Sứ điệp Chúc mừng Giáng sinh năm 2024 của Sr. Chiara Cazzuola - Bề trên Tổng quyền của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ
Roma (Italia). Trong Sứ điệp Chúc mừng Giáng sinh năm 2024, Mẹ Bề trên Tổng quyền của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Sơ Chiara Cazzuola, tập trung vào Hòa bình, một quà tặng phải được bảo vệ, gìn giữ và xây dựng.
Giáng
sinh, vòng tay ôm Hòa bình
Các chị em rất thân mến,
Mẹ ước muốn mở đầu sứ
điệp chúc mừng Giáng sinh này với ký ức tuổi thơ của một người đã sống những
năm đầu đời trong Thế chiến thứ 2. Trong thời chiến tranh, khi Giáng sinh đến, em
hớn hở theo người mẹ bận rộn của mình xếp những cái đĩa đẹp nhất lên trên bàn,
nhưng điều khiến em hứng khởi là tờ giấy sáp bọc bộ xiên muỗm bằng bạc. Đó là một
tờ giấy màu xanh đen với những ngôi sao vàng, khiến em rất thích thú, đã khơi
lên trong em trí tưởng tượng và ước muốn của cô bé là trên bầu trời xanh, điểm
xuyết những ngôi sao, giống như tờ giấy của chiếc bánh panettone, các thiên thần
đột nhiên viết chữ HÒA BÌNH, rất sáng. Mọi người sẽ nhìn thấy nó và sẽ có một bữa
tiệc lớn.
Giấc mơ của đứa trẻ này
thật đẹp, nhưng hòa bình là một món quà sống động cần được bảo vệ, che chở và làm
cho lớn lên trên trái đất với sự giúp đỡ của trời cao. Thật không may, những cuộc
chiến tranh dường như vô tận vẫn tiếp tục cướp đi sinh mạng của nhiều nạn nhân
và điệp khúc của các thiên thần loan tin bình an trên trái đất có vẻ chói tai với
thực tại của sự hiếu chiến và bạo lực đang diễn ra ở nhiều nơi trên hành tinh.
Nhưng chính vì bóng tối này mà thật là quan trọng để sống niềm tin vào sự Giáng sinh của Hoàng tử
Hòa bình.
Khi Chúa Giêsu giáng
sinh, đế chế La Mã được cai trị bởi hòa bình của Augusto (Pax Augustea), một nền
hòa bình được áp đặt bằng vũ khí, duy trì bằng mối đe dọa hủy diệt, bảo vệ bằng
cách sử dụng bạo lực. Đó là một nền hòa bình được đảm bảo bởi một cỗ máy chiến
tranh khổng lồ không biết cách ngăn chặn sự chuyên chế, tàn ác và bất công xã hội.
Và chính tại Bethlehem, miền Giu-đê, dưới thời vua Herode tàn ác trị vì, Chúa Giêsu
đã giáng sinh, Ngài là Hoàng tử Bình An, Hoàng tử Hòa bình vô song, là nguyên
lý và nguồn gốc của Hòa bình. Bình an của Hài Nhi này là có thật và khác với sự
vắng bóng của chiến tranh; bản chất của nó là tình yêu và công lý, sự hòa giải
và cứu chuộc.
Tại Bethlehem, một đoàn
thiên thần hát mừng: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an
dưới thế." Đây là một bức tranh ghép đôi trong đó cả hai cách diễn đạt đều
nói lên cùng một điều, thậm chí từ một góc nhìn khác nhau. Như Đức Giáo hoàng
Benedicto XVI đã nói, "Vinh quang của Thiên Chúa ở trên tầng trời cao thẳm,
nhưng đỉnh cao này của Ngài đang hiện diện trong hang đá Bethlehem. Vinh quang
của Ngài ở dưới thế, đó là vinh quang của sự khiêm hạ và tình yêu. VINH QUANG CỦA
THIÊN CHÚA LÀ HÒA BÌNH". Chúng ta biết rằng Hòa Bình này chính là Chúa
Giêsu và sự hòa bình này có một cái giá: đó sự nhập thể và cuộc khổ nạn của Ngài.
Với sự nhập thể của Ngôi Lời, Thiên Chúa cúi xuống, nhìn đến các tầng trời và trái
đất, như tác giả thánh vịnh 112 (113) nhấn mạnh rằng việc Thiên Chúa nhìn đến
là một hành động, "Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi; ai nghèo
túng, Người nâng lên từ đống tro tàn", mang tính hiện thực không thể tưởng
tượng được.
Thiên Chúa cúi xuống.
Người đến, thực sự là Người, như một trẻ thơ, trong một hang đá. Một trẻ thơ thực
sự với một người Mẹ, rất ngọt ngào, đầy ân sủng, nhưng là một người nữ thuộc về
nhân loại, thuộc về một dân tộc: đó chính là Đức Maria. Trẻ thơ này đặt mình trong
tình trạng phụ thuộc hoàn toàn, như mọi trẻ sơ sinh. Đấng Tạo Hóa, Đấng nắm giữ
trong tay sự sống của toàn thể tạo vật, lại trở nên nhỏ bé và cần tình yêu của
con người.
Sự hy sinh của Ngài cho
chúng ta là Vinh quang chiếu sáng trên các tầng trời cao thẳm. Thực vậy, không
có gì cao cả hơn Tình yêu này! Vinh quang của Thiên Chúa trở nên hữu hình đối với
chúng ta nếu chúng ta mở đôi mắt đức tin và trái tim hướng về Hài Nhi nằm trong
máng cỏ. Ngài nắm giữ trong tay mọi hy vọng của nhân loại, quà tặng của tình
huynh đệ không thể chia cắt, đưa chúng ta trở về với Chúa Cha như những người
con mới trong Ngài là Chúa Con, và là quà tặng bình an.
Ngay cả nghệ thuật, vượt
xa những lời nói, cũng giúp chúng ta suy ngẫm về quà tặng bình an tuyệt vời đến
từ Chúa Giê-su. Đặc biệt, bức tranh “Giáng Sinh Nhiệm Mầu” (Mystical Nativity) của
họa sĩ Sandro Botticelli, tác phẩm duy nhất được ký và ghi ngày tháng bởi nghệ
sĩ vĩ đại của Florence. Nó làm nổi bật bầu khí giao hòa giữa con người và thần
thánh; nó cho thấy các thiên thần và con người cùng nhau vui mừng cử hành sinh
nhật Chúa Giêsu.
Rõ ràng là không thể
chiêm ngưỡng khung cảnh Chúa giáng sinh này ở đây với tất cả sự phức tạp mang
tính biểu tượng của bức tranh. Chúng ta hãy dừng lại để cùng nhau đọc sứ điệp/từ
chính:
- Trong bố cục của bức
tranh, sự chú ý ngay lập tức được hướng đến phần trung tâm: Khung cảnh Chúa
giáng sinh.
Chúa Giêsu Hài Đồng ở
trung tâm của khung cảnh, đang dang rộng vòng tay để được mẹ bồng ẵm, một hình ảnh
ẩn dụ về Giáo hội hoàn vũ và nhân loại mà Ngài đã nhập thể.
Đức Mẹ Maria, đang quỳ
gối tôn thờ trước trẻ thơ mới sinh của mình, được họa sĩ nâng lên bên trong bức
tranh, tác giả mô tả mẹ theo một sơ đồ không theo phối cảnh, mà theo thứ bậc, để
nhấn mạnh tầm quan trọng của Đức Trinh Nữ trong mầu nhiệm được mô tả, trong đó
ta thấy vượt trên tất cả là ánh nhìn chăm chú giữa Đức Mẹ và Người Con.
Các nhân vật còn lại đội
vương miện bằng cành ô liu được sắp xếp cách nhịp nhàng nghiêm túc, tạo ra sự đối
xứng và như đang múa bale. Bên trái, một thiên thần mặc đồ màu hồng đi cùng ba
nhà thông thái, những người đã mang đến sự tôn thờ của họ như một món quà. Bên
phải, một thiên thần màu trắng chỉ Chúa Hài Đồng cho hai người chăn cừu. Cả hai
đều cầm trên tay những cành ô liu, biểu tượng của sự bình an mà Chúa Hài Đồng
mang đến cho nhân loại mà Người yêu thương.
