calendar 08/01/2025

Lắng và lặng với Lời: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm C

 

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – NĂM C

Download file ý chính

Lời Chúa: Is 40,1-5.9-11; Tv 103; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22

15 Khi ấy, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa.”

21 Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa; rồi đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, 22 và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán rằn: “Con là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về Con.”

(Nhóm PDCGKPV, Bài đọc trong Thánh Lễ)

Suy niệm: CON YÊU DẤU CỦA CHA

Cả ba Tin Mừng Nhất lãm đều tường thuật biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa như khởi điểm cho sứ mệnh rao giảng công khai của Đức Giêsu trên trần gian. Thánh sử Luca không đề cập rõ ai là người làm phép rửa cho Đức Giêsu nhưng mô tả rất chi tiết diễn tiến của biến cố này.

Trong đám đông chịu phép rửa ngày hôm đó có cả Đức Giêsu – Ngôi Lời Nhập Thể. Ngài cùng hòa vào dòng người tuôn đến để lãnh nhận phép rửa tỏ lòng sám hối. Đấng mà Gio-an khẳng định “quyền thế” hơn ông, và ông “không đáng cởi quai dép cho” thì nay lại tự đặt mình như một người trong đám đông đang cần được thanh tẩy. Đấng mà Gio-an đã tiên báo “sẽ làm phép rửa… bằng Thánh Thần và bằng lửa” thì giờ đây lại đến đón nhận phép rửa bằng nước rất đơn sơ, quen thuộc của lễ nghi Do Thái (x.Lc 3,15-16).

Con Thiên Chúa Nhập thế là Đấng tự nguyện đến sống trong và sống giữa thế gian. Ngài không tách mình trong những không gian ưu biệt hay dành riêng cho mình những hoạt động siêu việt.

Con Thiên Chúa Nhập thể là Đấng tình nguyện sống như và sống cho con người. Ngài đón lấy những dấu chỉ khả giác từ dòng nước mát, để giúp con người trở về với cõi lòng của mình, sống bác ái với tha nhân và hướng lòng lên cùng Thiên Chúa.

Trong đám đông chịu phép rửa ngày hôm đó, Đức Giêsu – Ngôi Lời Nhập Thể đã sống thật sâu thân phận con người, và Ngài cũng đã sống thật gần với Thiên Chúa qua thái độ cầu nguyện. Chính khi Ngài đang cầu nguyện, chuyện trò với Thiên Chúa, thì không những “trời mở ra” mà còn có Thánh Thần ngự trên Ngài “dưới hình dáng chim bồ câu”; và có tiếng của Cha từ trời phán với Ngài “Con là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về Con” (Lc 3,22).

Ánh mắt nhân loại chỉ có thể chạm tới trời cao nhưng lời nguyện cầu thì có thể vươn chạm đến tận cõi lòng Thiên Chúa, giúp con người nhận ra những lời đáp trả yêu thương của Người cũng như dấu chỉ sự hiện diện quyền năng của Người trong những thực tại thường ngày.

Lạy Chúa Giê-su,

khi bước xuống dòng nước thanh tẩy với tâm tình khiêm nhu, liên đới,

Chúa đã khơi nguồn Ơn Thánh Tẩy,

để chúng con chẳng những được thứ tha mọi lỗi tội

mà còn được trở nên con cái Thiên Chúa, được dự phần vào gia đình Giáo hội.

Khi dìm mình trong tác động của Thánh Thần và nhiệt huyết cứu độ trong mầu nhiệm Vượt Qua,

Chúa đã khơi nguồn Ơn Sức Mạnh,

làm cho cho chúng con trở thành chứng nhân của Chúa và tông đồ của Nước Chúa.

Như tấm áo trắng tinh tuyền,

xin cho chúng con hết lòng gìn giữ sự trong sạch nơi tâm hồn.

Như ngọn nến rực sáng,

xin cho chân lí đức tin chiếu soi trong từng thực tại hằng ngày của chúng con.

Như dầu thánh ngát hương,

xin cho chúng con sống tinh thần thuộc về Chúa

và trở nên dấu chỉ yêu thương như chính Chúa. Amen!

Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA