần khác là ở chương 11. Khi có một người phụ nữ lên tiếng khen ngợi “phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm” thì Đức Giêsu đã đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28).

Tường thuật về việc Đức Giêsu dừng lại thăm viếng nhà của Marta và Maria được tìm thấy trong khoảng giữa những lời xác quyết trên của Đức Giêsu, và nhất là được đặt ngay sau dụ ngôn “Người Samari nhân hậu” (Lc 10,29-37). Như thế, qua hai tường thuật liên tiếp, thánh sử Luca cho thấy, Đức Giêsu vừa nhấn mạnh sự năng động thực thi bác ái vừa nêu cao tầm quan trọng của việc lắng đọng đón nghe Lời Ngài. Như thế, hai khía cạnh của việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa đều được làm sáng tỏ, và được trình bày như con đường đưa dẫn tới hạnh phúc đích thực.

Hai khía cạnh này đã được chính Đức Giêsu thực hiện ngay từ khởi đầu sứ mệnh công khai của Ngài. Thật vậy, thánh sử Luca cho thấy sự hài hòa trong các hoạt động của Đức Giêsu: “Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ” (Lc 4,41). Và rồi “sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng” (Lc 4,42). Dẫu cho đám đông dân chúng có đi tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và cố giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi, Đức Giêsu vẫn trả lời cách dứt khoát: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó” (Lc 4,43). Sự lắng đọng trong kinh nguyện, trong việc tìm kiếm Ý Cha, đã làm cho Đức Giêsu có những dứt bỏ cần thiết và biết lựa chọn khôn ngoan. Chính vì thế, sự lắng đọng ngồi bên chân Chúa và lắng nghe lời Người của Maria được xem là điều cần nhất - phần tốt nhất - cách chắc nhất để gặp gỡ và thắt chặt tương quan sâu xa với Thiên Chúa – Đấng luôn đi bước trước để tìm đến và thông truyền cho ta Lời Sự Thật – Lời Sự Sống – Lời Hy Vọng.

Lạy Chúa Giêsu,

chúng con được mời gọi và cũng rất khao khát kết hợp được nơi bản thân

hoạt động rao giảng của các tông đồ và cung cách chiêm ngắm của các thiên thần,

nhiệt tình phục vụ của Marta và sự an yên lắng nghe Lời của Maria.

Hành trình đời sống nơi dương thế của Chúa,

mẫu gương tuyệt hảo của Mẹ Maria cùng các thánh, dạy chúng con rằng

tất cả hệ tại ở tâm tình và ý hướng mà chúng con đặt để

nơi mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động.

Nếu ngay từ đầu tất cả được dâng hiến cho Chúa

thì sẽ được thực hiện vì – như và cho Chúa.

Nếu ngay từ khởi sự tất cả được quy về vinh danh Chúa và thiện ích của con người

thì tất cả sẽ được thánh hóa nhờ - với và trong Chúa.

Nguyện cho “dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ điều gì”

chúng con con đều làm nhân danh Chúa

và nhờ Chúa mà cảm tạ Chúa Cha  (x.1Cr 10,31; Cl 3,17),

Đấng đã ban cho chúng con chính Chúa là Lời Tình Yêu – Lời Cứu Độ. Amen!

Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA