img-detail
calendar 11/11/2024

Những tông đồ truyền giáo tí hon

Maria Nguyễn Thuận, FMA

Hiệp cùng Giáo Hội trong tháng 10 - tháng Mân Côi truyền giáo, các bé lớp Mẫu giáo Hoa Hồng thuộc cộng đoàn Trại Gạo cùng nhau trở nên những nhà tông đồ truyền giáo khi thực hiện hoa thiêng “CẢ NHÀ CON YÊU MẸ MARIA”.

Các bé trở nên NHỮNG TÔNG ĐỒ TRUYỀN GIÁO trong chính gia đình của mình khi cùng bố mẹ đọc kinh. Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ các bé sẽ cùng với bố mẹ mình đọc 3 kinh Kính Mừng để thể hiện lòng yêu mến Mẹ Maria. Mỗi lần đọc như vậy, các bé sẽ được gắn một ngôi sao hoặc trái tim tặng Đức Mẹ. Để khích lệ các bé cùng gia đình đọc kinh Mân Côi, các Sơ khích lệ: Bé nào đọc kinh với cả bố mẹ và anh chị thì được gắn ngôi sao. Còn nếu chỉ đọc kinh với bố hoặc mẹ thì được gắn trái tim. Điều này đã lôi kéo được cả gia đình cùng hiệp nhất trong kinh nguyện.


Việc làm hoa thiêng cùng bố mẹ giúp lôi cuốn mọi người trong gia đình cùng yêu mến Mẹ Maria. Phụ huynh của bé Đăng Khôi chia sẻ: “Từ lúc làm hoa thiêng Mân Côi truyền giáo, tối nào bé cũng rủ được bố đọc kinh. Chính điều này đã giúp cả nhà thêm yêu mến Mẹ hơn”.



Bên cạnh việc trở nên tông đồ truyền giáo trong gia đình, các bé còn trở nên những TÔNG ĐỒ TÍ HON cộng góp phần mình trong việc chia sẻ và giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Việc cộng góp nho nhỏ được các bé thực hiện: thu góp ve chai vào mỗi thứ 6 hàng tuần. Nhìn hình ảnh các bé đầy hứng khởi, tay tung tăng xách những chai nhựa, carton… miệng cười vui hân hoan đã trở nên một tông đồ truyền giáo trước nhất cho những ai gặp gỡ và tiếp xúc.



Những cộng góp nhỏ nhưng với tấm lòng lớn của “những tông đồ tí hon” được chuyển thành những món quà để trao tặng và mang lại niềm vui cho những em nghèo kém may mắn hơn. Như 2 đồng tiền kẽm của bà góa chỉ trị giá một phần tư đồng xu Rôma nhưng đã được Chúa Giêsu trân quý, tuyên dương, hy vọng những hành động nhỏ bé, đơn sơ của các bé cũng được Chúa chúc lành và thánh hóa. Ước mong những điều tốt đẹp được gieo vãi trong tâm hồn các bé được đơm bông và kết trái.