Lắng và lặng với Lời: Lễ Chúa Ba Ngôi năm C
Lời Chúa: Cn 8, 22-31; Tv 8; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15
Khi ấy,
Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các
con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người
sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người
nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai.
Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền
cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người
sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.
(Bản dịch của Ủy ban Phụng tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)
Suy niệm: THẦN CHÂN LÝ
Trong diễn
từ tiệc ly của thánh sử Gioan, Chúa Thánh Thần thường được Đức Giêsu mạc khải
cho các môn đệ với danh hiệu “Thần Chân Lý”, tức “Thần Khí sự thật” (x.Ga
14,17; 15,26; 16,13). Để diễn tả sự công minh, thanh thoát của nữ thần chân lý
Ma-át, văn hóa Ai Cập thường vẽ vị thần này với một cái lông vũ trên đỉnh đầu
như dụng cụ để ‘định lượng’ sự trong sáng của các tâm hồn vào giờ phút chung cuộc.
Nữ thần chân lý Aletheia trong văn hóa Hy Lạp thì hay cầm một gương soi để chỉ
tiến trình của việc tìm kiếm chân lý. Chúa Thánh Thần thì được Đức Giêsu giới
thiệu không qua những đặc điểm bên ngoài nhưng qua chính những hành động của
Người.
Trước hết,
Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho các môn đệ “biết tất cả sự thật”. Như thế, Đức Giêsu
khẳng định vai trò “tôn sư” của Chúa
Thánh Thần. Người là “Thần Khí sự thật” vì Người dạy “sự thật toàn vẹn”, không
thiếu hụt, không phiến diện. “Sự thật”
đó có thể là chính Ngôi Lời Nhập Thể – Đấng “là Đường, là Sự thật, là Sự Sống”
(Ga 14,6). “Sự thật” đó cũng có thể là chân lý mà Ngôi Lời đã giảng dạy. Về điều
này, Đức Giêsu khẳng định với các môn đệ rằng Chúa Thánh Thần “không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy”
(Ga 16,13). Những người rao truyền chân lý Tin
Mừng đích thực là những người không rao giảng điều gì khác ngoài Đức Giêsu
Kitô, cũng như không thêm gì khác ngoài những gì chính Đức Giêsu đã loan báo về
Thiên Chúa và về ý nghĩa đời sống của con người.
Kế đến,
Chúa Thánh Thần được giới thiệu như Đấng sẽ bảo cho các môn đệ “biết về tương
lai”. Ngôi Lời Nhập Thể thấu tỏ nhịp độ tiếp nhận của các môn đệ trước những mạc
khải của Ngài: “Thầy còn nhiều điều phải nói với
các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được” (Ga 16,12). Ngài tôn trọng
hành trình đức tin của các môn đệ, và hướng các ông đến sự trân trọng những hoạt
động của Chúa Thánh Thần là Đấng đong đầy lòng mến nơi các tín hữu, giúp họ sống
niềm hy vọng đích thực, “niềm hy vọng không làm thất vọng” (x.Rm 5,5).
Cuối cùng,
Đức Giêsu giới thiệu Chúa Thánh Thần trong sự hiệp thông hài hòa giữa Ba Ngôi.
Trong Ba Ngôi, không ai tìm vinh danh cho chính mình nhưng tìm vinh danh cho
nhau. Ngôi Lời Nhập Thể xác tín tất cả những gì Cha có là của Ngài. Đồng thời,
Ngài cũng khẳng định rằng Chúa Thánh Thần “sẽ làm vinh danh Ngài” vì chỉ thông
truyền những gì đã lãnh nhận từ Ngài (x.Ga 16,14-15). Tuyên bố điều này, Đức
Giêsu cho thấy sự tinh tuyền trong nội dung mà Chúa Thánh Thần truyền dạy, đó
là chân lý duy nhất được luân chuyển giữa Cha – Con và Thánh Thần. Ngoài ra,
Ngài cũng chứng tỏ sự đồng nhất trong Ba Ngôi, ba Ngôi Vị cùng một đường hướng
trong việc mạc khải và cứu độ con người.
Lạy Chúa Ba Ngôi Rất thánh
nỗi khao khát của con người mọi
thời là được đi vào tương quan với Đấng Tạo Hóa,
là nhận biết nguồn gốc và cùng
đích của đời mình.
Qua Đức Giêsu Kitô - Ngôi Lời
Nhập Thể,
Chúa đã tỏ cho chúng con diện
mạo yêu thương của Chúa,
Chúa đã mạc khải cho chúng con
lối đường quan phòng của Chúa.
Nguyện cho đời sống chúng con
được soi dẫn bằng ánh sáng chân lý của Chúa
và từng hoạt động trong ngày sống
của chúng con
được ghi dấu bởi sự hiện diện
và tình yêu của Chúa:
là Chúa Cha đã tạo dựng nên
con, là Chúa Con đã cứu chuộc con,
là Chúa Thánh Thần - Đấng
thánh hóa con. Amen!
Sr. Maria Võ Diễm
Trinh, FMA