img-detail
calendar 07/01/2025

Hành hương - Chia sẻ yêu thương với niềm Hy vọng

Maria Hằng, ASP Đức Huy

Theo truyền thống, hằng năm, nhóm Sao Trời (nhóm trẻ thuộc cộng đoàn FMA Đức Huy) sẽ tổ chức một chuyến tông đồ để thăm hỏi, chia sẻ cuộc sống với những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là dịp thuận tiện cho các bạn trong nhóm đi dạo trong những ngày cuối năm. Năm nay, Mái ấm Lam Sơn (thuộc giáo phận Bà Rịa do các Sơ Dòng Thánh Phaolo trách nhiệm) được chọn là địa điểm tông đồ của nhóm.

Vào lúc 5 giờ 30 ngày 05 tháng 1 tại cộng đoàn Mẹ Phù Hộ – Đức Huy, cùng với Sr. Anna Maria Nguyễn Hiền – trách nhiệm nhóm, Sr. Maria Hương Lan, các bạn đại diện nhóm Thiện chí và các chị Đệ tử, tất cả các em đã hăng hái lên đường với tinh thần vui tươi, nhiệt huyết và tràn hy vọng của những người hành hương vì ý thức rằng chuyến hành hương và tông đồ này sẽ giúp các bạn lãnh nhận ơn Toàn xá như hướng dẫn của Giáo hội trong Năm Thánh.

Trước khi lên đường, Sr. Têrêsa Thu Thủy – Phụ trách cộng đoàn, đã có đôi lời chia sẻ. Sơ giúp cho các bạn hiểu được ý nghĩa của viêc hành hương và chia sẻ bác ái để lãnh nhận ơn Toàn xá trong Năm Thánh. Hướng về Đức Trinh Nữ Maria, Sơ cùng các em đọc kinh đi đường và xin Chúa chúc lành cho chuyến tông đồ đươc tốt đẹp.


Trước khi đến với mái ấm, nhóm đã hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu – Vũng Tàu. Nổi bật trên nền xanh của núi đồi, tượng đài Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa với đôi tay hiền mẫu nâng cao ôm Chúa Hài Nhi như muốn giới thiệu và trao ban cho những ai tìm đến với Mẹ. Hướng về biển bao la, Mẹ như muốn cùng với Con mình vỗ lên nhịp sóng yêu thương chảy tràn vào lòng nhân loại. Mặc dù đi xa và mệt nhưng tinh thần các em rất vui tươi, phấn khởi của niềm hy vọng. Các em đã rất nhanh nhẹn leo lên từng bậc thang để đến với Mẹ. Có lẽ vì đến với Mẹ nên các em cảm nhận được sự nâng đỡ, dìu dắt và tình từ mẫu mà Mẹ dành cho các em. Tất cả sốt sắng cầu nguyện chung trước tượng Đức Mẹ với những đoàn hành hương khác.




Tiếp đến, các em xuống bãi biển vui chơi các trò chơi do các anh trong nhóm Thiện Chí tổ chức. Bữa cơm trưa huynh đệ cũng được bày ra tại bãi biển.

Sau cơm trưa, vào lúc 13h, nhóm đã khởi hành đến thăm mái ấm Lam Sơn. Trước sự đón tiếp thân tình của các thành viên mái ấm, các em đã đáp lại qua những bài hát, điệu nhảy rất trẻ trung, vui tươi của niềm hy vọng. Nhóm đã trao những món quà, những lời khích lệ, chia sẻ, thăm hỏi để động viên các em trong mái ấm.

Để chuẩn bị cho chuyến tông đồ này, nhóm đã gây quỹ bằng nhiều cách thức như: bán hoa trong tháng các linh hồn, các sản phẩm móc len, … những hoạt động tuy đơn sơ, nhỏ bé nhưng chất chứa tình thương mến các em muốn gửi đến cho những bạn trẻ kém may mắn hơn. Bên cạnh đó còn là sự trợ giúp của các vị ân nhân giàu lòng quảng đại.



Chuyến tông đồ đã diễn ra tốt đẹp và vun trồng hy vọng cũng như niềm vui ý nghĩa cho các em. Em Maria Phạm Ngọc Hoàng Lan chia sẻ: “Con cảm thấy thương các em quá! Sau này, con muốn trở thành nữ tu để chăm sóc, giáo dục và yêu thương các em với tất cả những gì con có”.

Cảm nhận niềm vui trao ban, em Maria Nguyễn Thúy Hằng chia sẻ: “Khi con gặp các em, con đã rơi nước mắt, con thương các em quá! Con tạ ơn Chúa vì con được sống trong gia đình ấm no, hạnh phúc. Con quyết tâm con sẽ ngoan, vâng lời, giúp đỡ và yêu thương mọi người nhiều hơn nữa. Con cũng sẽ cầu nguyện nhiều cho các em”.




Đức Thánh Cha mời gọi trong Năm Thánh này:“Hãy chọn tình yêu, và tình yêu làm cho trái tim chúng ta rực cháy và tin tưởng”. (sáng thứ Bảy ngày 28/12). Hy vọng trong Năm Thánh này, các em có thể thực thi lòng nhân ái như một hình thức yêu thương để mang chở niềm hy vọng đến cho những người các em gặp gỡ.

Ước mong rằng, chuyến tông đồ năm nay không chỉ mang đến niềm vui cho các em, mà hơn nữa các em biết cùng nhau sẻ chia tình yêu thương và gắn kết với nhau hơn.