- Trên cao, trên thiên
đàng, mười hai thiên thần hát thánh ca ngợi khen, mang theo những cuộn giấy có
khắc chữ phúc âm trong đó có dòng chữ "Gloria in excelsis Deo" và
"Pax hominibus" và cầm những cành ô liu treo vương miện, biểu tượng của
vương quyền và hòa bình. Họ bay trong khi nắm tay nhau, mô tả một vòng tròn hòa
hợp giữa thế giới và các thiên cầu, được tượng trưng bằng mái vòm vàng. Vòng
tròn các thiên thần này tượng trưng cho vũ điệu của sự sống, biểu tượng của sự
sinh sôi nảy nở và tái sinh thiêng liêng.
- Phía trên mái nhà, ba
thiên thần, với những chiếc áo mang màu sắc gợi nhắc đến ba nhân đức đối thần,
ngân nga một bài hát và cùng đọc sách trên tay, có lẽ là sách Khải huyền của thánh
Gioan. Đây là một cách diễn tả tượng trưng hướng đến ngày quang lâm của Ngài,
hay "Parousia", thời điểm thế giới sẽ kết thúc và Chúa sẽ ban cho
nhân loại một trời mới và một đất mới.
- Tác phẩm kết hợp chủ
đề Chúa Kitô giáng sinh với chủ đề về cuộc quang lâm của Ngài, nghĩa là việc
Ngài đến lần thứ hai trong vinh quang như đã hứa trong Phúc âm và Khải huyền.
Sau đó, con người sẽ chứng kiến sự hòa
giải hoàn toàn giữa nhân loại và Thiên Chúa, như thể báo trước cái ôm của sự hiệp
thông giữa các thiên thần và các nhân vật đội vòng nguyệt quế, tức là những người
khôn ngoan theo Phúc âm, những người nam và người nữ đức hạnh đứng về phía chân
lý. Những người nam và người nữ hiểu và cộng tác vào sự xuất hiện của vương quốc
công lý và hòa bình. Nhân loại và các thiên thần cùng nhau vui mừng, ôm lấy
nhau trong chiến thắng của Chúa Hài Đồng trên sự dữ và sự xuất hiện của nền hòa
bình toàn cầu như lòng mong ước.
Vòng tay ôm giữa trời
và đất cũng có thể chỉ ra những phương tiện để vượt qua sự có mặt của cái ác:
đó là tình huynh đệ và, qua gương các thiên thần, là lời cầu nguyện.
Và để xây dựng hòa bình
do các thiên thần loan báo, không có cách nào khác ngoài cách mà chính Chúa
Giêsu đã khai mở. Đó là hòa bình bắt đầu từ Bethlehem, qua Đồi Calve và đi vào
ánh sáng vinh quang của Lễ Phục sinh. Xin cho chúng ta, những Con Đức Mẹ Phù Hộ,
các cộng đoàn giáo dục của chúng ta, những người trẻ được trao phó cho chúng ta,
các gia đình của chúng ta được ban cho niềm vui của sự khiêm nhường, tình yêu,
sự tha thứ và sự hiệp thông huynh đệ; mong muốn tích cực để loan báo Hài Nhi
này cho thế giới; kiên quyết không bao giờ tách mình ra khỏi dàn hợp xướng các
thiên thần đang hát ca ngợi khen, Đấng mà chúng ta thực sự có thể kết hợp mỗi
ngày trong khi cử hành Thánh Thể.
Chúng ta hãy luôn ở giữa
những người nam và người nữ "muốn làm đẹp lòng Ngài", những người mà Thiên
Chúa, nguồn ơn cứu độ duy nhất của chúng ta, ban cho chúng ta nhiệt tâm cộng
tác cho sự xuất hiện hòa bình của Ngài, để cuối cùng Ngài có thể bước vào và có
một nơi ổn định trên thế giới này.
"Bình an là cái ôm
khiến bạn cảm thấy an toàn" như lời một bé gái đã nói.
Mong rằng vòng tay ôm
này bắt đầu từ Đức Maria, được mở rộng đến các thiên thần, đến những người chăn
chiên, đến mọi tín hữu, quy tụ tất cả những người nam và nữ trong niềm vui của
ân sủng được ban tặng, trong tin vui bình an được loan báo.
Chúc mừng Giáng sinh với
niềm Hy vọng trọn vẹn và chắc chắn!
Rome, 24 tháng 12 năm 2024
Sr.
Chiara Cazzuola
Bề
trên Tổng quyền của Hội dòng FMA
Chuyển
ngữ: Maria Anh Thi, FMA