Lắng và lặng với Lời: Chúa Nhật 34 Thường niên năm B
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM B
Lời Chúa: Đn 7,13-14; Tv 92; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37
Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua
dân Do-thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác
nói với quan về tôi?”
Philatô đáp: “Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông
cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?” Chúa Giêsu đáp:
“Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì
những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng
mà nước tôi không thuộc chốn này”.
Philatô hỏi lại: “Vậy ông là Vua ư?”
Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra
và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý
thì nghe tiếng Tôi”.
(Bản dịch của Ủy ban Phụng tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)
Suy niệm: KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN
Ngày nay, trên các cây thánh giá
thường có chữ INRI. Đây là viết tắt của các chữ đầu trong cụm từ tiếng Latinh:
“Iesus Nazerenus Rex Iudeorum", có
nghĩa là "Giêsu Nazarét, Vua Do Thái". Ngày Đức Giêsu bị hành hình, tổng
trấn Philatô đã cho viết cụm từ này bằng ba thứ tiếng khác nhau – Hípri,
Latinh, Hy Lạp – và cho gắn trên thập giá của Đức Giêsu.
Như thế, từ hai ngàn năm về
trước, nhiều người Do Thái đã thấy danh hiệu vương đế của Đức Giêsu. Họ đã nghĩ
gì, khi thấy một vị vua trần trụi, bị chết treo như một tử tội?!
Hôm nay, chúng ta nghĩ gì
mỗi khi nhìn lên thánh giá, với Đấng chịu đóng đinh, có vòng gai nhọn và thân
mình đầy thương tích?!
Khi dấn thân vào mầu nhiệm
tử nạn và khổ nạn, Đức Giêsu đã chẳng sợ mất đi hình ảnh ngời sáng của một bậc
thầy vị vọng, Ngài cũng không cố xây dựng cho mình hình ảnh của một Đấng Thiên
Sai uy nghi, lẫm liệt. Bởi lẽ, điều quan trọng với Ngài là giảng dạy Chân lý. Điều
cốt lõi trong sứ mạng Ngài là công bố tình yêu của Cha – Đấng vì yêu thế gian
đã sẵn sàng ban tặng Con Một, để tất cả những ai tin vào Người Con thì không bị
kết án nhưng được sống muôn đời (x.Ga 3,16).
Khi đặt thánh giá ở trung
tâm mỗi thánh đường hay trên bàn thờ mỗi khi cử hành Thánh lễ, Giáo hội tri ân,
tôn vinh và loan báo sứ vụ vương đế của Đức Giêsu Kitô – Đấng thể hiện vương
quyền bằng tình yêu, một tình yêu đến sẵn sàng hy sinh mạng sống, để người mình
yêu được cứu khỏi lỗi tội và được sống xứng đáng với phẩm vị là con người, là
con Thiên Chúa (x. Kh 1,5-6; Bài đọc 2).
Khi mang trên mình hình
ảnh thánh giá, khi ghi trên mình dấu thánh giá, người Kitô hữu nhắc nhớ bản
thân và tuyên xưng với cận nhân:
về ngai
tòa ý nghĩa mà Vua Giêsu đã chọn,
về cách
thế diễn tả tình yêu mà Vua Giêsu đã sống,
về sứ
điệp hiệp thông mà Vua Giêsu đã thể hiện.
Lạy Chúa Giêsu,
nơi vương
quốc của Chúa, không có sự độc quyền thống trị
mà chỉ có
việc cùng nhau thực hiện sứ mệnh yêu thương;
trong
triều đại của Chúa, không có những chính sách vì tư lợi
nhưng chỉ
có những đường lối vì ích chung;
trong đất
nước của Chúa, không có những ranh giới và tường lũy ngăn cách
nhưng chỉ
có những cánh cửa rộng mở và vòng tay đón chờ.
Là những người
thuộc về Chúa – Đấng là Đường, Sự Thật và Sự Sống,
xin cho chúng
con biết:
In trong tâm tình yêu Chúa đã sống
Nhắc trong trí Tin Mừng Chúa giảng
dạy
Rắc vào đời men tin yêu, hy vọng
In nơi mình chính Chúa – Vua Tình
Yêu! Amen!
Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA