calendar 24/01/2025

Lắng và lặng với Lời: Chúa Nhật III Thường niên năm C

Download file ý chính

Lời Chúa: Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Tv 18; 1Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21

Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận.

Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng:

“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”.

Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”.

(Bản dịch của Ủy ban Phụng tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)

Suy niệm: SAI TÔI ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG

Trong Tân Ước, động từ “loan tin mừng” xuất hiện 54 lần. Trong 10 lần được Tin Mừng Luca sử dụng thì một nửa có Đức Giêsu là chủ ngữ. Lời Đức Giêsu tuyên đọc trong hội đường Nazarét “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi… sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó” đã được ngôn sứ Isaia dùng để nói về sứ mạng của ông. Thế nhưng, việc Đức Giêsu “vào hội đường, đứng dậy đọc sách, … mở sách ra và gặp ngay đoạn này” cho thấy tính huyền nhiệm của Lời Thánh Kinh. Một bản văn về ơn gọi ngôn sứ được viết từ hơn 500 năm về trước, giờ đây được Đức Giêsu mở ra và công bố vào chính thời điểm Ngài khởi sự sứ mạng công khai. Điều này cho thấy, tiếp nối tâm tình của các ngôn sứ, Đức Giêsu luôn ý thức Ngài được Cha xức dầu và sai đi. Đối tượng mà Đức Giêsu hướng đến là những người cần đến sự cứu giúp nhiều hơn cả, và sứ điệp mà Ngài trao ban luôn là những phúc lành cao cả của Thiên Chúa. 

Lời xác định sau cùng của Đức Giêsu “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe” (Lc 4,21) có thể được hiểu như thế nào? Có lẽ với các thính giả ngày hôm đó, lời của Đức Giêsu như sự xác định về hồng ân Thiên Chúa đã ban cho dân Israel trong cuộc hồi hương, hay như sự gợi mở cho một thời gian ân thánh, vì thế họ “đều tán thành và thán phục” (Lc 4,22). Tuy nhiên, sự “ứng nghiệm” mà Đức Giêsu xác quyết không chỉ được Ngài phán bằng LỜI, nhưng trên hết là được Ngài dùng cả ĐỜI để minh chứng và hiện thực hóa. Thật vậy, để Tin Mừng được ‘ứng nghiệm hôm nay’ như lời công bố, Đức Giêsu ‘thể hiện Tin Mừng’ trong mỗi biến cố của cuộc đời Ngài:

-                 Sau nhiều phép lạ, dân thành Caphácnaum muốn giữ Đức Giêsu lại nhưng Ngài dứt khoát tuyên bố “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó” (Lc 4,43)

-                 Với các môn đệ của Gioan Tẩy Giả, Đức Giêsu đã kể ra việc “kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Lc 7,22) như một dấu hiệu chứng tỏ Ngài là “Đấng phải đến” (x.Lc 7,18-20)

-                 Trong đời sống dương thế, Đức Giêsu không ngừng “rảo qua các các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa” (Lc 8,1)

-                 Tại thánh đô, ngay khi các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Ngài, Đức Giêsu vẫn không ngừng “giảng dạy cho dân trong Đền Thờ và loan báo Tin Mừng” (Lc 20,1)

Lạy Chúa Giêsu,

những lời Chúa rao giảng là Tin Mừng

vì chất chứa sứ điệp tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Những lời thánh kinh viết về Chúa là Tin Mừng

vì trình bày cho chúng con diện mạo yêu thương của Chúa.

Cả cuộc đời của Chúa là Tin Mừng cho con người mọi thời, mọi nơi

vì Chúa đã dành trót cuộc đời để diễn tả tình yêu và thông ban ơn cứu độ cho muôn người.

Nguyện cho Tin Mừng mà chúng con đã đọc – đã nghe – đã cảm – đã tin

giúp chúng con vui sống Tin Mừng

và trở thành “tin mừng” trong cuộc sống mỗi ngày. Amen!

Sr. Maria Võ Diễm trinh, FMA