Cộng đoàn Bảo Lộc Mừng lễ Mẹ Phù Hộ các giáo hữu
Maria Nguyễn Oanh, FMA
Với niềm hân hoan mừng kính lễ Mẹ Phù Hộ các giáo hữu của toàn thể gia đình Saledieng, trong những ngày qua, quý Sơ, các em học sinh và các thành phần khác nhau thuộc cộng đoàn FMA Bảo Lộc đã có những cử hành mừng lễ Mẹ thật tâm tình và sốt sắng.
Như muôn sắc thắm hoa tươi,
Dâng lên Mẹ đóa hoa lòng của con.
Đoàn con thơ bé mỏi mòn,
Đơn sơ kính Mẹ trọn hồn mến yêu.

Thứ 6, ngày 23/5/2025 các em học sinh mẫu giáo trường Mầm Non Tuổi Thơ đã dâng hoa kính Mẹ. Ngay từ sáng sớm, các em với những bông hoa và những nụ cười thật tươi bước vào trường. Sau giờ tập trung, các em đã cùng nhau dâng hương, dâng hoa, dâng nến cùng với những bài hát, lời nguyện hết sức đơn sơ và chân thành như muốn diễn tả đoá hoa lòng con thảo của các em với Mẹ. Lời bài hát: “Phù hộ con thơ, giữ nơi bể dâu. Một niềm tin yêu, xin dâng Mẹ yêu…” được các em ngân vang hết lòng. Trong giờ cầu nguyện này, các em cũng không quên hướng đến cha mẹ, những nhà giáo dục và cả những bạn trẻ nghèo đói khác, những nơi còn chiến tranh, hận thù… để mong rằng với sự chuyển cầu rất hiệu lực của Mẹ, Thiên Chúa sẽ chúc lành cho thế giới của chúng con.

|
|

Thứ 7, ngày 24/5/2025 vào lúc 05h00 tại Thánh đường Giáo xứ Mân Côi Tân Hà đã long trọng cử hành Thánh Lễ mừng kính Mẹ Phù Hộ. Thánh lễ có sự tham dự của quý Sơ FMA Bảo Lộc, Lưu xá nữ Laura, quý anh chị nhóm Cựu Học Viên FMA, nhóm Chia sẻ Lời Chúa FMA, giới trẻ FMA, phụ huynh, học sinh và đông đảo giáo dân giáo xứ. Thánh Lễ do cha phó Phero Đặng Văn Quý chủ tế, trong bài chia sẻ của mình, cha nhấn mạnh đến vai trò phù hộ của Mẹ trong Giáo Hội và với mọi kito hữu ngang qua lịch sử tước hiệu Mẹ Phù Hộ qua mọi thời đại. Qua đó, cha cũng mời gọi mọi người biết nhận ra sự hiện diện của Mẹ trong đời sống của mỗi người, đồng thời, với tâm tình biết ơn, cha mời gọi mọi người hiện diện cũng cầu nguyện cho Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ, cách riêng quý Sơ đang hiện diện và phục vụ trong giáo xứ để mỗi FMA luôn là hình ảnh của Mẹ Phù Hộ, trở nên máng chuyển thông ân sủng của Thiên Chúa cho mọi người, cách riêng là những người trẻ mà quý Sơ đang phục vụ.

|
|
|

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí gia đình giáo xứ thân thương và sốt sắng. Sau khi Thánh lễ kết thúc, quý ông trong ban Mục Vụ Giáo Xứ cũng đến cộng đoàn để chúc mừng lễ đến cộng đoàn.

Như hoa ngát thắm dâng lên,
Nguyện xin Mẹ nhận trọn niềm tri ân.
Lòng con bé mọn chân thành,
Tựa hương sương sớm, kính dâng Mẹ hiền.
Chúa nhật, ngày 25/5/2025 vào lúc 18h00, nhóm Giới trẻ hân hoan cử hành lễ Mẹ Phù Hộ cũng là bổn mạng của nhóm. Việc cử hành bắt đầu với những lời nguyện và những bài dâng hoa, nến của quý Sơ và các em. Sau đó, đỉnh cao là việc cử hành Thánh Lễ do cha Giuse Phạm Thanh Bình, SDB chủ sự. Trong bài giảng, với sự hài hước và thân thiện, cha mời gọi các bạn trẻ nhìn lên tình mẫu tử của Mẹ Maria. Mẹ đã yêu thương mỗi người bằng tình yêu của một người mẹ, luôn quan tâm, chăm sóc, lắng nghe và trợ giúp. Mẹ đã yêu chúng ta bằng trái tim của một người mẹ và mô phỏng chính xác nhất tình yêu của Thiên Chúa. Vì chính Mẹ đã chứng kiến rõ ràng nhất về cuộc đời của Chúa Giêsu - con Mẹ và nhờ đó, Mẹ hiểu được không chỉ bằng lý thuyết nhưng bằng cuộc sống “Thiên Chúa là tình yêu”. Qua đó, cha mời gọi mọi người mỗi ngày cảm nghiệm được sự hiện diện từ mẫu của Mẹ trong cuộc sống và phó thác cuộc đời cho Mẹ.

|
|
|
|

Sau Thánh Lễ, mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc huynh đệ đơn sơ và thắm tình gia đình.

Tạ ơn
Chúa đã ban cho chúng con Mẹ Maria, để với Mẹ và như Mẹ, chúng con luôn biết
tin tưởng vào tình yêu quan phòng và thương xót của Chúa, nhờ đó, chúng con có
thể mang chở sự phù hộ cho những người trẻ mà Chúa trao phó và có thể trổ sinh
hoa trái thánh thiện cho thể giới hôm nay.








