MEGA STORY

mega-slide

Mừng lễ Mẹ Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu

Bổn mạng Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ Việt Nam

23/05/2025 - 24/05/2025

Đức Maria Rất Thánh là Đấng khởi xướng Hội dòng chúng ta, và còn tiếp tục là Bà Giáo và Mẹ của Hội dòng… Cha Bosco đã muốn chúng ta là “đài kỷ niệm sống động” của lòng tri ân ngài đối với Mẹ Phù Hộ và ngài xin chúng ta hãy là tiếng “cám ơn” của ngài qua mọi thời đại (x. HL K4)..  

Trong tâm tình yêu mến và tri ân Mẹ Maria, hiệp cùng toàn thể Giáo hội, Gia đình Sa-lê-diêng, và đặc biệt với các chị em trong Hội dòng, quý chị em tại trụ sở Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ ở Tam Hà đã long trọng cử hành Lễ Mẹ Phù Hộ với các thành phần trong cộng đoàn giáo dục và với giáo dân trong Giáo xứ Tam Hà.

Thánh lễ mừng kính Đức Maria Phù Hộ

Tại Giáo xứ Tam Hà

Chiều thứ Sáu ngày 23.05.2025, các chị em và cộng đoàn tham dự Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria Phù Hộ được cử hành tại Giáo xứ Tam Hà. Thánh lễ do cha Martino Dương Quốc Huy, SDB chủ tế. Trong Thánh lễ, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho quý Sơ trong Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ Việt Nam cũng như cho các em trong ca đoàn thiếu nhi Giáo xứ Tam Hà đã nhận Mẹ làm Bổn mạng.

Khởi đầu bài giảng, cha Martino gợi nhắc những tước hiệu khác nhau của Đức Maria mà qua đó cộng đoàn có thể nhận thấy rằng chúng ta có một người Mẹ thật tuyệt vời; và Đức Maria dưới tước hiệu Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu mà cộng đoàn mừng kính hôm nay hiện diện thật gần trong đời sống mỗi người. Với những chia sẻ sơ lược về lịch sử lễ Đức Mẹ Phù Hộ, cha cho thấy sự che chở, sự can thiệp từ mẫu của Mẹ trong lịch sử Giáo hội và sự đồng hành của Mẹ trong đời sống đức tin của người tín hữu.

Cha cũng chia sẻ với cộng đoàn về lòng yêu mến của Don Bosco dành cho Mẹ Phù Hộ. Cha Bosco đã xây dựng một Vương cung Thánh đường dâng kính Mẹ và hơn thế nữa là thành lập Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ - “một đài kỷ niệm sống động” để diễn tả lòng tri ân của ngài đối với Mẹ Phù Hộ. Từ những kinh nghiệm về sự hiện diện từ mẫu của Mẹ trong đời sống, Don Bosco đã dạy các con cái của ngài luôn yêu mến và đặt niềm tin tưởng phó thác vào Mẹ, người Mẹ mà Chúa đã ban cho chúng ta. Mẹ luôn hiện diện và thấu hiểu chúng ta như Mẹ đã nhận ra sự thiếu thốn tại tiệc cưới Cana và nói với Chúa Giê-su về điều đó. Với sự chuyển cầu của Đức Mẹ, phép lạ đã xảy ra!

Cha kết thúc bài giảng với lời mời gọi cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho quý Sơ Con Đức Mẹ Phù Hộ. Cha cũng mời gọi mọi người “hãy có sự nhạy cảm như Mẹ, nhạy cảm trước nhu cầu người khác, nhạy cảm trước những hy sinh vất vả của những người thân trong gia đình, của những người sống xung quanh…Xin cho mỗi người luôn biết bám lấy Mẹ, biết chạy đến với Mẹ, người Mẹ của chúng ta, Đức Mẹ Phù các Giáo hữu” Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện chung và Phụng vụ Thánh Thể.

***

Thánh lễ mừng kính Đức Maria Phù Hộ

Tại Trụ sở Tỉnh dòng

Sáng thứ Bảy ngày 24.05.2025, trong bầu khí thánh thiêng của tình gia đình, sau giờ kinh Sáng, các chị em cùng tham dự Thánh lễ mừng kính Mẹ Phù Hộ do cha Giuse Vũ Trọng Tài, SDB – Giám đốc cộng thể Thần học Philip Rinaldi chủ tế.

Với cách diễn giải Kinh Thánh thật sâu sắc dựa trên trình thuật Tin mừng về tiệc cưới tại Cana, cha chia sẻ với cộng đoàn 2 điều chính: Hóa nước thành rượu và mệnh lệnh của Mẹ Maria đối với những người làm. Thứ nhất, rượu trong Tin mừng Gioan chính là ân sủng, là quà tặng của chính Thiên Chúa nơi người Con của Ngài. Và như vậy, tiệc cưới cũng có thể hiểu là đời sống mỗi người, là cộng đoàn thánh hiến. “Khi chúng ta mở rộng cõi lòng để cho Đức Ki-tô chính là Tân Lang đích thực, là quà tặng ân sủng đi vào và cư ngụ trong cộng đoàn, trong tâm hồn mình thì lúc đó ân sủng của Thiên Chúa sẽ đổ tràn vào nơi đó và không bao giờ vơi cạn.” Thứ hai, bản chất của Thiên Chúa vẫn luôn tuôn đổ ân sủng, tình yêu và phúc lành của Ngài xuống trên cuộc đời của từng người và trong từng cộng đoàn; điều quan trọng, chìa khóa nằm ở lời Đức Maria đã nói: “Ngài bảo gì…hãy làm theo”. Qua đó, cha mời gọi cộng đoàn hãy ghi khắc lời Mẹ dạy, “luôn lắng nghe tiếng Chúa và thực hiện theo ý Ngài, như thế rượu mới là chính ân sủng Chúa sẽ tràn ngập trong tâm hồn mỗi người”.

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể.
Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn nhận phép lành trọng thể trong ngày mừng kính Mẹ Phù Hộ.

***

Lần hạt - Rước kiệu
Dâng hoa – Ca mừng Mẹ Maria

Buổi chiều cùng ngày, các chị em và các thành phần trong các cộng đoàn giáo dục ở Tam Hà cùng quy tụ tại khuôn viên trụ sở Tỉnh dòng để dâng lời tán dương Thiên Chúa và tri ân Mẹ Maria vì sự hiện diện, che chở từ mẫu của Mẹ trên Hội dòng và Tỉnh dòng, trên từng gia đình và trên cuộc đời của mỗi người.

***

Lần hạt - Rước kiệu

Bước đi với Mẹ trên đường kiệu, cộng đoàn lữ hành trần thế hướng về Mẹ để xin Mẹ luôn đồng hành với mỗi người trên đường về quê trời.

***

Dâng hoa kính Mẹ

Sau khi rước kiệu, cộng đoàn cùng dâng hoa kính Mẹ. Những bông hoa tươi thắm tựa như những đóa hoa lòng kính dâng lên Mẹ. Xin Mẹ thương đón nhận và chúc lành cho từng người trong gia đình, trong cộng đoàn và trong giáo xứ.

Tiếp đến, các em mẫu giáo đại diện cộng đoàn tiến hương. Muôn đời tri ân, tôn vinh Đấng tác sinh nhân trần. Muôn lời ngợi khen Tình Chúa yêu thương không bờ bến. Thành tâm khấn nguyện xin dâng về nén hương thơm nồng. Nghi ngút khói trầm toả bay trước ngai uy quyền.

Hòa cùng ngọn nến lung linh Gửi bao lời tạ lên ngai Mẹ hiền Dâng Mẹ vui sướng muộn phiền Cuộc đời mưa nắng trọn niềm ước mơ. Với ánh nến rực sáng trên tay, các em thiếu nhi Giáo xứ Tam Hà cùng cộng đoàn nguyện xin Mẹ giúp từng người biết lên đường, thắp sáng tin yêu trên mọi hành trình cuộc đời.

Tháng hoa về đoàn con dâng tiến Mẹ Chuỗi hoa lòng tươi thắm màu mến yêu Nguyện Mẹ thương cầu xin Cha nhân ái Cho đoàn con ở nơi dương thế này Ơn chữa lành cùng niềm tin kiên vững Vào quyền năng tình yêu Chúa quan phòng.

Như những cánh hoa muôn màu, cuộc sống của từng người cũng được dệt nên bởi những sắc màu khác nhau của vui buồn sướng khổ, cộng đoàn xin dâng lên Mẹ từ ái. Xin Mẹ là Mẹ của niềm hy vọng đón nhận và đồng hành với từng người trên hành trình sống Năm Thánh Hy Vọng.

***

Ca tụng Mẹ Maria

Buổi dâng hoa kính Mẹ được tiếp nối với những khúc ca ngân vang lời tạ ơn Chúa và ngợi khen Mẹ Maria của các thành phần trong cộng đoàn giáo dục.

Hợp ca: Lời Kinh Gia Đình – Hội đoàn Thánh Gia

Hợp ca: Lời Kinh Gia Đình – Hội đoàn Thánh Gia


Hợp ca: Cùng hướng lên Mẹ - Cộng tác viên Salêdiêng TT Mazzarello; Cựu học viên Morano, Eusebia, Vô Nhiễm

Hợp ca: Cùng hướng lên Mẹ - Cộng tác viên Salêdiêng TT Mazzarello; Cựu học viên Morano, Eusebia, Vô Nhiễm

Quý Sơ FMA, các Tập sinh và Thỉnh sinh cũng hợp với cộng đoàn vang lên bài Manificat – Bài ca của Mẹ như một lời ngợi khen và tri ân Mẹ - Đấng đã khởi xướng Hội dòng và còn tiếp tục là Mẹ và Bà giáo của mỗi người. Xin cho các chị em luôn là đài kỉ niệm sống động của lòng tri ân, và cùng Mẹ theo Chúa trọn vẹn trong hành trình hiến dâng vì vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn.

***

Chúc mừng bổn mạng Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ"

Trong bầu khí hân hoan mừng lễ Mẹ, chị Teresa Nguyễn Thị Minh Hải – nguyên Trưởng Hiệp hội Cựu học viên FMA đã đại diện các thành phần trong cộng đoàn giáo dục và mọi người hiện diện có đôi lời cám ơn và chúc mừng bổn mạng đến các chị em trong Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ.

“Chúng con đã được các Sơ chia sẻ tinh thần nên Thánh giữa đời theo đường lối của Cha Bosco và Mẹ Mazzarello, và như vết dầu loang, gia đình và con cháu chúng con vẫn tiếp tục được hưởng nhờ Phương pháp Giáo dục Dự phòng để trở nên những công dân hữu ích cho xã hội và những người Ki-tô hữu tốt lành. Với tâm tình biết ơn Hội dòng, chúng con xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Phù Hộ, chúc lành cho Hội dòng và đồng hành với quý Sơ trong tất cả những công cuộc tông đồ mà quý Sơ đã, đang và sẽ thực hiện.”

Các em ca đoàn thiếu nhi Giáo xứ Tam Hà chúc mừng Tình dòng với bài đồng diễn “Cùng Mẹ lên đường”.

Đại diện cho Sr. Maria Giám tỉnh và quý chị em trong Tỉnh dòng, Sr. Maria Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Phó Giám tỉnh có đôi lời cám ơn cộng đoàn và các thành phần trong cộng đoàn giáo dục đã luôn yêu thương và chia sẻ với quý Sơ trong sứ mệnh giáo dục và loan báo Tin mừng.
Sơ cũng hướng cộng đoàn nhớ lại Hoa thiêng trong suốt tuần 9 ngày kính Mẹ Phù Hộ mà qua đó cho thấy những kinh nghiệm về sự quan tâm, yêu thương và gần gũi của Mẹ trong từng biến cố của cuộc đời mỗi người. Kết quả của buổi cầu nguyện hôm nay sẽ trở nên sâu hơn nếu có Mẹ gần kề. Sơ mời gọi mọi người trước khi đi ngủ hãy nghiệm lại sự can thiệp của Mẹ trên cuộc đời từng người, trên gia đình, trên cộng đoàn…và nói với Mẹ: “Con cám ơn Mẹ, con yêu mến Mẹ”.

Trước khi ra về, cộng đoàn lên nhận lời của các thánh nói về lòng sùng kính Mẹ để theo gương các thánh mọi người thêm xác tín về sự hiện diện, che chở từ mẫu của Mẹ và thêm yêu lòng mến Mẹ Maria hơn.

Xem thêm hình

***

Bài viết: Sr. Maria Anh Thi, FMA

Hình ảnh: Sr. Maria Anh Thi, FMA; Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA

Thiết kế và kỹ thuật: Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA