Lắng và lặng với Lời: Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm C
Lời Chúa:
Cv 15, 1-2. 22-29; Tv 66; Kh 21, 10-14.
22-23; Ga 14,
23-29
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng
các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến
người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì
không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha,
Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con.
Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người
sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói
với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các
con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao
xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi
Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì
Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước
khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin”.
(Bản dịch của Ủy ban
Phụng tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)
Suy niệm: ĐỂ KHI SỰ VIỆC XẢY RA…
Người ta thường nói rằng
lời của người sắp chết là những lời chân thật, quý giá, và thiêng liêng nhất. Trong
diễn từ buổi tiệc ly, trước khi bước vào cuộc thương khó, Đức Giêsu dặn dò, nhắn
nhủ, chỉ dạy các môn đệ nhiều điều. Trong những lời cuối cùng, Ngài nêu rõ lý do vì sao Ngài làm như thế: “Giờ
đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con
tin” (Ga 14,29). Với tình yêu thương tiên liệu, Đức Giêsu hướng lòng các môn đệ
lên với Chúa Cha và chuẩn bị lòng các môn đệ đón nhận Chúa Thánh Thần. Chính vì
thế, khi mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu được thành toàn, khi lời hứa ban
Thánh Thần được thực hiện, Phêrô cùng nhóm các tông đồ đã có thể mạnh dạn làm
chứng cho Thầy: “Chính Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều
này, tất cả chúng tôi xin làm chứng” (Cv 2,32). Đó chính là lúc những lời Đức
Giêsu tiên báo được thành toàn. Đó chính là lúc Thánh Thần dạy và nhắc các môn
đệ về những gì Đức Giêsu đã nói với các ông. Để có thời điểm của một lòng tin
trưởng thành và vững mạnh nơi các môn đệ “khi sự việc xảy ra”, thì “trước khi sự
việc xảy ra” Đức Giêsu đã đi bước trước với bao lời giảng dạy thân tình và những
mạc khải thần linh.
Trước hết, Đức Giêsu
nói về việc giữ những lời Ngài truyền dạy như một biểu hiện lòng yêu mến của
các môn đệ đối với Ngài. Từ cõi lòng yêu mến và nỗ lực giữa lời Thầy của các
môn đệ sẽ tạo nên một dây chuyền hiệp thông liên tục lan rộng. Từ mối quan hệ
thầy – trò giữa Đức Giêsu và các môn đệ dẫn đến lòng yêu mến của Cha dành cho
các môn đệ. Từ tâm tình yêu mến mà Chúa Cha và Đức Giêsu dành cho các môn đệ dẫn
đến việc ‘định cư’ của cả Chúa Cha và Chúa Con nơi người môn đệ: “chúng ta sẽ đến
và ở trong người ấy” (Ga 14,23).
Ở điểm khởi đầu, Đức
Giêsu nói về tương quan yêu mến giữa Ngài và các môn đệ, nhưng dần dần, Đức
Giêsu dẫn các môn đệ đi sâu hơn vào sự hiểu biết và lòng yêu mến đối với Chúa Cha.
Ngài khẳng định với các môn đệ rằng những lời các ông đã nghe không phải là của
Ngài nhưng là của Cha. Ngài cũng cho các môn đệ biết Chúa Cha là Đấng đã sai
Ngài đến với các ông, và sẽ tiếp tục sai Thánh Thần đến với các ông nhân danh
Ngài. Cuối cùng, Đức Giêsu công bố cách rõ ràng rằng Chúa Cha “trọng hơn” Ngài;
ngõ hầu, các môn đệ có thể “chung vui” khi Ngài được về với Cha, và vững tâm rằng,
Ngài đi nhưng rồi Ngài sẽ trở lại với các ông (x.Ga 14,28-29).
Lạy
Chúa Giêsu, vào buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần, ngày Chúa phục sinh vinh hiển,
Chúa
đã sai Maria Madalena loan báo cùng các môn đệ rằng:
“Thầy
lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em,
lên
cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em” (Ga 20,17).
Chúng
con tạ ơn Chúa vì trong mầu nhiệm Nhập Thể,
Chúa
đã đến và sống giữa thế gian để mạc khải cho chúng con về Chúa Cha và Chúa Thánh
Thần.
Rồi
với mầu nhiệm Vượt Qua,
Chúa
đưa chúng con vào tình nghĩa tử với Cha và trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần.
Nguyện
cho chúng con luôn sống gắn bó với lời của Chúa,
sống
lòng yêu mến con thảo với Cha
và
sống sự dễ dạy liên lỉ trước tác động của Chúa Thánh Thần. Amen!
Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA