Chúa Nhật I mùa Chay năm C
Lời Chúa: Đnl
26,4-10; Tv 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13
Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng
sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và
chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó,
Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy
truyền cho đá này biến thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người
ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.
Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc
tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền
hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai
tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Nhưng
Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa
ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”.
Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên
góc tường cao đền thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo
mình xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!”
Và còn thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá”. Chúa
Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa
ngươi!” Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.
(Bản dịch
của Ủy ban Phụng tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)
Suy niệm: CÁM DỖ
Khi trình bày về Đức Giêsu như Vị
Thượng Tế cao cả, tác giả thư gửi tín hữu Do-thái viết: “Người đã phải nên
giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và
trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân
Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị
thử thách” (Dt 2,17-18). Tường thuật của thánh sử Luca cho thấy rõ Đức Giêsu đã
đối diện và vượt thắng các cơn cám dỗ ra sao.
Việc Đức Giêsu chịu cám dỗ xảy ra
ngay sau biến cố Ngài chịu phép rửa tại sông Giordan và ngay trước khi Ngài bắt
đầu sứ mạng rao giảng công khai. Như thế, đối diện và vượt thắng cám dỗ trở
thành như một cuộc thao luyện đối với những ai thuộc về Chúa và thực hiện sứ
mệnh của Người. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Đức Giêsu không tự dấn thân vào các
cơn cám dỗ, chính Thánh Thần đã đưa Ngài “vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi
ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ” (Lc 4,1). Dù khi bị cám dỗ về của ăn vật chất, về vinh
quang trần thế, hay về uy thế thần linh, Đức Giêsu đều dùng Lời Chúa để đối đáp
với ma quỷ. Ngài luôn bắt đầu cách rõ ràng “Có lời chép rằng” và trích dẫn
nguyên văn các lời Thánh Kinh. Nếu những lời trào ra nơi môi miệng diễn tả
những gì chất chứa trong cõi lòng thì chỉ những ai chú tâm ghi Lời Chúa trong
trí, giữ Lời Chúa trong tâm, mới có thể tuôn trào Lời cách mau mắn, bình tâm khi
đối diện với những thử thách, gian nan.
Lạy Chúa Giêsu, khi cuộc thương khó
của Chúa cận kề,
Chúa đã cảnh
báo Phêrô:
“Simon, Simon
ơi, kìa Xatan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo” (Lc
22,31).
Rồi nơi
vườn Ôliu, Chúa lại tha thiết lặp đi lặp lại với các môn đệ:
“Anh em
hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ” (Lc
22,40.46).
Ý thức sự
yếu đuối của bản thân, nhận thức được sự tinh vi của ma quỷ
chúng con
biết mình cần gia tăng tâm tình tỉnh thức, chay tịnh và nguyện cầu.
Xin dâng
lên Chúa hành trình của những ngày chay thánh,
thời gian
để chúng con lắng lòng hơn với Chúa qua việc dừng lại với Lời của Chúa
và mở
lòng hơn với tha nhân qua những nghĩa cử bác ái yêu thương.
Nguyện cho mỗi khi chúng con thưa lên lời kinh Chúa đã dạy:
“xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”,
lòng chúng con thực sự chiêm ngắm mẫu gương của Chúa,
vì Chúa đã thắng vượt những cám dỗ
với niềm xác tín của Người Con được Chúa Cha hằng yêu
thương, gìn giữ, chở che
trong mọi cảnh huống của cuộc sống. Amen!
Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA