Hình ảnh và khẩu hiệu Phong thánh cho Sơ Maria Troncatti
Vào ngày 8 tháng 01 năm 2025, trong bối cảnh của Hội nghị liên tỉnh CIME được tổ chức ba năm một lần, Mẹ Chiara Cazzuola đã công bố bức ảnh và khẩu hiệu sẽ đồng hành với lễ phong thánh cho Sơ Maria Troncatti, nhà truyền giáo FMA.
Fatima (Bồ Đào Nha).
Ngày 8 tháng 1 năm 2025 tại Fatima, trong bối cảnh của cuộc Thẩm định được Hội
nghị liên tỉnh CIME của Châu Âu và Trung Đông tổ chức ba năm một lần, trong buổi
huấn từ tối, Bề trên Tổng quyền của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Mẹ Chiara
Cazzuola, đã công bố hình ảnh và khẩu hiệu sẽ đồng hành với tiến trình hướng đến
việc phong thánh cho Sơ Maria Troncatti, nhà truyền giáo Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.
Thật vậy, vào ngày 25
tháng 11 năm 2024, Đức Thánh Cha đã ủy quyền cho Bộ Phong Thánh công bố Sắc lệnh
liên quan đến phép lạ được cho là nhờ sự chuyển cầu của Chân phước Maria
Troncatti - sinh tại Córteno Golgi (Ý) ngày 16 tháng 2 năm 1883 và mất tại
Sucúa (Ecuador) ngày 25 tháng 8 năm 1969 – và chúng ta đang chờ ngày phong
thánh.
Đây là tấm hình chụp Sơ
ấy đang mỉm cười:
“Mẹ Chiara giải thích:
Theo sự đồng thuận của Ban Tổng Cố vấn, chúng tôi đã chọn tấm ảnh này, trong đó
cho thấy Sơ đã tiến xa trong đời sống và cách diễn tả, ngay cả qua nét mặt, Sơ
biểu lộ sự trưởng thành và tình mẫu tử mà chính người dân bản địa đã nhận ra
nơi Sơ Maria Troncatti. Sau những lần tiếp cận đầu tiên với họ, Sơ được gọi bằng
cái tên rất trìu mến “Madrecita” – một cái tên rất dịu dàng trong tiếng Tây Ban
Nha có nghĩa là “mẹ” – được cảm nhận cách rất sâu sắc. Và đó là tên mà Sơ được
gọi cho đến cuối đời và thậm chí đến ngày nay, cái tên mà Mẹ phải nói là đẹp nhất."
Khẩu hiệu: Mẹ truyền
giáo, nghệ nhân của hòa bình và hòa giải
“Trước hết, Sơ Maria
Troncatti là một người Mẹ. Sơ là một nhà truyền giáo, bởi vì những gì Sơ đã làm
– với sức mạnh của Chúa và sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần – chỉ một nhà truyền
giáo có trái tim rộng lượng và quảng đại mới có thể làm được. Sơ là một nghệ
nhân của hòa bình và hòa giải bởi vì, trong sứ mệnh liên tục của mình, Sơ luôn
nỗ lực đưa những người thực dân và người da đỏ đi đến sự đồng thuận, bởi đó là
một cuộc chiến tranh giữa nhau, và cuộc đời Sơ được hiến dâng chính xác là để
chữa lành một cuộc đấu tranh huynh đệ tương tàn mà có thể đã làm cho quá nhiều
người trở thành nạn nhân. Sự hiến dâng này được thực hiện để có thể mang lại
hòa bình giữa hai dân tộc này".
“Còn nhiều bức ảnh đẹp
khác nữa,” Mẹ kết luận, “nhưng với chúng tôi, bức ảnh này dường như là bức ảnh
diễn tả tốt nhất sự sống viên mãn nơi Chúa Giêsu, sự viên mãn của ân sủng và
cũng là của tình mẫu tử”.
Như mọi vị Thánh, hình ảnh
của Sơ Maria Troncatti cũng có nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó một số đã được
nêu bật để giới thiệu Sơ trong bối cảnh ngày nay và với Giáo hội. Phong thánh
là thời gian ân sủng để chúng ta canh tân chính chúng ta như một Hội dòng và học
cách trở nên những vị thánh hôm nay.
Nguồn:
cgfmanet.org/en/
Chuyển
ngữ: Maria Anh Thi, FMA